1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời muốn chia sẻ với các bro

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi WongSales, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vài lời muốn chia sẻ với các bro

    Kể từ ngày em bị đau tim, mò lên đây nhờ các bác tư vấn thì diễn đàn này đã trở thành nơi để em chia sẻ và trao đổi được khá nhiều điều.
    Mấy hôm nay phải động viên thằng bạn em (vụ người nó yêu lại yêu bạn thân nó), cu cậu vẫn còn shock:"thực sự chuyện này ta không đau vì cáo do ta đã chấp nhận rồi, ta đau vì cáo và B đã dấu ta, ta có cảm giác như bị đâm sau lưng"(trong khi B vừa là bạn thân vừa là anh của nó). Em nói chuyện với cáo của nó thì cáo nói:"thực sự Y rất muốn nói chuyện này với A, nhưng vì B không muốn nên thôi, Y thương B nhưng lại rất muốn làm bạn với A". Em nghĩ phải chăng con người đều như thế, không muốn mất một cái gì, vừa muốn có người yêu để gần gũi, vuốt ve nhưng không cũng vẫn muốn có bạn để nhỏ to, tâm sự (bác nào lỡ rơi vô tình huống này mà vẫn còn muốn chiến thì nên xem xét để đổi chiến thuật). Hay phải chăng vì chữ tình là một cái bẫy giăng sẵn, mà con người khi vướng vào chẳng còn lý trí để mà phán đoán, suy xét cái gì là đúng, cái gì là sai nữa.
    Ngẫm lại chuyện của em, gần một tuần xa office, cũng có thời gian chiêm nghiệm, đầu tuần trước còn nghĩ sẽ phớt, sẽ bơ sẽ coi cáo chẳng có trên đời . Giờ bình tâm lại, thấy mình còn nghĩ như thế, còn làm thế nghĩa là còn nghĩ đến cáo, còn tc với cáo, còn cay cú vì chò trơi ái tình. Cáo đâu đáng để mình làm vậy. Không yêu được cũng không làm bạn, đúng, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải tỏ thái độ mà để người ngoài biết thì không hay chút nào. Suy cho cùng thì con người ai cũng vì bản thân mình ("người không vì mình, trời tru đất diệt"), trong cuộc sống, trong xã hội, trong công việc, vẫn đầy rẫy những người mà ta không ưa (như công an chẳng hạn ), ta ghét, ta biết họ có thể đâm sau lưng ta khi ta sơ hở nhưng ta vẫn phải giao tiếp, nói cười, làm việc với họ đấy thôi.
    Haizz, làm người tốt là không sai, nhưng tốt với tất cả mọi người, kể cả người xấu thì là dại có đúng không các bác ?
    Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ có vạn thứ để suy nghĩ, ty chỉ là một trong số đó, không thể thiếu nhưng lỡ có thiếu cũng chả chết được . Có điều nó là sự hấp dẫn muôn thuở, người ta rút ra, lại vướng vào, rồi lại tìm đường ra, cái vòng luẩn quẩn. Nhưng không có nó làm sao có chuyện để ngồi đây chém gió với các bác
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là chú muốn tư vấn cái gì hay vào đây để tâm sự
  3. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong chia sẻ của chủ top
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ơ, đây là Xuân Bắc thật hay dởm đấy! Mình là hâm mộ cu cậu XB nhất đấy. Lúc tối nay gặp dv hài Thành Chung(hay Trung) cùng với người yê(nghe nói đang định cưới nhưng do sang năm Kim Lâu nên kô biết thế nào->nghe lỏm cô người yêu nói vậy)đến Parkson ăn dự Sinh Nhật gần 100 người, ăn lung tung hoành trÁNG CẢ TẦNG. Nhìn Thành Trung lại nghĩ tới Xuân Bắc và Tự Long, nhưng khoái Băc và Long nhất làng Hài Việt Nam. Chúc các bạn tiếp tục mang lại hạnh phúc và nụ cười cho đời mọi người.
    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ...

  5. mrraven

    mrraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ chia sẽ với you
  6. AluaAlua

    AluaAlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chả hiểu bác cần tư vấn gì thôi thì em cứ post thử bằng đăng nhập nick xem topic nó có hiển thị lên không chờ bác vào
  7. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Em đọc đuợc 2 dòng,và không cố được nữa.
  8. dinh2631984

    dinh2631984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    kết nhất wan điểm tốt với kẻ xấu là dại của bác
  9. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thì có lẽ các bác thành viên quen thuộc đã biết rồi, mặc dù được các bác nhiệt tình ủng hộ, nhưng do em gà nên cũng chẳng đi đến đâu. Hôm nay, lên đây viết đôi dòng, vì lâu ngày không vô diễn đàn cũng nhớ nhớ , vả lại em thấy câu chuyện của mình cũng có nhiều chi tiết để anh em gà đã đang và sẽ theo nghiệp cầm cưa, diệt cáo rút kinh nghiệm. Đồng thời, cũng mong những anh em gà đã, đang và sẽ ngộ bí kíp của các cao thủ trong cốc này có 1 minh chứng sống động, người thực việc thực để củng cố thêm lý thuyết, vững tin trên "lộ tình", của mình.
    Chuyện của em giờ tiến triển thế này. 2 tuần sau sự kiện binh biến ngày 8-3 bất thành, mặc định trôi theo dòng đời, đến hôm nay cáo (có lẽ ko biết em đã nắm rõ sự tình, vẫn nghĩ là em giận dỗi vì cáo từ chối đi chơi cùng) lại à í a:"hôm nào mình đi nhậu hen", "sao trưa đi ăn cơm mà ko rủ cáo đi", "cáo về nhà ăn cơm, đi hông"...Em đáp lại bằng tiếng cười nhạt và khẽ thở dài.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Chuyện bạn kể giống hệt chuyện 2 người bạn cùng lớp cấp 3 của mình. Chả là lớp mình có 1 đôi yêu nhau. Khi lên ĐH thì bạn nam đi học xa, không ở gần.
    Bạn nam này nhờ bạn thân gần nhà "chăm sóc" hộ người yêu (cậu bạn thân này ở cùng xóm trọ với cô gái). Chẳng biết cậu bạn thân kia chăm sóc thế nào mà bây giờ cậu bạn thân và cô gái đã cưới nhau rồi.
    Cậu bạn đi học xa kia đau lắm, tuyệt giao luôn với cậu bạn thân.
    Tin bạn mất người yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này