1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời muốn nói cùng các bạn @

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Deptraitaihoa, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deptraitaihoa

    Deptraitaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vài lời muốn nói cùng các bạn @

    Lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây và có đôi điều muốn nói với các bạn . Các bạn đã 20 tuổi rồi ,đã thật sự là 1 người đàn ông ,người phụ nữ thực sự trong cuộc sống rồi,vậy tôi hỏi thử các bạn đã làm được gì cho bản thân và gia đình của mình hay chưa ? hay chỉ biết xòe tay xin tiền gia đình để rồi hàng ngày lên đây cãi lộn và nói chuyện như những đứa con nít không hơn không kém.
    Cách đây 2 ngày tôi có gặp lại 1 người bạn,cô ấy từ Quảng Ngãi vào,hàng ngày cô ấy đi bán vé số từ 4h sáng và buổi đêm thì làm thêm bột bánh nhưng vẫn không đủ tiền để chi trả cho cuộc sống hàng ngày.Các bạn đã bao giờ bị đói 1 ngày chưa ? có bao giờ bị người ta đối xử như thể mình không phải là con người chưa ? hay là chỉ suốt ngày lên đây để nói chuyện nhăng cuội như thế này.
    To phihai : Khi lần đầu tiên gặp bạn,bạn giới thiệu với tôi bạn là 1 giám đốc,theo cách nói chuyện của bạn có vẻ là 1 người bận rộn và có ý chí lắm và tôi coi trọng bạn muốn xem bạn như 1 đối tác nhưng bạn đã làm tôi hòan tòan thất vọng.Tôi nói như thế có lẽ bạn tự hiểu,mình hãy nói những gì mình làm được và luôn tin tưởng vào những bản thân mình sẽ làm được điều đó như thế mới có được lòng tin của đối tác,đó là điều cốt lõi trong kinh doanh mà có lẽ bạn đã biết.Tôi mong bạn hãy sống đúng với con người của mình , 1 người đàn ông thực sự có bản lĩnh và sự nghiệp .
    To thongxanh : cám ơn những lời khuyên của bạn , bây giờ tôi đã làm được những điều đã nói với bạn rồi đó, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp mặt và trao đổi kinh nghiệm sống nhé.
    Vài lời muốn gửi đến các bạn mong các bạn sống có ích cho bản thân và gia đình.
    FrankShinDong.

    FrankShinDong.
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu quá !!!
    Có lẽ, từ mai trở đi tôi sẽ thử nhịn đói 1 ngày, lang thang 1 ngày, thức khuya 1 đêm, rồi bị người ta coi thường vì nghèo,...và sau đó lại tiếp tục lên đây nói nhăng nói cuội !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    To Đẹp trai tài hoa ! Khi tôi nghe bạn nói những điều ấy tôi thật sự xấu hổ ! Cảm ơn đẹptraitaihoạ đã nhắc nhở chúng tôi và hi vọng rằng đó cũng là những điều bạn sẽ luôn và mãi mãi nhắc nhở chính bản thân mình ! Bạn thật là chính chắn ! Thanks
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói mà sôi cả máu!
    Thế bác có biết rằng thanh niên là phải hoạt động, phải giao lưu không? Giao tiếp cũng là một cách để học hỏi và nâng cao tri thức của mình.
    Bác đừng đem cái cảnh khổ của cô bé kia ra đây mà minh hoạ. Thế giới này thiếu gì những người khổ gấp trăm lần cô bạn đó, bác có biết không?
    Tất nhiên ,khi mình được hạnh phúc ,được may mắn hơn người khác là một điều tốt, vậy nên cần quan tâm hơn đến những người không được may mắn như mình. Nhưng chẳng nhẽ tất cả mọi người đều phải dậy từ 4h sáng để đi bán vé số???
    Đều phải chịu những đau đớn khổ cực thì mới gọi là người???
    Chúng ta đang đi học, phận sự của chúng ta bây giờ là học cho tốt, sau đó đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, như vậy cũng là một cách để giúp đỡ người khác.
    Vậy bác tưởng mọi người không ai là không suy nghĩ, không trăn trở khi ngửa tay ra xin tiền bố mẹ chắc???
    Tôi có thể nói cho bác biết, tôi đã đi làm rất nhiều việc. Từ những việc nặng nhọc cho tới những việc cần sự trơ tráo lì lợm nhất. Nhưng cuối cùng tôi rút ra được một điều : Học thật giỏi là con đường ngắn nhất để thành công,và khi thành công rồi thì mới có thể giúp đỡ được người khác!
    Và cuối cùng, bác có quyền gì mà phê phán mọi người???
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bà con ơi, mỗi người có quan điểm riêng, nhìn nhận riêng, hoàn cảnh riêng, người này khác người kia, mình nói nhìn nhận của mình thôi,mắc mớ gì mà bà con làm ỏm tỏi trên này thế, làm sao mà áp đặt được quan điểm nhìn nhận củamình cho người khác được. Đừng biến cái topic này thành topic cãi nhau là bị del nữa đấy.
    to deptraitaihoa: Làm những cái bạn nói là làm cái gì thế, bạn nói tới mấy cái bạn sẽ làm lận, chẳng biết bạn nói bạn làm cái gì rồi.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    cháu đã ko muốn vào đây nữa rồi nhưng ko biết ai lại đưa cái link cho vào đây đọc bài này ko biết nữa
    có chút ý kiến...
    thứ nhất những gì cậu nói hoàn toàn đúng nhưng ko biết tớ nói câu đó bao nhiêu lần rồi cậu biết ko?
    thứ hai :tớ mail cho cậu bao nhiêu cái rồi cậu biết ko?mời cậu lên công ty tớ chơi bao nhiêu lần rồi ..ko đuợc ...ngay từ lần đầu gặp cậu tờ đã nói với 19 :cậu là người mà tớ nghĩ là cậu khả dĩ chín chắn...còn mấy bạn đó nhận xét về cậu thì hỏi bạn ấy đi thì biết
    thứ ba:tớ còn ngửa tay xin tiền mẹ ko..hỏi mẹ tớ ấy ..hay là tớ cho cậu mã số thuế của tớ nhi?
    tớ lên TTVN chơi ko phải vì rãnh hơi mà vì nó vui ..và tớ đã gặp bạn hiền của tớ trên đây ...thật sự mà nói ttvn cho tớ nhiều người bạn mà tớ ko thể nào có đuợc nếu gặp nhau ngoài đời
    ngoài ra :trên đây có những người hay gây lộn nhưng về vị trí thì hoàn toàn hơn hẳn cậu đấy ...bí mật :vụ truởng phát triển công nghệ cao đấy ..con nuôi của bác khải nữa đấy ..thế cậu có mắng bác ấy là trẻ con ko?
    thật ra chúng ta đều duy chí cả thôi ...cậu thấy mất thời gian và tốn tiền ..về phuơng diện nào đó là đúng ...
    nhưng phuơng diện nào khác ..có những bạn chưa đến thời cơ..chưa tìm đuợc con đường đúng đắn ..thì quả thật vào đây gây lộn vẫn hơn ngồi đồng ở quán cafe..còn ở nhà một mình thì khó chịu lắm
    ở box cttt tớ wen đuợc chuột ko đuôi ,kẻ huyẻ diệt thế giới ,thbinh cả ba cậu ấy đều đạt giải tin học ttvn đấy /...thấy chưa học giỏi vẫn khoái vào đây gây lộn
    tớ và cậu nói cách nào khác đều kinh doanh cả...có thể về mức độ thì cậu hơn hẳn tớ (cậu có chuyên môn về tin học) nhưng thật sự ra cách nào khác thật ra về nhìn nhận đã có khác nhau ..cậu thích kinh doanh vì cậu mê nó..còn tớ vì nó đã đuợc chọn lựa (đến phút này tớ vẫn mong là một nhà thơ gì đấy )
    đây là trò chuyện thẳng thắng ..còn về công việc nếu cậu vẫn ko tin thì có thể lên công ty tớ chơi hoặc reply mail cho tớ (hiện tại tớ đang làm quảng cáo cho medic(công ty nhõ thôi ) nên cũng rỗi )
    thế cậu bắt đầu công việc như thế nào ..ai cũng vậy thôi cậu ah..hồi xưa tớ đi bán dầu gội đầu (dỏm) bị chửi như xối nuớc đấy chứ..ngày thu nhập cũngchỉ từ khoảng 30 đến 40 tức cũng hơn cô bé kia một tý......
    nói thêm :tớ ko quan tâm gì lắm đến những gì cặu tin và ko tin tuy nhiên tớ rất itý khi nói những chuyện những gì mình ko làm đuợc và dĩ nhiên là từ đầu tớ luôn nói rằng nêu cậu nào th1ich tớ vẫn sẽ cho các cậu coi giấy tờ của tớ mà phải ko nào?những gì tớ làm đuợc ...đều có ghi lại cậu ah...
    nhắn riêng deptraitaihoa:từ lúc cậu lập công ty đếnnay đã 4.5 tháng ..sao cậu ko tham gia hội doanh nghiệp trẻ nhỉ..sẽ có nhiều đối tác hơn ..thứ sáu buổi sáng đến văn phòng hội đi tớ giới thiệu cậu cho
    to các bạn :tớ vẫn muốn giúp các cậu học tốt hơn là chỉ vui chơi ...mấy lần rồi các cậu ah.....vì dụ :như kỳ thi lần này "dự án khỏi nghiệp " tớ mau mắn có đuợc cả bảng điểm ...gợi ý từ giám khảo nên ..hoặc là thứ sáu tuần truớc đi dạy về thuơng mại điện tử tớ vẫn muốn truyền đạt lại cho các bạn thôi ..phải ko nào
    các bạn vẫn là bạn của tớ..và câu này tớ nghĩ deptraitaihoa cũng muốn nói :
    "kiến thức sẽ giúp ta vuợt qua mọi trở ngại ..hãy cố gắng học và làm việc
    ....mọi chuyện sẽ tốt hơn "
    nhưng tớ nói đấy nhá:Phải rèn luyện lòng tự tin đến mức có thể nhìn mọi chua chát cuộc đời này bằng cặp mắt bình thản thì ta mới có thể dùng những gì mình đã học ..thành công
    và tớ xin khẳng định lại;những gì deptraitaihoa nói là đúng đấy ..ko sai đâu ..các bạn cứ nghĩ lại đi
    và thongxanh:nếu nói như đeptraitaihoa thì cậu là người làm tớ thất vọng nhất ...cậu nói ko rảnh làm htruong nhưng vẫn online đều đều đấy chứ ......

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Đeptraitaihoa nhé , cám ơn đã đóng góp ý kiến cho chúng tôi ...Hy vọng sắp tới sẽ không có những vấn đề như thế trong Box nữa .
    Riêng việc tham gia TTVN nói chung hay 82SG nói riêng , chúng tôi đều muốn có 1 sân chơi , và tham gia với tinh thần tự nguyện . Nên việc bạn bảo chúng tôi "nói nhăng nói cuội " có vẻ hơi quá chăng . Đồng ý là có những cảnh đời bất hạnh ( tôi chắc rằng tôi còn biết nhiều người còn đau khổ hơn nữa kia ) nhưng ko có nghĩa là bạn lại phê phán chúng tôi như thế . Nếu bạn có chương trình từ thiện hay giúp đỡ 1 người nào thì xin góp ý kiến .Tôi tin cả 82 này ,ai cũng có tấm lòng cả
    To TX : Tiếc là ít thấy bạn TX vào box chúng ta nữa , nếu được hôm nào kể tôi nghe về ban deptraitaihoa nhé .
    To PH : Lại thế nữa sao PH , hãy làm sao để người khác đừng nói đến mình , và cũng đừng vội lên tiếng chống đối làm chi..hì .. Riêng việc bạn TX không tham gia hay không giữ chức HT là có lý do riêng , và càng không thể đồng nhất việc online với "rảnh" được .
    Các bạn trao đổi thì ok ,nhưng mong đừng gây tranh cãi nữa ( hôm qua họp đã thống nhất rồi mà )
    Chúc vui
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    oh! it's really shock
    kinh doanh mà thiếu communication skill thì kô được đâu, tôi thấy deptraitaihoa có lẽ giỏi về kinh doanh thật đấy nhưng cái khoản kia thấy hơi dở, và nơi đây là nơi để chúng ta học tập những điều đó đó, còn cãi nhau là một cách để giúp mọi người tự phát hiện ra sai lầm của bản thân và từ đó họ có thể sửa chữa và còn nhiều cái nữa
    nói chung là cần nhìn rõ vấn đề rồi hẵng chỉ trích mọi người, kô ai ngồi kô đâu, làm việc hộc máu ra cả đấy
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 28/10/2002
  9. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều quá...hơi bị lung tung rồi...
    Tieu Tinh
  10. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với jimmilove641.
    Lilie'

Chia sẻ trang này