1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vài lời muốn nói....mong các anh góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi katy_katy, 17/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    trước hết e xin tự giới thiệu về bản thân mình.năm nay e 25t đi làm cũng được 3 năm nay rồi.vài năm trước e cũng có trải qua chuyện tình cảm với 1 cáo nhưng bị phụ.cáo đấy yêu e nhưng quan hệ với cả sếp nó,e bị choáng và mất niềm tin vào tinh yêu,vô tình e lang thang vào box này và cũng tìm hiểu các bài viết của các vị tiền bối nên cũng nhận ra những ưu khuyết điểm của mình để tự hoàn thiện bản thân hơn...vài năm nay e cũng hạ được vài em và lúc nào cũng ở cơ trên :-bd
    cách đây hơn 1 tháng vợ ông sếp e có giới thiệu cho e 1 cáo là e kết nghĩa của bà í. cáo này công viêc ổn định, hình thức ngon lành,gia đình cơ bản..nói chung là phù hợp để lấy làm gấu mẹ (đấy là nhận xét về phía e khi e nhìn nhận sau lần gặp đàu tiên ạ) hôm đó ông sếp cùng vợ tổ chức đi chùa sau đó đi ăn nhà hàng.khi gặp nhau ở chùa e và cáo nói chuyện về công việc,và quan điểm bản thân rất tâm đắc.rồi về nhà hàng ăn uống cũng rất vui vẻ.
    khi ăn xong thì e va gái cũng đi uống cafe với nhau(chỉ có 2 đứa) rồi e đưa gái về nhà. em vừa quay đầu xe đi thì gái đã nhắn tin là "a đi cẩn thận nhé, về đến nhà thì tin lại cho e" đến phần này thì e biết là gái kết e rồi.tối hôm đó e và gái nt với nhau đên 1h sáng.e hẹn gái sáng mai e qua đón đi ăn sáng và gái đồng ý.
    ngay sáng hôm đó khi ăn sáng xong khi ở quán cafe thì e đã đè gái ra hôn.hehe>:) và 4 ngày sau thì e chén.
    đến đây thì mọi việc đi theo 1 chiều hướng khác,cái này theo suy nghĩ của e thì 1 phần la do e chủ quan vì cứ nghĩ fang đc rồi thì là của mình nên e có những biểu hiện quản lí và hay gọi điện đại loại như " e đang làm gì, có nhớ a không..."lúc đầu thì e ấy có vẻ vui và hp vì đươc quan tâm nhưng dần dần thì e thấy e í có vẻ lạnh nhạt và ít hào hứng.có thể cái lỗi chết người của e là e xác định cáo này ngoan hiền và lấy làm vợ được nên mới có hành động như thế.
    bẵng đi 1 tuần tự nhiên ko thấy cáo gọi điện hay nt cho e.e cũng ko gọi lại nhưng đến ngày thứ 8 thì e sợ cáo có thể bị ốm hoặc tai nan bla...bla...nên thấy lo lắng và đã gọi cho cáo thì chỉ thấy cáo nói
    -"tại e ko thấy anh gọi cho em nên e cũng không gọi"
    E chỉ cười và nói
    - a sợ e ko ổn nên mới gọi,e ko sao là tốt rồi
    rồi e cúp máy,đến tối thì thấy gái nt cho e hỏi han tình hình e cũng vẫn nói chuyện vui vẻ. nhưng gái lại than phiền với bà vợ sếp e là e gia trưởng và khó tính (bà ấy gọi và nói với e).nói thật là e cũng ko hẳn là yêu gái nhưng xét về mọi mặt thì gái đủ điều kiện để làm vợ và làm mẹ của lũ con e sau này.:P
    vô tình 1 hôm e đọc dc 1 cái file của gái viết đại loại là "e mệt mỏi lắm rồi,chúng ta tạm dừng liên lạc trong 1 thời gian a nhé,e ko phải là người thứ 3" e vẫn bình thường và ko hỏi gì đến cái
    file đó.vì e biết e ko phải là mối tình đầu tiên của gái.
    rồi mấy ngày sau thì e cũng ko gọi hay nt và gái cũng thế, nhưng cái file kia cứ ám ảnh e.e gọi cho gái thì e của gái nghe máy và nói gái đang bận nên lát nữa sẽ gọi lại,e chờ đến 12h thi vẫn ko thấy gì nên e nt
    "a mệt mỏi lắm rồi chúng ta chia tay đi vì a cảm thấy trong mắt e ko còn có anh nữa"
    đến sáng hôm sau thì gai nt lại cho e
    "chỉ vì e ko hay nt và gọi cho a nên anh chia tay hay sao?e là người vô tâm như vậy đấy nếu như a ko thấy thích hợp thì hãy đi tìm người khác hợp với a hơn"
    E cũng ko nhắn lại hay nói gì thêm,nhưng e thấy mình cũng hơi vô lý.định hôm sau sẽ đến với gái và nói hết những gì e dang băn khoăn.
    nhưng hôm t7 vừa rồi thì bà vợ ông sếp gọi báo cho e 1 tin mà e rất choáng.em í yêu người khác mất rồi mà người này lại là anh con ông bác của bà í.mà không phải là yêu trước thời gian quen em mà chỉ la mới gặp nhau và yêu nhau cách đây 1 tuần(khoảng thời gian mà e và gái ko nt or call) bà í nói tại vì e quan tâm nhiều đến nó quá và tạo cho nó áp lực.rồi thằng kia thì đi tù về,ngiện đá và đang có cửa hàng cầm đồ gần cty nó.
    em rất giận và đau vì nó ko tôn trọng e (chưa chia tay với e mà yêu thằng khác) yêu 1 thằng mà tư cách và hoàn cảnh kém e ( e nhìn hình thức ổn,là nhân viên của cty hàng không việt nam)
    bà vợ ông sếp rất giận và có nói với e vì sợ rằng mục đích của gái khi chưa nói mọi chuyện với e vì có thể gái để e làm của để dành phòng khi thằng kia ko hợp với nó.
    theo các bậc tiền bối e phải làm sao? gọi cho gái và nói anh biết tất cả mọi chuyện rồi,e là con...là cái**** giề... hay là vẫn chiến tiếp (e cũng có t/cảm thật sự với gái)
    hoặc là im lặng để xem gái giở trò gì??
    các anh giúp em với
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Tưởng chú thoát được gà rồi. Thế mà mới ngon lành được tí đã bị tái gà. Giờ thì chú xác định là kiếm gái khác thôi. Với tâm tính của chú bây giờ thì không có cách nào làm lại với em này nữa. Chú cũng phải xem lại trình độ tư duy và trình độ nhìn người của chú đi. Không phải cứ tán được mấy con ất ơ mà đã nghĩ mình thoát gà.
    "nói thật là e cũng ko hẳn là yêu gái nhưng xét về mọi mặt thì gái đủ điều kiện để làm vợ và làm mẹ của lũ con e sau này"
    Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ như một thằng cu 18-19 tuổi thế này? Cao thủ cũng phải tìm hiểu gái cả năm trời mới dám nói là có thể cưới về. Chú trình nhìn đã kém lại còn thích kết luận vội vã. Anh đồ rằng gái này cũng chẳng ngon nghẻ như chú em tưởng đâu. Cái đoạn 4 ngày thì chén ấy. Đáng lẽ chú phải phát hiện ra vấn đề từ lúc ấy. Vấn đề là gái đến với chú có thể vì tiếng gọi của dục vọng chứ chưa chắc là đã yêu chú (4 ngày đã yêu thì anh cũng vái). Có thể nó chỉ chăn chú để lấp bụng lúc đang đói. Còn chú thì tưởng chú đã là cái gì đó ghê gớm lắm của nó.
    Tóm lại là next đi. Chú còn phải luyện nhiều nữa mới xuống núi lấy vợ được.
  3. H_E_R_O_275

    H_E_R_O_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Gái của bác máu chiến thế,mới ăn sáng xong là đã hôn ngay được,4 ngày sau đã akira fang ngay dc! Lúc nào cũng ở trên cơ mà bây giờ như này sao?haiz! Em thấy gái xứng đáng là mẹ của các con,nhưng có phải con của bác ko thì em không dám chắc !nghỉ thôi bác ah! Mà em hỏi nhỏ "bác có yếu sinh lý ko zậy "
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gái của bác máu chiến thế,mới ăn sáng xong là đã hôn ngay được,4 ngày sau đã akira fang ngay dc! Lúc nào cũng ở trên cơ mà bây giờ như này sao?haiz! Em thấy gái xứng đáng là mẹ của các con,nhưng có phải con của bác ko thì em không dám chắc !nghỉ thôi bác ah! Mà em hỏi nhỏ "bác có yếu sinh lý ko zậy "
  4. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em cũng vẫn biết là em kém và cái cách nhìn người của em không được chuẩn.cũng như em nói ở trên.có lẽ là e vẫn phải luyện thêm nhiều và đến giờ phút này thì em hiểu gái cũng không ngon như em nghĩ.
    Nhưng cái mà em đang suy nghĩ là gái coi thường mình.và em muốn lấy lại giá trị trong mắt gái vì dù sao thì vẫn còn liên quan đến người giời thiệu và cái quan trọng là em muốn gái phải tiếc nuối khi nhìn lại những gì đã có với em.
    mong các bác bảo ban em thêm cho em bớt gà 1 chút.
    @ H_E_R_O_275 : anh không yếu sinh ly' nhá.kĩ thuật đầy đủ,đưa được gái lên và dìu gái xuống hoàn hảo
  5. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Anh thấy chú không nên đầu tư thêm bất kỳ tí công sức nào vào gái nữa. Chú muốn nó thèm chú phát điên lên xong rồi mới bỏ nó? Đó chỉ là tâm lý hiếu thắng, không phải lòng tự trọng. Chú đã phát hiện ra gái vớ vẩn thì rút nhanh không lại mất mặt với người quen. "Thằng kia trông hẳn hoi thế mà ngu, có con bé lẳng lơ mà bám mãi" Đấy có thể là suy nghĩ trong đầu người quen của chú đấy. Đừng để cái máu ăn thua kiểu trẻ con nó điều khiển hành động của mình. Việc chú cần làm bây giờ là kiếm em nào khác ngon lành tử tế mà tán. Chú ý là bà người quen của chú giới thiệu cho chú một gái không ra gì, thường sẽ có chút áy náy trong lòng. Có thể lấy đó làm điểm tựa để nhờ giới thiệu mối khác. Còn gái này thì chú cứ bỏ mặc đấy đi. Tầm 5-6 tháng sau chú muốn nghịch ngợm tí cho bõ tức thì nhảy vào mà chén. Nhưng nếu vẫn còn tình cảm với nó thì đừng đụng vào, kẻo lại đau khổ.
  6. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi.cám ơn bác đã giúp em gỡ được những suy nghĩ trong mấy ngày qua của em.thật sự em đang rất thất vọng và mất niềm tin vào gái vì nó khơi lại nỗi đau mà e đã phải trải qua mấy năm về trước,có lẽ phải tu luyện lại thôi:P dù vẫn biết là cần 1 trái tim nóng và cái đầu lạnh nhưng mà sao em thấy khó quá bác ạ.
    cám ơn bác Yeu_Trong_sang nhiều
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Gái này trong danh bạ của nó có tầm vài chục thằng như chú. Mà chú thì mới fang được 1 lần rồi lòi ngay cái đuôi gà là 1 thằng cha lười biếng, so với những thằng mà gái đã từng lên giường trước đây thấy cũng chẳng có gì đặc sắc, bị nó xếp vào hạng chưa đủ trình độ để làm bố là fải rồi.
    Thôi đau khổ oán trách gì gái nữa, nghe theo lời mấy sư phu ở trên dạy để lần sau siêng năng đi nhà nghỉ nghe chưa.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bố khỉ,con vợ sếp tính fò ,nên nó giơí thiệu cho chú con "điếm".Chơi với điếm thì mình cũng phải "điếm" với nó .Theo kiểu được chăng hay chớ như kiểu đi gội đầu ,xào khan khua ,chém với lũ quạ tẩm quất .Con nào nứng,hôm nào hứng thì nó ngửa bàn đèn ra cho chú "hút" điếu. Còn không thì đành chịu ,có mà gạ giời .Ngoại trừ làm cái hẹn ở chỗ khác ,lúc khác ,nếu chú tài.

    Như ông Yêulànhmạnh với tay quẩy đã phách .Quên khẩn trương ngay lũ "điếm" đó đi,kể cả con vợ sếp cũng là "fò",chọc ngoáy,vãi hỏa mù lung tung. Kết nghĩa gì lũ quạ đấy .Chắc hai quạ quen nhau ,thằng chồng nhìn thấy con bạn vợ ,mắt hấp háy như Nghị Hách gặp bò lạc.Con vợ nó hãi nên nghĩ đến chú như một mục tiêu trúng hai đích ,vừa "làm việc thiện" với hai gà ,vừa kiếm được thằng bảo vệ vòng ngoài gián tiếp canh chừng lão dê của mụ.
    Chú thì lú lẫn lại đi đau đầu ,tốn nơ ron ủ mưu thể hiện là công dân tốt với hai quạ đấy. Không thể hiện được thì quay ra Akay ,chim cú với lũ fò đó.Đàn ông ai lại tầm thường thế.
    Giờ gặp con bé đó ,chú cứ coi như hai đứa chưa vật nhau bao giờ .Thái độ thì vẫn cứ cười nói như thường giống như xã giao với quạ ,dê khác cùng chỗ làm,chẳng cay cú mà cũng không đội **** lên đầu .
    Kiếm mối khác ,biển gái mênh mông như vựa lúa ,cho hết lên mà sàng đến khi nào ra được vợ .Mới 25 tuổi vội gì chuyện vợ ,con....để rồi loanh quanh lại giẩm phải shít .
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Cao thâm, từng trải. Hỏi khí không phải cụ đã 4 chục chưa?
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tán tiếp đi đồng chí. Cơ hội để hiểu thêm về gái gú trải đời như thế này là rất quí, cứ phải tiếp tục đi sâu để mà thu thập kiến thức.

    Cứ xác định là đang đi học, chủ yếu là đặt câu hỏi theo tình huống để em í trả lời. Các em ý diễn thế nào thì lựa đường mà diễn theo cho đạt. Thắng thua ko quan trọng, quan trọng là ko bao giờ để thua 2 lần theo cùng 1 kịch bản. Nhể.

Chia sẻ trang này