1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vài lời muốn nói....mong các anh góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi katy_katy, 17/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cao thủ đại bàng xuất câu nào là nhơ nhớp câu ấy.
    @chủ top: gái ngoan còn nhiều lắm. cay cú làm gì cho mệt. muốn giữ được mấy con này thì chú phải chăm phệt vào. đấy là chỉ chăm thôi nhé. ngoài ra chú phải cho nó sướng, phê hơn những thằng khác. khi nào thành "cao thủ trên giường" thì hãy nghĩ đến việc giữ thể loại gái này. còn giờ ---> nghỉ thôi
  2. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác phán như thánh!!!
    mấy hôm nay bận quá không có thời gian lên để hầu chuyện các bác.trưa nay bà chị nó mò lên tận nội bài rủ em đi uống rượu.đệck! em cũng ra tiếp chuyện bình thường ..
    bà ấy hỏi em:
    -Mấy hôm nay em có gọi điện hay nt gì cho nó không
    -không,con gì để nói nữa chị
    - Em không gọi cho nó nên nó đang nghi chị đã nói mọi chuyện với em rồi bla...bla...(kể khổ)

    Bà ấy đang nói thì nó lại gọi cho bà ấy than thở thằng kia không quan tâm đến nó,buồn,chán...rồi hỏi em có khỏe ko,mấy hôm nay e có gọi cho bà ấy không (bà ấy mở loa ngoài cho e nghe)
    Em thì em xác định rồi,mọi chuyện chẳng đến đâu next cho nó lành.nên cứ ngồi im để nghe (có vẻ) chăm chú và (hơi)quan tâm.
    Em đoán là hôm nay 2 đứa phím nhau từ trước chứ không thể trùng hợp như vậy được.(đang nói chuyện với em thì nó gọi điện rồi còn quan tâm đến e) rồi bà ấy nói
    -con này tốt(đệck), ngoan(ặc) ,thật thà(vãi ***) có thể nó có cảm tình với em nhưng do em không dành nhiều thời gian cho nó nên nó mới như thế,chị vẫn muốn 2 e quay lại với nhau nếu e thật lòng yêu nó.thằng kia mới chỉ đến chơi thôi.mới chỉ dừng ở mức độ tình bạn ....
    Em nghe mà muốn mửa,chả có thằng *** nào chưa được gì mã đã giẫy hàng.không hay đi chơi như em mà 4 ngày đã akira fang thì thằng kia ***** hiểu là ntn.
    khó đỡ quá các bác ợh
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Sáng mắt nhé, đâu phải chỉ các anh zai biết chăn rau ;)).
    Chia buồn với bé cáo rằng một chú gà đã sổng chuồng:)).
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Quen nhau 1 thang, cafe xong hôn. Bốn ngày sau thì chén. Kịch bản của chú nhanh như phim cấp 3 mỹ mà anh xem cách dây gần chục năm. Trường hợp của chú cũng gần giống với ạnh bạn trẻ tầm 18 tuổi có cái avata hình lợn rừng trên box. Cũng đi chăn rau. Hí hửng tưởng thịt em còn trinh, hóa ra bị nó chơi lại phá trinh của thằng cu làm cu cháu tức điên. Thôi chủ thớt tức làm giề đời nó thế, mình không lừa người thì người lừa mình. Dại thì chết thôi. Trước khi thốn con vẹo này chủ top còn tân không, Nếu còn mà bị con vẹo này cướp mất đời zai như vậy thì uổng quá. Cho nó ca xít đê
  5. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bác nói như ****. chủ thớt làm sao giống em được. gái của em thuộc dạng siêu hot. bao nhiêu thằng tình nguyện làm rau mà không được. em tốt số hơn nên mới được làm rau đấy. ca của em đang tốt lắm. em ấy với em bây giờ là 1 cặp rồi. :x
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    @dreamchiến tròm trèm tựng ấy.
    @Yêulànhmạnh chuyện của chú chủ vốn nó đã nhơ nhớp ,tớ chỉ lòng vòng vẽ lại.

    Chúc mừng chú chủ đã quách tỉnh thêm một bậc . Anh thề cứ tình hình này khi bằng tuổi anh các chú trong cốc này còn săn tài hơn anh bội phần.

    Con mụ chủ có thằng chồng nó cổn tiền từ ngoài xã hội về cho .Cả ngày chỉ lo đớp với xem phim đóng gạch của Hàn và Nhật.
    No cơm ,nứng cật dậm dật lung tung .Tưởng chú gà nên bơm ,vá thật lực .Con con nhỏ kia nó cũng lõi sự vụ rồi .Nhưng nể vợ sếp nên nó cứ à ơi tát nước theo mưa ,bợ ass lấy lòng.Làm con mụ chủ vô công,rồi nghề càng say với trò chơi "đạo diễn " phim Hàn lai Việt của mụ.

    Chừng nào chú chịu hết nổi ,ngứa ngáy trong người chú phang bài ngửa nửa nạc ,nửa mỡ cho anh.
    Chú bảo mụ chủ nếu chưa thấy phê thì tụt nốt quần ra ,chú giải quyết luôn cho gọn.Khỏi phải loằng ngoằng.
    Giờ đang ở trong tình trạng mỗi người trong cả ba(chú chủ và hai điếm) đều tự nhủ .Ông/bà biết thừa hai đứa chúng mày đang chơi trò gì rồi .Thích diễn thì ông/bà chiều chúng mày .

    À ,à mụ chủ bao tuổi rồi hả chú chủ ?Chắc khoảng 3 xệ chứ mấy ?
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thấy chú viên mãn thế này cũng có chút mừng cho ch. Thôi thì kệ mại cái sự đời. Chăn rau hay rau chăn cũng như nhau cả.:)):)):))
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Số em hnhư là tuổi rau. Haizzz. Buồn cái sự đời.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Buồn cho các bạn , bị gái chăn rau mà vẫn còn hí hửng lấy đó là hãnh diện .
  10. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Uầy! Chuyện càng lúc càng ly kì
    Tối hôm qua em thả cho nó cái tin nhắn
    - Em ơi, trời lạnh lắm...em đi làm nhớ mặc ấm vào nhé
    Đến 11h thì thấy nó tin lại cho em
    -Hôm nay nhà em có việc nên ko tin cho anh ngay được,em sẽ mặc ấm.cám ơn anh nhiều [r24)]
    - khách sáo quá cô ạ.có gì mà phải cám ơn.dạo này em bận lắm không?
    -Em cũng bận bình thường,công việc mà anh. (vãi ****)
    -ừhm...hôm nào mà bận quá thì gọi kêu anh sang anh hộ cho đỡ bận..hí...hí
    - Vâng...hôm nào bận thì em sẽ gọi anh.Anh ngủ sớm đi mai con đi làm sớm ko lại mệt
    - ok.ngủ ngon..
    Đến hôm qua thì em thấy thật sự là bình thường trở lại.không còn cảm giác hận nữa.Chiều nay về thì bà kia lại gọi cho em.
    -Alô.em ơi,thằng kia bỏ nó rồi.nó gọi thì thằng kia ko nghe máy.chiều nay nó về sớm,nó gọi cho chị và khóc.thê thảm lắm em ạ.
    Nếu em còn tình cảm với nó thì bây giờ là cơ hội tốt nhất.
    đệk!không phải vợ sếp thì em nhổ vào mặt.em nói thẳng luôn
    -Em vẫn còn tình cảm với nó nhưng không bao giờ em có thể quay lại với 1 con người như vậy.chị nghĩ rằng em ko có sĩ diện hay sao?nếu như em đến với nó bây giờ,chị có nghĩ rằng 1 ngày nào đó nó sẽ bỏ em để đi với người khác không?
    Thật sự là bây giờ trong em chỉ còn thương hại nó.gieo gió thì sẽ gặp bão thôi,em cáo đã bị bác thợ săn hạ gục.

    Nếu như nó và thằng kia con yêu nhau thì có thể em sẽ chăn lại nó,nhưng bây giờ thì có lẽ nên dừng lại ở đây. khi biết tin này trong e có 2 luồng cảm xúc khác nhau.1 nửa thì hả hê,1 nửa thì thương nó. Dù sao thì nó cũng có cảm xúc của riêng nó.mình nên tôn trọng.phỏng các bác?[r24)]

    @supersdream: axit mua ở đâu bác?~X

Chia sẻ trang này