1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời muốn nói với VTB và beckhamhp !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 16/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhóc_cj ơi, em hãy nghĩ lại đi...
    Chúng ta, chẳng ai là thánh được, thằng họ Vi cũng có lỗi, nhưng em cũng chưa đủ quyền gì để mà phán xét nó đâu.
    Chị nói chân thành đấy, trong những chuyện tế nhị như thế này, chúng ta nên gíải quyết bên ngoài, đừng có lôi lên diễn đàn. Vì nhiều lý do. Thứ nhất, ko phải mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra đằng sau cái topic này thực sự là gì. Thứ 2, post lên như thế này ko phải là góp ý kiến cho nhau đâu, mà là chê trách và chỉ trích nhau đấy. Em cj nên để ý. Post lên như vậy, mọi người ko hiểu đọc sẽ có cảm nhận gì về box 82 nào??Đó là box hay cãi nhau, chả có chủ đề nào khác ngoài cãi nhau.....ui dào ui.....mệt lắm á....
    Bây h lại đang đúng thời gian TTVN tiến hành kiểm duyệt nội dung của các box để phân loại. Thiết nghĩ, chúng ta đều yêu quý 82 thì hãy cùng nhau xây dựng nó, chứ đừng biến nó thành 1 cái chợ để lôi các chuyện offline lên cãi nhau.OK??
    Có vài lời vậy thôi....mong mọi người thông cảm cho những người làm mod chúng tớ. Chả ai muốn bị mang tiếng là"sát nhân" đâu, chúng tớ đều muốn cho box mình tồn tại và phát triển thôi mà.

    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện nên dừng lại ở đây được rồi đấy!
    [​IMG]
    Never say Never
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em cũng ko nghĩ rằng những điều em viết ở đây là xúc phạm đến anh VTB và các MOD, nhưng quả thật là em chỉ muốn mọi người hiểu thêm đôi chút về những điều gọi là đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây ở một vài chủ đề. Nếu mọi người cho rằng em xúc phạm thì em có thể nói lời xin lỗi tới anh VTB. Nhưng quả thật em rất bất bình trước cách ăn nói của các thành viên như nguyentrungkien, babua_thuyloi, và cả ruoukho nữa. Xin nói thẳng là họ ko học cùng lớp với em, do có chuyện xích mích với hduybang ở bên ngoài nên họ vào các chủ đề chọc phá, và em nghĩ đã là thành viên của ttvn mà vào các chủ đề ăn nói xúc phạm các thành viên khác thì là ai cũng có thể bị cảnh cáo. Gần đây em cũng ít online và ko hề có ý định quậy phá lại Beck hay chọc tức một ai cả, em chỉ nghĩ gì nói thế thôi.
    Đúng là những chuyện phân biệt quê quán ko nên nói ra, đó là ko hay, nhưng tại em vẫn thấy các bài viết của Beck trong hầu hết các chủ đề ở nick nào cũng thế, đều có sự phân biệt ko ít thì nhiều HP,HN, và em thấy bất bình, vậy thôi. Có lẽ các MOD hãy để chủ đề này tồn tại khoảng 2 ngày rồi xoá đi cũng được, để tránh tranh cãi, gây mất đoàn kết nội bộ, bởi vì dù sao mọi hiểu lầm cũng đã được xoá bỏ rồi.
    To VTB: Ông anh thay đổi thật rồi đấy, ko còn vui vẻ như trước kia đâu, sao vậy?
    [​IMG]
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó chat với anh vẫn đú đởn lắm mà , Chắc là tại nó yêu em nào mất rùi .
    Thôi , thế là thôi , VTB của chúng ta nay đã thuộc về người khác .. hơ hơ hơ ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    uh, mọi chuyện chấm dứt ở đây.
    Tôi ko del cái topic này đi, mà tôi để lại nó cho mọi người cùng đọc và rút kinh nghiệm.Tôi chỉ lock topic lại thôi.
    Mong mọi người hoà hoãn hơn trong mọi tình huống !
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này