1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời ngỏ gửi tới những ai quan tâm đến box HPGĐ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mard, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mard làm việc tốt, mỗi tội hơi rườm rà. Chín người mười ý, bạn là mod thì bạn làm những việc trong quyền hạn, và bạn thấy hợp lý là được rồi. Cứ thanh minh thanh nga mãi đôi khi gây phản cảm. Vd như bạn thấy bài viết nào không thích hợp hay bị than phiền thì cứ xoá đi, hay treo nick gì đó, không nên để những câu đại loại như là "tôi cảnh cáo bạn", nghe có vẻ xúc phạm. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Mong bạn không phiền lòng.
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một thử thách. Cuộc sống gia đình cũng thế. Có những điều đọc ở lý thuyết sách vở thì hay lắm, dễ thực hiện lắm nhưng lúc vào thực tế thì quả là khó nói trước. Cũng sự việc ấy, con người ấy nhưng nếu tiếp cận ở những hoàn cảnh khác nhau thì sẽ cho ra những ý kiến khác nhau. Nhưng nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực là điều cần thiết. Mard nói đúng, chúng ta không nên xoay ?omo?ng mo?ng? đi ti?m ngươ?i có lôfi khi ngoại ti?nh, phán xét ngươ?i QHTD trước hôn nhân... Cuộc sống là một sự trải nghiệm, có quá trình, có cảm nhận, suy xét. Những gì mình biết không thể bắt người khác biết được hoặc không nên mong chờ một sự thông cảm và nhìn nhận như mình mong muốn được. Hãy cứ sống và cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình đi. Để một lúc nào đó, một lần nào đó khi ngồi một mình, khi cảm thấy hạnh phúc hoặc đau khổ, khi nhìn lại mình, khi cảm thấy cần ai đó bên cạnh..... vẫn phải biết tìm ai đó để chia sẻ, để nghe mình nói, để lại có thể làm trẻ con bật khóc hoặc làm nũng..... Lúc đó cuộc sống thực sự là tươi đẹp và thanh bình.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn và đón nhận những góp ý chân thành của MARD va OLD_GIRL. Xin lỗi các bạn nếu như đã làm các bạn kg vui. Tôi có những điều mà mọi người không chấp nhận được. Nhưng mọi người có nghĩ xem, tôi trái quan điểm với các bạn, các bạn thấy khó chịu tới mức nào. Thì khi những quan điểm của các bạn ,trái với những người khác, vậy người ta cũng khó chịu y như các bạn. Tôi tham gia box hpgđ kể từ khi topic " ngoại tình......" của anh AYN xuất hiện. Tôi thấy một loạt bài mắng mỏ, chỉ trích anh ý tàn tệ.. tôi không vui vì điều đó. KHi một người tâm sự lên đây, họ đã phải khó khăn đến mức nào, chúng ta nên đặt mình vào hoàn cảnh họ, hay nếu không được, thì cũng nhìn từ nhiều góc độ. hỏi han tỷ mỷ , rồi mới có nhận xét , góp ý . Box hp gia đình cũng như box tâm sự ở chỗ càn có sự đồng cảm , hơn ở chỗ là còn có góp ý, cảm nhận, nó hơn box tình yêu tình bạn ở chỗ mọi người đều có vẻ chín chắn hơn, nó còn bao gồm hơn cả tư vấn tình yêu. Tôi cũng nghĩ mọi người chín chắn hơn, và cũng thực sự nghĩ rằng MOD có lẽ sẽ thoáng đạt hơn trong cách nhìn nhận và bao quát mọi người, tôi chỉ góp ý là mong MARD không nên quá khe khắt, không nên dùng những lời lẽ nặng nề để giải quyét vấn đề. Bởi mọi người đều bình đẳng ở đây, có chăng do tuổi tác, tình tình khác nhau nên lời nói có thể đôi lúc hài hước, hay có những bài nghich ngợm thì tôi nghĩ nó cũng chỉ là để box thêm chút thoáng mát thôi. không nên để nó quá nghiêm nghị như " cùng đọc vá suy ngâm"... vì đơn giản đây là cuộc sống mà Cuộc sống mà nghiêm trang quá rất mệt mỏi. Tôi chi nói đến thế thôi.
    to Mard : xin lỗi vì đã nhận xét mà không biết gi về bạn, tôi cũng thật có lỗi. nhưng tôi chỉ muốn bạn có thể thoải mái và vui vẻ hơn trong cách xử lý tình huống để mọi người cùng cảm thấy thoải mái và rút kinh nghiệm. cách nói của tôi chắc làm bạn kg vui, tôi nghĩ có lẽ cũng do cách nói của tôi.. vì tôi hay nói kiểu phản chứng, kiểu ngược lại với điều đó thì sẽ là gì, hoặc cách nói của tôi hơi châm biếm quá mức. nhưng mục đích của tôi không nhằm gì cả ngoài mục đích góp ý. vây thôi.
    To Old_girl : cái câu " bạn cưới ở ngoài hay cưới trên mạng" không phải là trêu đùa u đâu, mà câu đấy tôi chỉ muốn nhắc với u là , dù u co quen anh ý ơ đâu, trên mạng hay ngoài đời, nhưng cả hai đã gặp mặt nhau, đã hiểu và đi đến hôn nhân,thì cũng chẳng khác gì quen nhau ở ngoài,( mang lúc đó chỉ còn là quá khứ coi như là môi trường quen biết nhau, cũng giống như công sở, trường học)thi không cần phải băn khoăn nữa, cần gì phải hỏi , phải băn khoăn phải không . vì đó là một sự nghiêm túc chứ không phải là đùa. chỉ có " cưới trên mạng" như một trò đùa thì mới hỏi. chứ khi bạn đã gặp nhau, quyết định đi đến hôn nhân, chẳng lẽ bạn không nghĩ nhiều về điều đó, chẳng lẽ quyết định cả cuộc đời để rồi băn khoăn vì điều đó. Bạn hiểu ý tôi chứ.
    Còn tôi nói với lqmttt vì cậu ý nói là chủ đề của huyền thoại võ lâm là phá hoại box gia đình bạn có thấy hơi quá không. Tôi nghĩ chỉ vì mọi người có thành kiến với tôi nên chỉ chăm chăm vảo chỉ trích tôi, chứ không công bình đối với những vấn đề khác, cũng chẳng sao vì đó là chuyện thường của cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi cũng nhìn thấy MOD MARD trên mạng, tại sao bạn không có phản ứng gì trước lời nói xúc fạm của lqmttt, tôi nghĩ chủ để của huyền thoại võ lâm chỉ là một ý kiến đã học, đã thấy và đã cảm nhận, không hề có ý tưởng phá hoại box hạnh phúc gia đinh. không ai muốn thế cả. Bạn lqmttt phải chăng đã nói đúng, XIn mọi người hiểu quan niệm cũng có quan niệm trái với mình, cũng có quan niệm đúng với mình. tôi nghi mọi người nên chấp nhận và cùng nhau trao đổi. còn cái câu " Pha hoại box hạnh phúc gia đình" thật là không đúng và không nắm vững được tinh thần của bài viết.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh Lanhdienthusinh thân mến!!!
    Tôi nghif mọi ngươ?i trong đó có tôi không hê? có định kiến gi? với anh đâu, chúng tôi tôn trọng anh va? nhưfng ý kiến cu?a anh nhưng cái ma? chúng tôi muốn góp ý la? cách anh reply lại cho mọi ngươ?i thôi. Đúng la? la?m mod ơ? đâu cufng vậy, như ?ola?m dâu trăm họ? thôi ma?, trong khi ngoa?i đơ?i tôi đaf được ?odiêfm phúc? la?m dâu một gia đi?nh na?o đâu nên cufng chă?ng tránh kho?i nhưfng sai sót nhưng tôi cufng la? ngươ?i câ?u tiến ma?, sai thi? sư?a, không sư?a mới la? ngươ?i cố chấp thôi.
    Tôi không muốn thanh minh nhưng văn pho?ng cu?a tôi không online 24/24 nên không thê? reply ngay được, tôi pha?i đọc ba?i kyf sau đó reply bă?ng cách type va?o Word sau đó mới post lên thôi nên anh thấy nick cu?a tôi bị kẹt trên box na?y la? lef đương nhiên. Nói thật sự la? bạn lqmttt va? tôi không cu?ng quan điê?m trong nhiê?u vấn đê? cu?a cuộc sống (anh có thê? đọc lại nhiê?u topic) nhưng chă?ng vi? thế ma? tôi định kiến với bạn đó, môfi ngươ?i la? một vuf trụ thu nho? ma?, ai cufng có chính kiến cu?a riêng mi?nh, tôi cufng không thê? cho mi?nh hă?n la? đúng co?n các bạn la? sai được, tôi cufng bi?nh thươ?ng như mọi ngươ?i, chắc chi? có điê?u khác la? tôi như ngươ?i trọng ta?i trên sân đấu, chi? tuýt co?i khi có mặt lúc tranh cafi hay có lôfi du? vô ti?nh hay cố ý ma? thôi chứ xuất hiện nhiê?u với tư cách la? mod thi? tôi chă?ng có thê? nói lên ý kiến cu?a chính mi?nh.
    Tôi cufng muốn anh đọc lại topic ?oViết cho ngươ?i đa?n ba? lâ?n đâ?u ngoại ti?nh? cu?a anh AYN đê? hiê?u ră?ng tôi đứng ơ? đâu trong cuộc tranh luận na?y lư?a cu?a mọi ngươ?i. Tôi cufng biết nôfi khô? cu?a anh ấy, ca? nhưfng dă?n vặt băn khoăn lâfn day dứt va? dufng ca?m khi post tâm sự cu?a chính mi?nh trong box na?y. Với nhưfng ngươ?i có hay không cu?ng quan điê?m với tôi thi? tôi vâfn luôn nhẹ nha?ng, tôi không dám va? cufng chă?ng có quyê?n áp đặt ý kiến cu?a mi?nh cho ai khác. Cuộc sống pha?i có ngươ?i na?y ngươ?i nọ, pha?i có sự đa dạng phong phú thi? mới la? cuộc sống chứ ai cufng ?onhân ba?n vô tính? ý nghif giống nhau thi? tha? la?m ngươ?i máy co?n hơn, cuộc sống sef te? nhạt va?
    Chị Bao_Linh thân mến!!!
    Ca?m ơn chị đaf góp ý chân tha?nh cho tôi, tôi pha?i lục trong trí nhớ mafi mới ti?m ra được câu ?otôi ca?nh cáo bạn? ơ? trong topic na?o, đó chính la? topic ?oTâm sự cu?a ngươ?i vợ có chô?ng ngoại ti?nh? cu?a chị Mimoza_vn, có lef lúc đó tôi mất bi?nh tifnh khi đọc nhưfng do?ng vô trách nhiệm cu?a một ngươ?i khi nói ră?ng ?ochô?ng ăn nem thi? mi?nh ăn cha? có sao đâu? (xin lôfi nếu tôi không nhớ nguyên văn), ngươ?i ta có quyê?n cươ?i đu?a thư giafn nhưng không thê? đem nôfi đau cu?a ngươ?i khác la?m tro? đu?a được. Nếu nhưfng do?ng tôi viết có khiến ai đó hiê?u la? xúc phạm ngươ?i khác thi? tôi cufng tha?nh thật xin lôfi đê? lâ?n sau tôi sef cố gắng du?ng cách ?onói gia?m, nói tránh? đê? không gây hiê?u lâ?m cho ngươ?i khác.
    Thật sự ră?ng ca? nga?y hôm qua tôi trong tâm trạng không tốt lắm nên muốn ?obuông kiếm vê? ơ? â?n? không muốn la?m mod box na?y nưfa khi mọi ngươ?i dươ?ng như ?oai đi đươ?ng nấy?, ai cufng cho mi?nh la? đúng co?n ngươ?i khác thi? la? sai nhưng chắc sáng nay minh mâfn hơn nên lại muốn tiếp tục công việc khó khăn nhưng thú vị na?y. Chi? mong mọi ngươ?i có cái nhi?n bao dung hơn vê? mọi thứ, tôn trọng chính mi?nh va? ngươ?i khác khi viết ba?i ma? thôi, co?n đư?ng biến box tha?nh nơi mọi ngươ?i không đô?ng quan điê?m thi? ?ogươ?m gươ?m? nhi?n nhau thôi ạ.
    Chúc mọi ngươ?i một nga?y thứ sáu vui ve? va? nhân tiện chúc tất ca? một cuối tuâ?n với nhưfng niê?m vui đáng nhớ!

    Bright Autumn
  5. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mard ,
    Việc thảo luận về vấn đề gì cũng vậy không nên để cho luôn thiên về một chiều hướng nào cả. Tôi không cho rằng việc có một box HPGĐ thầm lặng, êm ái, và luôn hướng thiện là điều tốt, vì điều đó hoàn toàn trái với thực tế. Những gì ở ngoài đời các bạn không muốn nghĩ, không muốn nói, hoặc chẳng biết chia sẻ với ai thì nhảy lên đây mà nói. Cãi nhau, chửi nhau, tranh luận kịch liệt, phỉ báng nhau ....đó là thực tế và chính cái xã hội bên ngoài nó cũng như vậy. Bạn không cấm được, và nếu bạn muốn cái box này trầm lặng như vậy thì chắc chắn box này sẽ lại như cái chùa bà đanh và cũng giống như mấy chỗ phổ biến kiến thức ở VNN, vnexpress thôi.
    Hạnh phúc gia đình không mộc mạc, không đơn giản, hạnh phúc gia đình liên quan đến ********, đến hôn nhân, ngoại tình, .....tất cả những cái đấy nếu được biết, được nói, được thảo luận, được nhìn nhận dưới nhiều ý kiến, thái độ khác nhau, đối nghịch nhau nó sẽ tạo cho những người đọc nó rút ra một bài học riêng cho mình và đấy mới là cái cần bạn ạ.
    Một diễn đàn được dựng lên để mọi người thảo luận về vấn đề chính họ đang quan tâm, chứ không phải vấn đề MOD muốn vậy cho nên hãy cứ để nó chạy theo đúng những gì nó đang diễn ra, dừng cố gắng thay đổi quan niệm của người khác. Nếu bạn muốn cái box này rôm rả hơn nên nghĩ đến việc làm sao tạo ra nhiều topic mới thì tốt hơn.
    Chúc weekend vui vẻ.
    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Xã hội ngòai đời còn có ném bom nguyên tử vào đầu nhau, đâm chém, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, hút sách, hãm hiếp. Vậy là để cho box này rôm rả thì cũng nên đưa tất cả những thứ đó vào box này luôn? Triết lý theo kiểu mới nhớn quá.
    TanNg
  7. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, vậy triết lý theo kiểu của bác thì sao hả bác TanNg? Bác thích topic "tâm sự một chiều mưa" hay "hạnh phúc gia đình của người đàn bà có ba bằng tiến sỹ". Khà khà... Những topic thế này đầy rẫy trong báo... mà đọc xong thì chẳng khác gì đọc truyện ngắn hay cái gì đại loại như vậy....Kể mà bác hứng thú thì bác viết đê ... Đâu cũng thế thôi, ngoài xã hội nó đầy rẫy chuyện như thế, không bê vào box mà bàn thì bàn chuyện thế giới khác à. Cái gì tranh luận được thì mới đem ra mà nói. Mà em để ý bác đã không đưa được cái topic nào ra hồn thì thôi, thỉnh thoảng cứ thả quả pháo tép vào giữa cuộc họp thế là sao????
    To chị Mard: Iem chẳng hiểu chị chán nản cái gì. Mọi người có đánh nhau cãi nhau cũng đâu phải lỗi của chị mà chị chán nản. Chị đừng có dĩ hoà vi quý quá, sao mà vừa lòng được hết thiên hạ. Chị cứ nghĩ sao cho box được nhiều người quan tâm là hay rồi. Ngày nay hiệu quả mới là quan trọng. Còn như box này, hehhehe, nói thật ,ngoài hai bài về ngoại tình lọt vào top 50 thì chị xem có được topic nào mọi người vào xem không? ừ thì nhiều người vì tò mò mà vào, nhiều người vào cãi nhau, nhiều người vào nhận thấy nó vô bổ, nhưng ai bảo dại mà vào (hehhehe, lần sau thì chừa cái thói tò mò thấy đông mà xúm vào - cái này kể cũng hơi khó, thuộc về bản chất của dân việtnam rồi)... hé hé ... nhưng đó là ý kiến của người ta ... còn lại thì bản thân cái topic thì nó vẫn tồn tại như nó đáng được tồn tại, hehhehe, còn khi nào nó tiêu thì là lúc không ai quan tâm đến nó nữa... đơn giản vậy thôi .. thế chị nhé, có gì đâu nhể? Sao cứ phải phức tạp hoá vấn đề lên thế?????
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Mợ Cô đơn này sao đầu óc lộn xộn quá thể. Đưa vào box để bàn khác với đưa vào HPGD để bàn. Hiểu chưa nhỉ. Mà thôi sợ chưa hiểu nên giải thích kỹ hơn một chút cho mợ nhé: xe tăng, tàu bò thì mang sang Box quân sự, đánh chửi nhau thì vào Thảo luận, ..... ở đây có hàng trăm cái box, cho nên cái gì hợp với HPGĐ thì đưa vào đây, không thì qua chỗ khác. Bạ cái gì cũng ăn thì có khác gì là chó ăn tạp đâu.
    Đưa thử tý tạp chất vào đồng chí xơi thử nhé, nếu cảm thấy khó chịu thì đừng có đòi đưa thêm vào box HPGĐ nữa nhé.
    TanNg
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là dĩ hoà vi quý hay muốn làm chiều lòng mọi người gì hết nhưng thật sự tranh luận kiểu như mọi người đã làm trong nhiều topic của box này không thể gọi là tranh luận mà nó sặc mùi cay cú, không hợp với box này một chút nào. Nếu tôi không lầm thì box chúng ta nổi tiếng "đìu hiu" từ xưa, mới gần đây thì có nhiều người tham gia hơn nhưng mong rằng chất lượng đi đôi với số lượng.
    Thêm nữa tôi không hề muốn topic của ai đó phải đi theo ý muốn chủ quan của tôi, tôi chỉ muốn chúng ta có một diễn đàn mở cho tất cả mọi người quan tâm đến hạnh phúc gia đình cũng như qua đây rút cho bản thân ít nhiều kinh nghiệm mà thôi. Chả nhẽ ngoài đời chửi nhau thì chúng ta mang thứ "phi văn hoá" đó lên đây để mọi người cùng "thưởng thức" mới là đúng hay sao???
    Còn việc mở topic mới cho rôm rả thì tôi cũng đâu có "ý kiến ý cò" gì nhiều nhưng có những topic như ví dụ tôi đã trao đổi với anh Lanhdienthusinh ở bài viết trước đây thì không thể để tồn tại được. Ai đời box HPGĐ lại có một topic "Có ai muốn làm bồ của tôi không???". Tôi chưa biết đó là trò đùa hay thật nhưng kể cả đó là trò đùa thì cũng không hề đúng chỗ.
    Các bạn có thể nhận xét là tôi khô khan, khó khăn không biết làm không khí của box sôi nổi nhưng có phải cứ "đao to búa lớn" là được việc đâu.
    Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!

    Bright Autumn
  10. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hé hé bố ơi, chưa biết đứa nào đầu óc có vấn đề. Nói đến hạnh phúc gia đình thì nói đến bom nguyên tử cũng được: ví thử ảnh hưởng của bom nguyên tử đến hạnh phúc gia đình, có quá đi chứ ... chưa bao giờ đọc à? Hay như chiến tranh. Chiến tranh thì ảnh hưởng quá đi chứ. Bố đừng nói chưa bao giờ đọc "Ảnh hưởng của vũ khí, của chiến tranh đến hạnh phúc gia đình nhé..Hé hé... chỉ tội người ta không đưa vào vì thiên hạ nó nói quá quá nhiều rồi, ai cũng biết nên các bác đây hết cái mà nói thôi... hehhehe còn ai bảo bố cái gì đánh chửi nhau cũng đưa sang box thảo luận, người ta đánh chửi nhau (lịch sự phải nói là tranh luận) về hạnh phúc gia đình thì đưa vào đâu??? Vớ va vớ vỉn... Bố ạ, bố chỉ giỏi ném pháo tép thôi, nhưng lại toàn pháo xịt, chán bố lắm. kha kha, còn nói đến ăn tạp ý mà, kính thưa bố, con xin thưa với bố rằng, con người là ăn tạp nhất đấy bố ạ. Còn tạp chất mà bố bảo con ý mà, mời bố cứ xơi cho nóng. Con không ăn đâu!!!

Chia sẻ trang này