1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN BOX 1980 SÀI GÒN TỪ HOT_HEART

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Competition, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    VÀI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN BOX 1980 SÀI GÒN TỪ HOT_HEART

    Chào các bạn box Hội Khỉ Sài Gòn 1980,

    Những ngày vừa qua, tôi có post mấy bài trong box này với những nội dung và ngôn ngữ mà theo các bạn là không chấp nhận được, gây ra những sự khó chịu, đặc biệt là đối với các bạn William, 24h, bagai, v.v... Tôi cũng vừa biết tất cả các bài viết của tôi trên box này vừa bị Mod William xóa hết, và tôi cũng không thể post bài trong box này với nick hot_heart vì bị William khoá. Vì vậy, tôi cảm thấy mình cần có đôi lời ngỏ cùng các bạn thông qua cái nick đi muợn này.

    Nick hot_heart đã đăng ký member TTVNOL từ tháng 8 năm 2003, hiện là thành viên chính thức của box Kiến Trúc. Tôi hoạt động chính thức ở box Kiến Trúc, ở các box khác tôi chỉ chủ yếu là đọc bài. Cũng tình cờ mà cách đây mấy hôm tôi vào box 1980 này lần đầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với các bạn là sự trẻ trung và vui vẻ của box.

    Nhưng có một điều tôi thấy băn khoăn, các bạn hãy thử nhìn lại nội dung các chủ đề xem, box 1980 có lẽ được thành lập từ khá lâu, nhưng số lượng topic chỉ hơn 1 trang web. Những topic sôi động nhất bao gồm: Khỉ núi tuyển vợ là khỉ Sài Gòn !!!, William''s fan club, Thư ngỏ gửi hoàng tử cao nguyên-huongdanvien_dalat và..., Nhắn tin online!!! (phần II), Bạn 24h dễ thương wá, Cười...cho đỡ buồn..., Offline thường xuyên đây..thứ 4 ngày 24/8 ...cafe : 42/2 Hồ Hảo Hớn -P. Cô Giang- Quận 1, Lời của GIÓ..., Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II), Tổng đà: XHDF online (tầng II), Hội quán Võ Lâm Truyền Kỳ, v.v...

    Tính chất của những topic trên là gì ngoài nhắn tin, chat chit, than thở, tình cảm, nói chuyện phiếm, v.v... Tôi không hiểu là khi họp mặt offline các bạn nói với nhau chuyện gì ngoài những nội dung trên nhỉ? Tôi hiểu các bạn là thế hệ 8X, các bạn có lẽ bắt đầu cuốn vào những công việc thường nhật với chuyên môn của mình, các bạn có thể đang đi làm công sở, có bạn đang tiếp tục đi học ở nước ngoài, một số đã có gia đình, nhưng chẳng lẽ một diễn đàn phổ biến nhất của những thanh niên 25 tuổi chỉ có thế thôi sao? Tôi cảm thấy thất vọng!

    Những bài post vừa rồi của tôi quả thật đã sử dụng những ngôn từ hơi quá lố, nhưng tôi cho rằng nó vẫn còn nằm trong khuôn khổ bởi vì tôi không nóng giận, không có ý miệt thị hay quá khích. Một bạn nào đó nói tôi có cái đầu nóng với một trái tim nóng. Tôi tin rằng các bạn cũng có nhiệt huyết, cũng mang trong mình một bầu máu nóng còn hơn tôi. Các bạn có khát khao, có năng lực, có hoài bão. Tôi biết các bạn đang thể hiện nó ở ngoài đời và ở các box chuyên môn của mình trên TTVNOL. Nhưng còn ở box 1980 này thì sao?

    Tôi cũng không phải vào đây để xả stress hay giáo huấn gì ai. Đó là những suy nghĩ thật sự của tôi về box 1980 thông qua hệ ngôn từ phóng đại và có tính chất gây shock một tý. Rất tiếc là tôi đã làm các bạn khó chịu. Một lời xin lỗi xin gởi đến các bạn vậy, đặc biệt là anh bạn William24h.

    Thật tâm tôi mong muốn box 1980 này sẽ sôi động và ý nghĩa hơn trong tương lai gần. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công.
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đừng thất vọng nha anh bạn , tuổi 25 không như thế này đâu , cứ tin chắc thế đi
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đính chính nha:
    1/xoá tất cả các bài đó,lý do là spam,vì sao..vì nó được post trong 1 topic nhật ký tình yêu như vậy bạn đã vy phạm cuộc chơi,post bài kg đúng chỗ.nếu có 1 topic mới như thế này thì xóa làm cái wé gì cho mệt
    2/tất nhiên là nếu đã vy phạm thì có quyền xử lý,mà ở đây kg phải tui khoá nick,tui chỉ cấm bạn vào,lý do vì sao thì bạn hiểu rồi đấy.Bạn nói chỉ post bài gây shock,nhưng theo quan điểm của tui,đó không phải là gây shock mà cố tình khiêu khích,làm loạn diễn đàn
    3/Đúng như silun nói,hehe
    4/ To RAIN:tui có xóa 1 bài của bạn,đừng giận nha
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đây là cái được gọi là có tính gây Shock:
    mấy bài khác đang tìm tiếp,nhưng vậy đã đủ đánh giá chưa
  5. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hmm... Anh thỉnh thoảng ghé qua đây. Thấy cái tô-bích này dài ơi là dài, tưởng là phim tình cảm Hàn Cuốc nhiều tập. Nào ngờ vào đây nếu thấy toàn Khỉ nhe răng khọt khẹt, Vượn hú từng tràng còn Đười Ươi thì ngồi gãi chí. Thất vọng não nùng anh đi chỗ khác đây! Bái bai mấy em Khỉ.[/QUOTE]
    mấy bài khác đang tìm tiếp,nhưng vậy đã đủ đánh giá chưa
    [/QUOTE]
    Anh thử suy nghĩ kỹ lại xem! Xem ra nó gây shock cho anh nhiều hơn tôi nghĩ! Tôi thấy mình đã tốn công vô tích sự rồi.
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cuộc sống là những niềm vui!
    [​IMG]
    Tv 1980 SG hãy [​IMG] ko cần thiết reply, cứ để bạn ấy post bài ở đây... phải bít thông cảm cho bạn ấy. [​IMG]
  7. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    to William: lúc mới vào trang này thấy là lạ, nào ngờ bài Rain viết kỳ trước ở Nhật ký tình yêu bị xóa , nhưng mà hông sao ,vì cái gì cũng có lý do của nó, được biết lý do là okay thôi William à...
    to Hot heart : nếu như bạn đã cố thể hiện những từ ngữ "có tính gây shock" thì người khác có cảm thấy shock hay không cũng đâu phải là vấn đề,....Rain không thấy gì là shock cả, mà sao bạn biết là người khác sẽ shock và "shock hơn là tôi tưởng" ?!(như bạn nói với ai đó) ,,,, hóa ra ,bạn đã nghĩ là mình có thể shock người khác dễ dàng đến vậy sao !...hóa ra bạn cố làm cho người ta shock rồi đo lường mức độ shock của họ thế nào ah? ...vấn đề là họ có hiểu được thành ý trong lời góp ý của bạn hay không thôi...RAin đã đọc kỹ những ý kiến của bạn, và thấy cũng có những ý kiến rất có lý, ..như lời của Silun nói...nhưng....
    Bạn hãy tin rằng những lời đóng góp chân thành và có tính xây dựng thì bao giờ cũng được lắng nghe và hoan nghênh,...
    Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau góp ý và xây dựng.
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ở trong này đủ lâu để thấy nhìu "hiện tượng" như thế này!!!
    Chẳng có gì để nói ngoài 2 chữ: NHẢM NHÍ
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra theo 24h, cũng có thể ko trả lời bạn vì lâu lâu cũng có bạn nhảy vô đây "ý kiến ý cò" tại sao box 80 lại như thế này như thế kia mà ko như thế nọ rồ xách đít bỏ đi...họ ko thèm chơi với dân cư ở đây vì nói là mọi người ko có hoài bão xây dựng tổ quốc ..hihihi ( dùng từ TO tí)
    bg biết có 1 cô bé đã đem box kiến trúc ra đùa và có 1 cuộc thi trong đó bạn được giải nhất...tất cả các bạn đã hăng hái sôi nổi đầy nhiệt huyết và gặt hái được nhiều thành công...và cuối cùng vô cùng khó chịu vì biết cô bé kia "đùa thôi"... chuyện đó tuy ko giống chuyện bạn vào đây post bài "gây shock" box khỉ với ý tốt...nhưng mức đọ bạn gây khó chịu cho các thành viên trong box thì tương tự... cách bạn dùng từ và hình ảnh...rất coi thường và "look down" người khác...mọi người đọc sẽ hiểu bạn xem mọi người là "1 bầy thú" ăn ko ngồi rồi... chỉ biết than thở khóc lóc ko làm nên tích sự gì...hình ảnh bạn đưa ra để so sánh ...để "gây shock có thiện ý" rất khó được chấp nhận... giống như ví dụ bạn tuổi dê...bạn có 1 "box dê" và bạn cũng hay tâm sự chuyện tình cảm của bạn trong đó ( còn chuyên môn thì bạn lại nói trong box kiến trúc)...rồi 1 bạn nào đó là lạ nhảy vào "gây shock có thiện ý" rằng là "chị đi ngang thấy box dê có nhiều con dê, con thì làm cái này, con làm cái kia chỉ biết dê nhau hú hí ko làm được gì ..chán quá chị đi đây..bái bai mấy em dê" thì bạn nghe có lọt lỗ tai ko?
    theo bg nghĩ đánh giá 1 tập thể con người ta chỉ qua những gì người ta viết trên 1 box lứa tuổi cũng là "bias" lắm....1 con người, được nhiều người đánh giá khác nhau bởi vì người ta là phức tạp mà...trong mỗi môi trường mỗi hoàn cảnh, họ có cách "communicate" khác nhau...đối với bạn bè khác, thân thiết khác, mới gặp khác, bạn đồng nghiệp khác, gia đình khác, thầy cô khác ( nhiều mặt, đúng ko)... đánh giá "nhiệt huyết, khả năng" 1 tập thể qua các bài viết tâm sự đời tư tình cảm thì nó hơi kì , ha... ... có nhiều người rất thành công và "tấm gương" để nhiều người học tập ngoài xã hội thì lại gặp trắc trở trong chuyện tình cảm ko giải quyết được..ngày này qua tháng nọ "stress" phủ đầy...nhưng làm sao họ dám xóa đi hình ảnh 1 giám đốc năng động tài ba thành công với 1 số "chiến hữu" khác luôn nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ và luôn mong chờ có ngày được thành công như vậy....cái người đó đó..mà ai cũng biết là ai đó..nhiều khi vô box khỉ post bài "rõ là vô duyên" hehhe...nhưng mọi người ở đây hiểu và thông cảm và chia sẻ... và "cheer up" cho bạn ấy... cũng là 1 cách xả stress ha...trong khi nhưng nhân viên khác 1 mịnh 2 bợ, 1 anh 2 em, nhưng lại đâm thọt chỉa chọt sau lưng...thì vào box khỉ chỉ mày mày tao tao thôi...gặp nhau vỗ vai...nói chuyện đôi khi "chan chát" nhưng mà ...vui...( nhắc lại còn thấy vui)
    Nếu như trong box bạn chỉ thấy những bài than thở hay tâm sự chuyện tình cảm...thì bạn nên hiểu rằng con người ai mà chẳng có tình cảm... ai cũng cần có nhu cầu tâm sự ( số đông) ... có phải khi nào cũng có người luôn ở bên bạn để lắng nghe tất cả nhưng suy nghĩ của bạn ko...mà biết đâu lúc đó bạn cũng chẳng muốn nói... mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách bộc bạch tâm sự...miễn sao bản thân người đó thấy thoải mái + ko gây hại hoặc khó chịu cho người khác là được...
    các hội quán này nọ ở đây là nơi để các bạn chia sẻ nhưng thông tin ( ko phải to tát gì, đôi khi chỉ là những trò chơi mà mọi người cùng tham gia) với nhau... nhưng cũng vui đó chứ..chuyện này khó mà lên công ty, trường học hay bệnh viện để nói được...cũng giúp con người ta vui vẻ sau 1 ngày làm việc căng thẳng ..nơi mà chỉ có bon chen danh lợi..cạm bẫy rình rập ( ghê hông? )....đúng ko?
    Bg cũng thấy bạn là người có nhiệt huyết, có thiện ý muốn xây dựng box (nhưng bg chỉ biết ý đó sau khi bạn post bài này..hehhe...mấy bài cũ bạn nói khỉ này khỉ nọ gãi chí khọt khẹt hiểu lầm chết đi được )..cho nên bg mới trả lời để bạn hiểu 1 chút thôi ..là mọi người không chỉ biết than thở ngồi chơi xơi nước ( ngồi không lấy gì mà ăn hả bạn)... và nếu có cơ hội, bạn thử đi off 1 lần xem các thành viên khỉ vui vẻ , gần gũi, thân thiết như thế nào ( nhắc tới đây nhớ off vớ thèm off nhỏ dãi)...
    vậy ha...bg mới thi xong nên có thời gian ngồi rảnh rỗi để trả lời cho bạn...để bạn ko phải bức xúc buồn phiền thắc mắc là chúng nó thế này làm sao đất nước phát triển cho được...ha....
    chúc bạn vui vẻ và bớt trăn trở đi 1 tí......học giỏi mau thành tài về xây dựng tổ quốc...theo khả năng và theo cách của bạn, ha...
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi
    Má ơi,Đèng ché nè chét lè người mèn Bét rèiiiii...
    Người ta có cái câu,miền Bắc Nghị quyết,nguyên tắc miền Trung ,lung tung Nam Bộ và 80 SG này là điển hình ưu tú của cái sự lung tung đó,hehe,nếu bạn không cảm thấy rõ,thì tui xin giới thiệu lại ... và đây là nhóm xì tin :-)))
    Điều mà người ta đọng lại trong bạn khi bạn phát biểu bằng cái nick tiếng anh compờ tờ gì đó là vấn đề hết sức là vấn đề là bạn là thành viên của box kiến trúc,mà box kiến trúc là cái box mà ai cũng biết là một cái box trên ttvn,mà là box trên ttvn thì điều đó chính xác có nghĩa là hổng có ý nghĩa gì hết,vì sao.vì ttvn down giờ nào hổng ai biết,mở ngoặc đóng ngoặc,nếu bạn biết nhớ PM tui,hehe. ..
    Bạn compờ tít ti on,bạn cứ yên tâm một điều,một điều mà tui nghĩ là mọi thành viên trong 80SG này đều thống nhất trên mọi cơ sở quan điểm và lý luận rằng : Tui là người vô duyên nhất.VÀ điều đó có nghĩa rằng :Bạn không phải là người vô duyên nhất.Cho nên bạn cứ yên tâm là chả ai thèm ghét bạn đâu.Cho nên thay mặt các vị trưởng lão trong này ,thôi mà chẳng thèm thay mặt,mắc công nó bắt lỗi,cho nên tui xin nói với bạn rằng :
    Điều tui nói ở trên có nghĩa là ,hai chấm,Một cách rất chính xác rằng,với bài viết này của bạn +cái sự muốn được lên chức đệ nhất vô duyên của bạn sẽ không có kết quả.
    Thôi thì coi như bạn có tâm huyết với box 80SG đi,bây giờ hổng bít lấy gì cảm ơn bạn,vậy thì nếu như bạn có chơi cái trò võ lâm truyền kỳ mà bạn có vào tuyết sơn thì PM cho mình,mình hứa là cho bạn một bình tiên thảo lộ uống cho mát gan
    Sau đây có vài lời nhắn gửi các sếp:
    Bagai em yêu,bộ em nhớ anh lắm hay sao vậy mà em cứ nói về anh hoài vậy,bộ em muốn anh ca cho em nghe bài trái tim buồn,vì băng sát,vì đau xót với lại mười lăm con rồng hay sao vậy em.hahah,kêu mày bằng em chút đừng vì thế mà yêu tao nha,tội tao lắm,a di đà phật,cầu chúc cho mày qua bể khổ.
    Thằng Will mắc dịch,Yahoo mà mày cũng dám nói với tao là lag hả mày???Tại sao tao hỏi về đời sống tình cảm lứa đôi riêng tư của mày mà mày hổng trả lời tao là sao?Mày có tin là tao biết mày chơi ở server nào tao đồ sát mày ở đó hông??
    24h iu wấu,mặt em như con gấu,đang cần mua thẻ 60 nè,có thanh lý hông đưa cho tui cái coi.Bà coi coi được hông,tui hỏi thằng will cái yahooID của con nhỏ lostcontrol mà nó nói là nó chỉ có phone thôi hổng có chat,bà coi coi nó giàu sang ghê hông???
    Lostcontrol em yêu,giờ nhiều lúc ngồi bùn bùn anh cũng muốn khùng giống em lắm rồi đó,hồi chiều đi ăn ở cái quán gì quên tên rồi,thấy nó trồng cây chuối,tự nhiên nghĩ hổng biết xài long hổ trảo bao nhiêu chiêu thì cây chuối này nó gãy,hix,khùng bằng em chưa,hahahha



Chia sẻ trang này