1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN BOX 1980 SÀI GÒN TỪ HOT_HEART

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Competition, 11/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nhắc Tào Tháo có Tào Tháo..thằng này linh gớm...hehe...nghĩ lại iu mày cũng hơi..thiệt cho tao...nên thôi...thà iu...Mỹ ...:P j/k....
    lâu lâu có topic nóng hổi ha..hê hê...
  2. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gởi rain_maze,
    Tôi chả có ý đo lường mức độ shock của ai cả. Vì vậy bây giờ tôi thấy nó mới gây shock hơn là tôi có thể nghĩ như lúc đầu. Vì nếu william bình tĩnh hơn một chút, với quyền hạn của Mod, anh ta có thể chuyển bài viết của tôi sang một topic phù hợp, ví dụ như topic: "Trút giận vào đây" chẳng hạn, hoặc nếu mất công hơn một chút thì có thể cảnh cáo tôi trước, thay vì ngay lập tức cấm chỉ tôi với lý do: "Anh ăn nói linh tinh như con nít, cấm vô".
    Nhưng những điều trên tôi không thể đòi hỏi ở william được. Qua cách xử lý của william, tôi cũng đã hiểu tâm trạng của anh ấy sau khi đọc qua mấy bài tôi viết. Vì vậy nên tôi mới có lời xin lỗi chân thành.
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    oh chiến tranh nguội rồi ???? ai đó ?? ai đó .... châm ngoài 1 phát nào !!! lâu lâu mới có 1 phát ....mà ...nguội nhanh wá .... bùn lại rùi hehehe
    Đang căng thẳng tự nhiên hạ nhiệt óe óe !!
  4. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gởi bagai,
    Hì, nếu nhất quyết "xách đít bỏ đi" rồi thì tôi không cần phải mượn cái nick này rồi quay lại đây làm chi cho nó nhức đầu mệt óc nhỉ.
    Tôi xin nói lại lần nữa với riêng bạn rằng tôi chả có việc gì phải "vô cùng khó chịu" cả, bởi vì tôi biết trò đùa của sweetest_eyes ngay từ đầu cuộc thi đó. Nhưng tôi vẫn quyết định tham gia cuộc thi bởi vì tôi tìm thấy ở nó những mục tiêu tích cực cho riêng mình. Dĩ nhiên sau khí biết sự thật của cái đề bài thì có một số bạn đã tham gia cuộc thi tỏ ra bất mãn, nhưng với riêng tôi thì không.
    Uhm... Thì chẳng phải là tôi đã thực tâm xin lỗi rồi sao? Những lời tôi nói đúng là nửa thật nửa đùa quá trớn, nhưng tôi cũng xin khẳng định là mình chẳng cố ý miệt thị ai cả. (william cũng đừng hiểu lầm là cô khỉ Alice muốn lấy anh thật nhé. Xin lỗi! )
    Haha... Bạn đưa ra một ví dụ rất hay. Nếu giả sử như tôi ở trong box dê đó thì tôi sẽ nói lại với bạn rằng: "Chị có muốn dê không vào đây dê chúng với bọn em cho vui, bọn em thích chơi dê với chị lắm lắm!" Nếu bạn thất vọng thật mà bỏ đi thì box dê chả có tí ti ảnh hưởng gì, nhưng nếu bạn có gan quay lại mà hỏi rằng: "Chỉ chị xem trình độ dê của mấy em cỡ nào và ngoài dê ra còn biết làm trò nào nữa không?" thì có lẽ box dê sẽ xôm hơn, đúng không?
    Bạn nói vậy tôi nghe chưa thông lắm. Chẳng phải là đã có những topic: Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Tư vấn tình yêu, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Sở thích, và cả Giáo dục Giới tính hay sao? Thế hóa ra box 1980 là một bộ phận của các box trên? Cái gì là đặc trưng của box này vậy?
    Ohlala, hiểu rồi! Tôi vào đây nói chuyện vô duyên và thô thiển như vậy trong khi các bạn chưa hề biết tôi ngoài đời là ai nên tôi mới bị bươu đầu sức trán rồi nhỉ? Thật là dại dột nhưng vẫn còn may cho tôi quá. Nhắn luôn anh nguoiradikhongve là tôi không có hứng thú tranh chức Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Duyên với anh đâu, anh cứ yên tâm mà xả stress!
    Nói tóm lại thì cái box này là nơi xả stress,ha...! Thế thì giả sử tôi đặt tên mới cho box là Nơi xả stress và giao lưu của Khỉ Sài Gòn 1980, nghe hơi dài dòng nhưng cũng đâu có sai với nội dung lắm nhỉ? Coi như là sự khác nhau giữa mạng và đời vậy!
    Tôi không phải đả kích những hội quán hay fan''s club đó. Nhưng ở một box mà nhìn vào toàn là hội quán võ lâm với quán cafe trà đá hay fan''s club thì chắc cũng hơi bị loãng nhỉ? Thế thì tôi vào mấy box Chuột hay Cún gì đó chơi cũng vậy!
    Như đã nói, tôi thừa biết là phần lớn các bạn có năng lực, có tâm huyết, và đang thể hiện tâm huyết đó ở cuộc sống offline. Nhưng điều tôi muốn nói là các bạn để cái tâm huyết đó ở đâu trong topic này nhỉ? Và khi đi offline các bạn nói với nhau những gì ngoài những tâm sự trên này? (Tôi cũng muốn đi offline với các bạn nên hỏi trước cho biết vậy mà)
    Tôi cũng mới thi xong nên mới có thời gian mà ngồi nói mấy cái chuyện mà có bạn nào đó nói là Nhảm Nhí này. Bạn cũng không cần phải lo lắng là tôi có quá nhiều bức xúc như bạn tưởng, ha...
    Tôi cũng chúc bạn lấy MBA xong về nước xây dựng đất nước, hoặc không về cũng được. Chúc bạn may mắn và thành công, ha...
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    có lí có lí, nhưng chị bị dê thì "quê" hơn anh...còn anh vào bắn phá lung tung dê diếc đâu có ngại gì đâu nè..( phân biệt giới tính)..hehhe... chắc bây giờ box khỉ cũng xôm hơn ha...lâu rồi bg ko viết được bài dài có suy nghĩ như vậy đâu..
    tự do tâm sự mà... nhà ở đây quen rồi...bà con ít post bài nhưng ngày nào cũng chui ra chui vô vui lắm...gần gũi hơn vì biết nhau cả... sờ mó được nhau mà...hehhe...bạn coi hình Dalat thì biết...chỉ thích tâm sự ở đây thôi....chuyện quan trọng hơn thì tụm 5 tụm 3 offline nói cũng được...yahoo nói cũng được...ai mà chẳng có YID ở đây... ..có những người khỉ già ở đây nhưng...chả bao giời post bài hết...off mới lòi mặt ra... với lại đâu chỉ có bày tỏ tâm huyết với bạn khỉ...ehhe..người nào cũng có bạn bè từ hồi cấp 1-2-3, bạn DH...giống bg nè..mỗi người bạn sẽ chia sẻ 1 phần đời của bg..tùy theo "điểm chung" mà bg có với người đó...
    đặc trưng của box là box ít người, đa số quen nhau rồi thân qua những buổi offline hồi còn học DH, bây giờ tâm sự trò chuyện với nhau ở on hay of đều được...đi off 2 đứa thôi cũng vui...biết nhà nhau...tới phá nhà nhau...nói chung là phòng đứa nào ( đa số) treo cái gì cũng biết...hehhe...
    hôm nọ chưa biết gì, điều tra box kiến tí biết ngay í mà...ko biết hết cũng biết tí xíu..là bạn vốn ko phải vô duyên thô thiển..viết bài tự bạch rất hay..nhiều chữ..hehhe... ko thể vô duyên bằng cu nguoiradikhongve được...bạn có tu ngàn năm nữa cũng ko vô duyên bằng nó...còn ngoài đời..thì làm sao mà so sánh được hả bạn...:)..mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà...bạn đó mập nên đóng góp cho tổ quốc nhiều lắm đó ..hehheh...
    nếu specific quá như vậy thì nhỡ có những bài đóng góp xây dựng như của bạn thì post vào đâu....ihihihi...relax relax...có gì tuyệt đối đâu hả bạn...
    ý kiến cá nhân mỗi người mỗi khác mà...ngày thường thì mỗi người mỗi việc..bg học bù đầu...rảnh tí còn phải dành thời gian cho bạn bè gia đình... chui ra chui vô căn nhà này cũng tìm sự quen thuộc ấm áp ngày xưa mà thôi..đúng thiệt là ko biết post cái gì cho hu`ng hồn tí...hehhe..mà post xong cũng đâu có thời gian mà chăm sóc topic ...
    bạn thích nói gì thì cứ nói thôi...nếu muốn thể hiện tâm huyết gì ở đây cũng được...để khi bg có thời gian bg góp sức cho...nhưng bg cũng lười hay đi chơi nên ko hứa trước...hehhe...trò chuyện vui vẻ mọi người welcome bạn mà... bagai ở ngoài rất BA GAI đó...nhưng mà vui...mỗi người mỗi tính...ko ai hoàn hảo nhưng mọi người chơi với nhau và chấp nhận tính tình 1 nắng 2 mưa của nhau...nên cũng dễ lắm...hehe...cứ đi off 1 lần đi rồi biết....
    ừ cũng cố gắng nhưng nhiều khi sợ học ko xong...mà đã học xong cái này lại muốn cái nữa..ko biết khi nào mới xây dựng tổ quốc đây...hehhe...
    hehhe...nhưng mà..cám ơn nhe...
    sao trả lời giai dài thế à, biết dzzồi...mê giai thèm chồng...hehheh...
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 12/12/2005
  6. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=nguoiradikhongve:
    Hicz hicz, tự nhin chửi mình khùng à, có tin là bạn lost cho bạn ngừ ra i hông dzề ăn mí cục cà na xí muội xanh xanh hông???Muh chém chuối cần giè long hổ trảo anh ơi, kiếm mí anh ** chơi TLPĐ đoá, mí ảnh phi dzài tiêu thì chuối nào cũng gãy.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài ở trên, đọc tới đây thấy ý kiến của Ms. Bagai xong thì quote luôn và hoàn toàn nhất trí.
    Mình có xem nhiều bài của hot_heart ở 1 số box thì thấy cách viết bài của hot@ có vấn đề thật, nhưng khi sang đến đây thì mới thấy những gì hot@ viết vớ vẩn quá! Những đoạn trích của william@ như thế là quá đủ để giải thích. Và cũng là lần đầu tiên mình thấy những câu như thế xuất hiện trong box 1980SG.
    Rồi, xong. Đi ăn cơm đây.
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thất vọng
    thất vọng
    lâu lắm rồi mới thấy pác boy xuất hiện
    cả đám 80 post bài,đang dzui vậy mà sao im rồi
    bác hot heart ơi,mở cửa cho pác vô cãi nhau nữa nhé
    hahhaa
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác will thất dzọng gì thế? Dzì boy trả lời trớt wớt hả?
    Bấy lâu nay boy tui lang thang đây đó, chẳng dừng chân cố định ở đâu hết. Ghé qua đây thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ... đội nhà ấy mà.
  10. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Anh thấy có gì bất bình nói tôi nghe xem! Anh cũng nói là tôi có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Tôi cũng thấy anh có vấn đề về mắt đấy. Cận thị mấy diop vậy?
    P/S: Anh có bất bình gì bên Box Gà thì vào đấy mà tiếp tục phê bình nha anh Gà Trống Thiến!

Chia sẻ trang này