1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN BOX 1980 SÀI GÒN TỪ HOT_HEART

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Competition, 11/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hì. Về quan điểm của mình thì tôi đã nói ở các bài trước. Giờ là thời gian tôi cố gắng "hòa đồng" và "bước ra ánh sáng" trong box này.
    Cuộc sống vốn đa dạng chứ sao, có người ngoài sáng, có người trong bóng tối, có người có thành tâm còn người khác chỉ giả vờ nhiệt huyết, v.v...
    Hihì... Tính tôi cũng vốn không thích nói suông, chắc anh cũng vậy? Ví dụ như bây giờ tôi đề nghị mở một cuộc thi làm Logo mới đặc trưng cho Hội Khỉ Sài Gòn thì anh có hưởng ứng không?
    Cảm ơn anh có ý kiến về việc dùng thời gian của tôi. Nhưng tự tôi biết việc gì tôi cần làm và thích làm. Anh cũng có tham gia box Úc? Nếu anh ở Sydney thì chúng ta có thể trao đổi thêm việc học hành, làm thêm trong box Úc.
    Cứ ở lâu trong bóng tối thế thì dễ sinh bệnh lắm đấy!
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    tính hổng nói mà thấy mắc cười quá à
    mr Competition tự nhiên hổng có gì làm cái nhảy vô đòi thiết kế cái logo đặc trưng chi HKSG trong khi tui nhớ rõ ràng là đâu có ai mời,chắc là anh ý định tìm cơ hội chứng tỏ rằng mình còn hiện hữu trên cái quả cầu tròn này hay sao á?Tội nghiệp,ngoài đời hổng ai thèm coi anh ý thiết kế hay sao mà phải chạy vô thâm sơn cùng cốc này?các mod coi giùm chấp thuận ý kiến này đi chứ hông thôi ảnh buồn ảnh nhảy lầu mắc công tụi Úc nó phải lo hậu sự,tội nghiệp tụi nó
  3. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ổng dzô nhầm "ổ" rồi , hahha , hông biết có chịu nổi không , xin lỗi chịu hổng nổi , cho tui ra trước .
    Viết thêm một câu cho không phạm tội spam : Cám ơn mọi lời nhắn gởi của mọi người , dạo này siêng năng vào box lắm , hahhaha .
    Me ri chít mệt mọi người
  4. dark_watcher

    dark_watcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi Hot_Heart,
    Sau khi đọc một số bày của bạn trên các box, tui nghĩ bạn có vẻ khá [tự hào]. Có thể bạn giành được học bổng để đi du học, có thể bạn là thành viên ưu tú, có thể bạn có trái tim nóng thật sự, không phải nói suông. Có thể sau này bạn là kiến trúc sư tài ba của thế giới ect ...
    NHƯNG bạn có chắc rằng bạn đứng trên người khác, bạn là số một hay không? .Không thể nói một người nông dân chăm bẵm trên cánh đồng của mình không hề có thời gian lên đây để đọc những lời hoa mỹ của bạn, là kém yêu nước hơn một người đi du học ở nước ngoài (không bít là sẽ về phục vụ đất nước hay không), là kém đóng góp cho đất nước hay không?
    Mỗi người có một vị trí nhất định trong xã hội. Cũng như cái box này , nó có một vị trí nhất định trong diễn đàn, dù theo bạn là kém chất lượng, nhưng vẫn là nơi gặp gỡ thân quen của nhiều người. Có nhiều box cũng hấp dẫn lắm nhưng tui vẫn thích đọc cái box này hơn, có lẽ tui hâm chăng hay vì tìm thấy những tình cảm mà khó tìm được ở những box khác?
    Trong cuộc sống tui học được một điều không nên lúc nào cũng serious quá. Thoải mái một tý sẽ đem hiệu quả tốt hơn. Một team member trong nhóm cảm thấy yêu thích công việc sẽ đem hiệu quả cao gấp nhiều lần hơn một người bị áp lực và nghĩ [bổn phận tôi phải làm xong cái này trong ngày mai], [tôi phải quyết tâm làm xong..., nếu không xong thì project lụn bại mất].
    Nếu bạn có nhiệt huyết đóng góp cho box, tui nghĩ mọi người sẽ cảm ơn và lắng nghe. Tuy nhiên với những lời kém lịch sự như trong các bài tui được đọc thì tui nghĩ như reply msg trên. Chắc mọi người không cần dẫn chứng thêm làm gì cho tốn đất phải không?
    Thank you and regards,
    Dark Watcher
    P.S. Cũng như tôi có rất nhiều người không có nhiều thời gian để post bài, hay đủ thời gian để đi câu bài. Vì vậy tốt hơn là đứng trong [bóng tối]. Không có nghĩa là tôi trong tối anh ngoài sáng. Mong bạn hiểu điều này.
    Xin lỗi vì dùng lời lẽ có thể gây sốc. Tuy nhiên cũng mang tính góp y thôi mà?!
    Được dark_watcher sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 19/12/2005
    Được dark_watcher sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 19/12/2005
  5. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Haha... Tôi dịch cái dòng highlight bên trên của anh ra tiếng Anh xem sao: " Oh... Sor...ry... I can...n''t hold it... any...more! I''..m com...ing....now...! Oh..." Không biết có đúng văn phạm tiếng Anh không nhỉ?
  6. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hìhì... Lại một lần nữa cảm ơn góp ý của anh! Tôi thấy nó không gây shock gì cả, ít ra đó cũng là cảm nhận của anh về tôi trong thời điểm này.
    Tôi chưa làm được điều gì đáng kể cả nên không dám tự nhận mình là Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Duyên như anh nguoiradikhongve . Tôi cũng chưa bao giờ nói là tôi yêu nước thương nòi hơn các bạn. Anh chớ có hiểu lầm! Tôi thấy anh đang trầm trọng hóa vấn đề chứ không phải tôi.
    Bây giờ tôi vào tán dóc tâm sự với các bạn, ai thấy vui vẻ thì tôi xin hầu chuyện, còn không thì thôi. Đúng tinh thần Box Khỉ Sài Gòn chứ nhỉ?
  7. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chẳng qua tôi mới thấy cái logo hiện tại của Box Khỉ giông giống logo của mấy đoàn cải lương nên muốn làm cái mới coi sao. Mà tôi cũng thấy trong này đúng là một đoàn ca kịch cải lương tấu hài nên đã bỏ ý định đó rồi. Anh mà lên diễn tấu hài thì chắc bà kon còn zui hơn là Hoài Linh nữa!
    Mà tôi chưa có ý định nhảy lầu bây giờ. Tôi định khoảng 90 tuổi 2 nách cặp 2 em người mẫu 20 tuổi rồi phi thân từ toà nhà cao nhất Thế Giới xuống biển. Từ trên đó phi xuống tới mặt biển phải mất 3 ngày 3 đêm, hehe, trong 3 đêm đó tranh thủ làm cú chót với 2 em trên không trung luôn. Chà... sến ghê!
    Nếu anh có ý định nhảy lầu thì tôi khuyên anh nên đợi 2 năm nữa cho đến khi toà nhà 60 tầng cao nhất VN được đưa vào sử dụng thì lén leo lên trên đỉnh ôm cột thu lôi rồi nhảy xuống. Hy vọng anh không bị sét đánh trúng trước khi được thử cảm giác "bay"! Nhớ là lúc tiếp đất nên cố gắng xoay người nằm ngửa. Đừng bao giờ cho người đời nhìn thấy mông của mình! Thế nhỉ!
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chết cha...bạn ấy lây...hehhe...
  9. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    chời ơi
    Bạn có đi ăn đi học vậy bạn này có biết chữ cải lương có nghĩa là sao hông mà mở miệng ra bạn chê cải lương?Nếu bạn hổng biết thành thật khuyên bạn điều này,bạn đi ra ngoaitiệm sách kiếm cuốn sách nào dày dày đem về gối đầu đi,hy vọng là chũ nó thấm vô đầu bạn được chừng nào hay chừng đó.Nhớ,cứ kiếm cuốn dày là được,không quan trọng nội dung,vì đâu cần đọc hiểu đâu,đúng hông?
    Chúc mừng bạn vì đã nói lên cái sự mơ uớc của bạn vào năm 90 tuổi được cắp 2 em 20 tuổi nhảy từ biển xuống,mà thật sự mơ ước của bạn nó cũng nhỏ nhoi đấy chứ,tới năm 90 tuổi mà chỉ hy vọng kẹp được 2 em xinh tươi là nhỏ nhoi rồi.Người ta thường nói,khi về già người ta thường hay mơ ước những gì mà hồi trẻ không làm được.Nói tới đây là thấy bạn hay ghê,chưa gì mà đã biết là mình không thể nào lấy được các em xinh tươi,thôi thì U40 cũng được nhỉ,cứ yên tâm là gần chết mình cũng được cú chót,cứ thế cho nó hoành tráng.
    Cám ơn bạn vì đã quan tâm tới cái sự ngửa mông hay sấp mông của mình.Công nhận tầm nhìn của bạn cũng cao thiệt đó chứ,không quá thắt lưng nhỉ.Nhưng mà mông tớ thì tớ úp hay ngữa gì thì tớ thấy cũng hay như nhau,ở bầu thì tròn,ở ống thì dài mà,cái gì cũng có nét đẹp riêng..hay là mông bạn không được tròn nên ngại khoe mông?Ấy,đừng sợ vớ vẩn thế nhé,các bạn khỉ ở đây vui tính lắm,họ không chấp cái sự méo mó của bạn đâu . .

  10. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ờ, anh có ăn học chắc anh biết chủ nghĩa cách mạng cải lương hồi những năm 30 nhỉ? Chưa biết thì đọc lại lịch sử Việt Nam nhá! Tại tôi thấy anh có vẻ anh hùng cách mạng qua cái chữ ký đỏ chót to đùng. Tôi thì ít chữ thật nhưng thằng bạn thân của tôi thì đọc rất nhiều sách chữ lẫn sách hình, sách hình thì Playboy, Penthouse, etc... Sách chữ thì nó đọc Cô Giáo Thảo, Chú Kim, etc... Anh có cần tôi mượn giùm cho anh, anh về mà gối đầu, tôi hiểu ý anh quá mà.
    Hehe... Anh chưa hiểu ý tôi rồi. Người già chỉ mong có sức khoẻ, tôi thì chỉ mong đến lúc 90 tuổi còn có thể cặp nách được 2 em đẹp nhất trong dàn người mẫu của mình. Tôi không tham lam và tàn ác như Tần Thủy Hoàng, lúc còn sống có hàng ngàn cung nữ trẻ đẹp vây quanh, lúc xuống mồ chôn sống theo toàn bộ. Tôi thấy tôi nhân từ độ lương hơn đứt Tần Vương chứ nhỉ!
    Anh lại chưa hiểu ý tôi ở cái đoạn "mông sấp mông ngửa" rồi. Suy nghĩ lại xem! Anh muốn sấp mông để che cái "ấy" của anh cũng được. Tôi quên mất, "ở bầu thì tròn ở ống thì dài" ha! Hahaha...
    P/S: Nếu được anh post bài dài dài giùm hoặc nếu anh không có khả năng post bài dài thì nên giảm bớt size của cái chữ ký đỏ chét to đùng phía dưới để nội dung anh post nó tập trung hơn, với lại mỗi lần tôi quote bài của anh là tôi phải xoá đi cái chữ ký đó, mất công tôi quá! Thanks.
    Được competition sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 21/12/2005

Chia sẻ trang này