1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN BOX 1980 SÀI GÒN TỪ HOT_HEART

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Competition, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có thêm một zopo "gái" vào box , coi bộ box càng ngày càng xôm tụ , .Thằng bô "trai" nó dụ bé dzô đây hử , coi chừng thằng đó nha.
    Bé bô này suy nghĩ tức cười quá , lại nói ngọng nữa , anh đọc mãi chả ra ,chỉ biết cười sái quai hàm và chỉ đọc và hiểu được cái từ bé tô đỏ kia thôi , mà nói cho bé nghe , người đi không về gì đó nói là ... bạn đâu có quyền ... chứ hổng phải như bé tưởng tượng . Điểm mười cho tưởng tượng , hahhaha .
    Thôi đi ăn Nô Ên đây . bye cả chuồng ! Mà thôi phải nói là bye cả nhà , mắc công lại bị hiểu nhầm , tèn tén ten .
  2. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh nguoiradikhongve,
    Tôi có gì cần phải che dấu? Anh biết tôi đang nói cái gì thật à? Sở dĩ tôi nói là tôi phải thường xuyên mặc áo giấy trong topic này là có nguyên nhân của nó. Bài đầu tiên tôi post trong topic này là khi tôi đang thử mặc áo cà sa. Sau đó tôi nhận ra đây không phải là nhà chùa nên phải thủ sẵn thêm cái áo giấy để dễ bề nói chuyện với vài con ma chứ. Nếu bây giờ tôi mà gặp thầy tu hay Bụt trong này thì tôi phải mặc áo cà sa để tỏ lòng tôn kính.
    Hahaha... Nói thật là tôi không ngờ là anh có thể nói như vậy được. Hài hước quá! Cho tôi hỏi là bây giờ anh hay bất cứ ai đọc to câu viết của anh lên thì như thế nào?
    Theo như lập luận của anh ở trên thì cái câu anh viết sẽ được đọc theo tiếng Việt như sau:
    "Cái chữ ký của tui nó hổng có tới phiên bạn phê bình và nói thẳng ra là bạn ĐỜ... có quyền ý kiến ý cò gì hết"
    hoặc
    "Cái chữ ký của tui nó hổng có tới phiên bạn phê bình và nói thẳng ra là bạn ĐÊ... có quyền ý kiến ý cò gì hết"
    Đến đây thì ta cũng hiểu là ai có vấn đề đọc hiểu tiếng Việt nhỉ!
    Anh silun có đỡ giùm cho anh là chữ Đ... của anh là chữ ĐÂU. Nhưng tôi nghĩ anh đâu có làm biếng tới mức thay vì gõ 2 nguyên âm cuối lại đi gõ ba chấm nhỉ, cũng là 3 cái type thôi mà.
    Điều này một lần nữa chứng tỏ anh lại đang loay hoay ngụy biện tránh né. Nếu tôi bị rơi vào trường hợp này, tôi sẽ nói: "Ừ, thì trong lúc nóng giận tôi đã lỡ miệng nói tục một từ, nhưng tôi có cách chứng minh là tôi không phải là người yếu đuối hay bị bệnh bất lực, blab blab blab, ..." Như thế chẳng phải là dũng cảm và "đàn ông" hơn sao?
    Hihi... Anh lại ngụy biện. Tôi lấy ví dụ như anh đang có mặt trực tiếp ớ Philipine xem trận Việt Nam - Myanmar. Anh thấy Văn Quíu đá dở quá, anh kêu lên: "Quíu ơi, chuyền bóng đi! Chuyền cho Công Vinh thuận lợi hơn kìa! Đừng vẽ nữa, coi chừng mất bóng, ..." Ngay lập tức, Văn Quíu quay phắt lại, đưa ngón giữa vào mặt anh mà nói: "Tôi đá sao thì kệ tía tôi, Đ... tới phiên anh phê bình nhá. Đừng có đem cái tư duy bóng đá không quá thắt lưng ra mà dạy bảo tôi!" Nói xong cu Quíu lẩm bẩm: "Đ... mẹ, chuyền cho thằng Vinh thì nó sút bể nồi cơm của mình à?"
    Anh thấy cu Quíu nói có lý không?
    Cái đoạn tôi highlight ở trên đã chỉ ra rõ là ai là người có chủ ý bôi bác trước trong topic này.
    Còn về chuyện cái logo, tôi đã nói từ trước là tôi thấy nó cải lương, có nghĩa là nó không đẹp, tôi cũng đề nghị mọi người làm thử cái mới, chứ tôi cũng chưa nói là để đó tôi vẽ cho vài nét lấy oai. Anh mới có vấn đề về đọc hiểu nhỉ!
    Tôi thấy bây giờ thì làm cái logo mới đó không còn cần thiết nữa.
    Giống như tôi là kiến trúc sư, đi ngang qua cái nhà thấy nó sơn màu xanh sến quá, không ăn nhập với chung quanh. Sẵn có một bà to béo đứng trước cửa nhà, tôi nghĩ là chủ nhà nên góp ý là cái màu xanh đó cải lương quá, cuối năm nếu có sơn lại nhà cửa thì tôi góp ý cho, tôi là kiến trúc sư. Ai ngờ người đó chỉ là Oshin trong nhà, Oshin quay qua: "Màu xanh sến thì kệ bà nó chứ, anh có quyền gì ý kiến ý cò?... Nhưng thôi, tôi thấy anh tội nghiệp chắc đang thất nghiệp, để tôi hỏi ông chủ xem có cần sơn nhà màu khác và tuyển thợ sơn không."
    Tôi mới nói lại rằng: "Thôi khỏi chị ạ, tôi thấy nó không đẹp thì góp ý vậy thôi. Chứ tôi có có nhiều việc phải làm lắm, nhất là mấy việc đó kiếm tiền được. Tôi chỉ thấy tiếc là màu xanh đó khiến khu phố lộn xộn hơn thôi. Chào chị"
    P/S: Tôi có thói quen là khi tranh luận với một nhóm người thì thường tìm ra ai thật sự là Trùm rồi tranh luận với người đó, hy vọng tôi đang tranh luận với đúng đối tượng. Còn những đứa lâu la tiểu tốt ăn theo nói tục chửi thề thì tôi không bận tâm đến.
    Chúc anh cũng như tất cả các bạn Khỉ có một đêm Giáng Sinh vui vẻ bên người thân và bạn bè. Thân mến.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà con có vẻ rảnh rỗi nhểy???
    Mà hình như chày với cối dạo này đắt hàng thì phải...
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chủ đề của Topic là "VÀI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN BOX 1980 SÀI GÒN TỪ HOT_HEART" và bạn đã được giải thích tại sao bạn thấy hội khỉ ko được chỗ này chỗ kia mà mọi người ở đây vẫn thích chui vào...bây giờ hình như đã chuyển đề tài sang cãi lộn... cuối cùng ý của bạn là muốn gì? hehhe...thấy bạn muốn đâm thọc hết người này đến người kia rồi lại đòi nói chuyện với trùm nữa...hehe...thấy bạn giống như người vô nhà người ta chê :" sao nhà chúng mày xấu mà người trong nhà cũng xấu nốt ..lại vô duyên nữa... sao chúng mày ko sửa theo ý của tao thế mới là hay.."... ý kiến của bg thôi...
    bạn vào 1 tập thể ăn nói như thế nào mà ko ai thích...bạn thích gây hấn ngay từ những bài viết đầu tiên... cho nên khi bạn nói người ta "ma" bạn cũng nên nghĩ lại tại sao người ta mặc áo ca sa khi nói chuyện với nhau mà lại cùng nhau mặc áo giấy khi nói chuyện với bạn...ko có lửa sao có khói...cái gì cũng có nguyên nhân... ko ai hoàn hảo, ko ai lúc nào cũng đúng hoàn toàn...trước khi trách người nên nhìn lại mình, được ko?
    thấy bạn đi du học học giỏi được giải này giải kia, giao tiếp ở đâu tốt ko biết, kiếm được tiền nhiều hơn người ta ko bg cũng ko biết, nhưng riêng trường hợp các phát biểu của bạn ở Box này cho thấy bạn ko có khả năng "biến chiến tranh (tự mình gây ra) thành hoà bình"..vì bạn thiếu sự hoà nhã...thiếu tôn trọng mọi người ở đây...bạn chê bai hay "châm chích" cả 1 tập thể ..có thể bạn đúng trong 1 chừng mực nào đó..nhưng nhìn chung vì bạn chưa biết và chưa hiểu nên có phần phiến diện...bạn muốn tốt cho mọi người nhưng bạn đã gây hiệu ứng ngược và phản cảm rồi... bg đã nói lí lẽ nhỏ nhẹ với bạn nhưng mà bạn vẫn hiếu chiến làm sao đó... thôi thì viết 1 bài cho bạn để bạn suy nghĩ lại việc mình làm từ đầu đến giờ coi cái gì đúng..cái gì chưa đúng..nếu bạn còn muốn làm bạn với mọi người...thì mọi người cũng sẵn sàng đón mừng bạn...còn nếu bạn vào đây chỉ chăm chăm lo châm chích người khác...ko biết ai làm gì ở đâu rồi đoán mò rồi buông lời chê bai thì chắc để bạn nói chuyện 1 mình rồi để topic này trôi xuống dưới từ từ..rồi mọi người sẽ quên "hot heart" là ai...hihihi...
    thôi Merry Christmas bạn... mong bạn suy nghĩ lại và nếu muốn làm bạn với hội khỉ..thì bg nghĩ bạn thông minh + "have a hot heart" cũng biết mình sẽ làm gì , đúng ko?
    chúc vui vẻ.
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    choài,chắc tao iu mày quá,bagai ơi,hehehe
    P/S: tao có kiu nhỏ 24h xoá hết 1 bài roài đó,vậy mà cũng bị thằng này nó lôi vô thành bà mập,hehe,24h mà nó nghe là chắc thằng này ăn ngay 1 chiêu phật quang phổ chiếu quá,hehe.Sorry mày nha,mấy hômnay vô quậy cái box của mày tè le,hihihi
    Giờ này là 2h khuya ngày 25/12/2005,tao tính ngồi viết bài đem G đỡ buồn,mà thấy năm nào cũng viết,chán quá thôi hổng viết,viết nhiều mắc công mai mốt iu mày mày ghen,hehe
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    f9 mày
  7. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bagai à, xét trong topic này, tôi không muốn đâm thọc ai hết, tôi không có chủ ý gây sự nhưng có thể vì một chút hiếu thắng khiến tôi rơi vào một cuộc tranh luận với anh nguoiradikhongve, ngoài anh ta ra tôi không gay gắt với ai hết. Còn việc tôi có nói bóng gió là tôi chỉ muốn tranh luận với "Trùm" đúng là có nguyên nhân của nó. Hy vọng nếu xem lại topic này các bạn sẽ hiểu tôi hơn.
    Ở bài viết trước tôi cũng có nói là tôi muốn mặc áo cà sa khi mở đầu topic này. Có thể tôi hơi có thành kiến và chủ quan khi đánh giá ai là ma, ai là Bụt. Tôi thì lại chưa đủ công lực để mặc áo cà sa mà nói chuyện với "những người mà tôi tưởng là ma".
    Có thể bạn nói đúng, có thể tôi đã bị lôi kéo bởi ý muốn thắng trong một "cuộc chiến tranh" thay vì đem lại hòa bình. Những khích bác nửa đùa nửa thật của tôi khi lần đầu tham gia box này đã khiến các bạn có thành kiến với tôi ngay từ đầu, và nó kéo sang cả những gì tôi thành tâm trong topic này.
    Cuộc tranh luận của tôi với cá nhân anh nguoiradikhongve thuần chất là một cuộc tranh luận cá nhân. Thành thật xin lỗi nếu như các bạn nghĩ là tôi muốn gây chiến với tất cả các bạn.
    Tôi đã suy nghĩ lại những thái độ của tôi trong box này và điều đáng buồn là tôi đã không thay đổi đươc ấn tượng xấu của các bạn đối với tôi. Thất vọng vậy! Nhưng cũng xin nói thêm, chiến tranh thật sự không thể đến từ một phía. Tôi cũng hy vọng rằng các bạn có thời gian nhìn ngược lại và biết đâu sẽ hiểu tôi hơn.
    hot_heart chỉ là một cái nick, cũng như vô vàn cái nick khác trên diễn đàn này như bagai, nguoiradikhongve, william, 24h. Các bạn là bạn bè thật sự với nhau ngoài đời, còn tôi chỉ là một cái nick ảo, mà thực chất một cái nick ảo thì không có ý nghĩa gì trong đời thật. Cho nên các bạn có quên hay nhớ tôi thì cũng đâu có gì quan trọng. Đúng không?
    Nhưng trong diễn đàn này, thông qua một "nền văn hóa của những cái nick", tôi và các bạn có thể đối thoại hòa nhã hay tranh luận gay gắt với nhau, tôi có những chính kiến của tôi và nhiều khi nó mâu thuẫn với suy nghĩ của các bạn, nhưng quy chung lại là tôi cũng đã hiểu các bạn nhiều hơn và tôi mong qua bài viết này các bạn cũng sẽ hiểu tôi hơn.
    Thật tâm tôi muốn làm bạn với các bạn. Nếu các bạn welcome tôi, thì tôi rất lấy làm vui mừng vậy, còn nếu không thì cái nick hot_heart hay competition sẽ tự nhiên biến mất như chúng đã từng đột nhiên xuất hiện vậy.
    Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Thân mến.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta welcome bác chứ có ai ăn thịt ăn cá gì bác đâu. Chỉ vì bác @nguoiradikhongve chọt bác 1 tí mà bác đã xù lông nhím lên ầm ầm rồi. Bác nóng thế thì coi bộ sẽ còn có dịp thấy bác xù lông dài dài nếu bác trụ được trong cái box 80SG nì.
    Nhưng thôi, tui nghĩ là bác nên xếp lông lại rùi chung sống hoà bình là vừa. Bác nguoiradikhongve cung thế nữa, để yên nhà yên cửa các bác nhỉ? Chọc ngoáy nhau đến 4, 5 trang rùi chứ ít gì. Hẹ hẹ...
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hình như mình là Bụt...hehhe...vậy làm quen với gái già Bagai trước nhé...hehhe...(rồi...mê giai thèm chồng) :P
    Welcome bạn...cuộc chiến đã kết thúc...các bên ngừng bắn...tay bắt mặt mừng hun gió nào...dzô dzô...
    Năm hết tết đến..chúc cả nhà mình ăn tết vui ha... ở đây chẳng có tết đâu... buồn..huhuhu...
  10. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bên này cũng không có Tết Ta, hihi... Thế thì ăn cái Noel và Tết Tây ở Úc rồi về VN ăn Tết Ta vậy. Năm nay ăn được 2 cái Tết ra trò. Vui!

Chia sẻ trang này