1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời nhắn nhủ với đội bóng ACM.VN

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi qtmm1818, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Vài lời nhắn nhủ với đội bóng ACM.VN

    Giờ G đã điểm, toàn đội hãy ra trận với tinh thần Milan bất diệt!

    Các bạn thân mến, vậy là đội bóng của chúng ta lại sắp bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến lần thứ 4: khẳng định lại mình, báo thù và đòi về tất cả những gì đã mất, tất cả những gì chúng ta từng chôn vùi tại cuộc chiến lần thứ 3: danh tiếng và sức mạnh!
    Đã sang giải TTVNol lần thứ 4, 3 năm trời thoắt trôi qua cũng là lúc đội bóng ACM_FC, rồi ACM_AT, và nay là ACM.VN lớn mạnh lên từng ngày cùng với sức mạnh của toàn Hiệp hội. Sức mạnh đó không từ trên trời rơi xuống mà chính là nội lực và tâm huyết của những người đã, đang và sẽ muốn xây dựng một Hiệp hội CĐV AC Milan tại Việt Nam hùng mạnh; những người đã, đang và sẽ mặc chiếc áo Đỏ - Đen kỳ diệu, ra sân với lòng quyết tâm chiến thắng.
    Từ những ngày đầu tiên đến bây giờ, chúng ta chỉ còn lại một vài cái tên quen thuộc, mrbeen cần mẫn ở tuyến sau, than93 cày bừa trung tuyến và sút phạt cực tốt. Mỗi một giải đấu TTVNol qua đi cũng là lúc ACM.VN thay đến hơn nửa đội hình, có người tan rồi lại hợp, có người đến và ở lại cho đến bây giờ như goodman hay khangkit, cũng có người chưa đá một trận nào và biến mất như bong bóng xà phòng? Thế nhưng, những sự thay đổi đó là tích cực. Và bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào mà nói rằng ACM.VN đã xây dựng được một đội bóng mạnh, thậm chí cực mạnh nếu xét từ góc độ TTVNol Cup: có lực lượng hùng hậu, có những nhân tố ở tầm ?osao?, và nhất là có truyền thống tại giải đấu này.
    Vinh quang của chúng ta được khẳng định tại giải lần 1, nhưng không thể phủ nhận rằng đội bóng có những bước thụt lùi dù bao biện bằng lý do này hay lý do khác: dừng chân ở bán kết tại giải lần 2 vì không có một đội trưởng biết chỉ huy cục diện trận đấu và bị loại vì tham gia bạo lực tại giải lần 3 vì không có người giám sát trận đấu của ACM.VN.
    Lần này, chúng ta bước vào giải với thế thiên thời, địa lợi, nhân hoà: Hiệp hội được củng cố sức mạnh đáng kể khi xuất hiện website chính thức, cũng là website đầu tiên của một Hiệp hội CĐV bóng đá tại Việt Nam; lực lượng thành viên mạnh mẽ và cực kỳ nhiệt tình, thu hút được nhiều tên tuổi quay trở lại hay mới tham gia như Mr Anh Ngọc ?" phóng viên TTVH, Mr Đức Nam ?" phóng viên Báo BĐ, Mr Hoàng Linh ?" phóng viên Vietnamnet?; một số hoạt động lớn đang được triển khai như xây dựng bản tin nội bộ, củng cố Ban điều hành từng bị vô hiệu hoá hoạt động? Thể hiện rõ nhất về những thuận lợi là trang phục hiện đại, đẹp và chỉn chu của đội bóng cũng như lực lượng CĐV hùng hậu, các thành viên Ban điều hành ACM.VN sẽ theo sát đội bóng và giải để loại trừ bất cứ trục trặc phát sinh nào.
    Thuận lợi là như vậy, nhưng đó cũng chính là áp lực đè nặng lên đội bóng. Chúng ta ra sân với tinh thần quyết thắng nhưng để đạt được kết quả tốt thì ngoài khả năng, chúng ta còn phải rèn luyện bản lĩnh, sự kiên nhẫn và bình tĩnh trong từng giờ phút thi đấu. Đâu phải lúc nào sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sức mạnh cũng chiếm thế thượng phong?
    Chính vì vậy, toàn thể thành viên ACM.VN và Ban điều hành ACM.VN hy vọng đội bóng xuất quân tự tin nhưng không tự kiêu, nhiệt tình nhưng không quá khích, và nhất là biết dẹp bỏ áp lực chiến thắng mà các CĐV đặt lên vai toàn đội. Không có chỉ tiêu thành tích nào được đặt ra, và ACM.VN chỉ nhắn nhủ với các cầu thủ một lời duy nhất rằng: Hãy thi đấu thật thoải mái, thể hiện đúng bản lĩnh của ACM.VN cũng như bản lĩnh AC Milan bất diệt!
    Vinh quang sẽ dành cho những người biết vượt qua chính mình!
    Chúc mọi sự tốt lành và thuận lợi!
    ACM.VN


    Our love is eternal !!!
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Tình hình la em ko biết mùa trước các bác làm ăn thế nào nhưng mua này thì phải cố lên .
    em mà rảnh nhất định em sẽ đi cổ vũ , ma em cổ vũ thì ít có thua lắm
    Các bác cố lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dzô 100% nhé .
    He he he he
  3. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    he he thế thì còn chờ đợi gì nữa nèo hôm nay bác đi luôn đi em đang sợ có mỗi mấy đứa con gái đi với nhau thì ... chán !
    One love - for the mother's prideOne love - for the times we criedOne love - gotta stay aliveI will surviveOne love - for the city streetsOne love - for the hip-hop beatsOne love, Oh I do believe</

Chia sẻ trang này