1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời xin được gửi tới thành viên HPC!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ATC, 06/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vài lời xin được gửi tới thành viên HPC!

    Các bạn thành viên HPC yêu quí!

    Thât tiếc, vì công việc đột xuất, tôi đã không thể được tham dự chương trình giao lưu giữa 7X Hà nội với HPC tại Hải phòng . Xin được bày tỏ ở đây, sự tiếc nuối về cơ hội hiếm có này.
    Tối mai, khi các bạn đang cùng thành viên 7X Hà nội, giao lưu và vui vẻ Đồ sơn, bên sóng biển của thành phố Cảng thân yêu, thì tôi lại đang ở tận đầu kia đất nước. Nhưng chắc chắn rằng, lúc đó tôi sẽ thật buồn, và thật tiếc, vì đã không thể cùng các bạn có được những giây phút thành thật , thoải mái và đoàn kết để chia sẻ cho nhau, những cảm xúc, sự buồn vui, cũng như những trăn trở.

    Thay mặt cho BQT mạng TTVNOnline, xin được chúc các bạn sẽ có một buổi tối đáng nhớ, cùng giao lưu vui vẻ , thắt chặt tình đoàn kết . Với đoàn kết, chúng ta có thể làm nên tất cả.

    Trong đoàn 7X Hà nội tới Hải phòng lần này, sẽ có hai thành viên BQT mạng TTVNOnline. Bạn sutumom sẽ tới vào chiều 6.4 và bạn wow sẽ xuống vào sáng sớm 7.4
    Nhân dịp này, BQT mạng TTVNOnline cũng xin mời các thành viên đang sống tại Hải phòng đăng ký tham gia dùng thử VietNET, một sản phầm hỗ trợ toàn diện cho việc sử dụng INT để lấy và lưu trữ thông tin. Các bạn quan tâm, xin liên hệ với các thành viên BQT nói trên.

    Một lần nữa, xin được nói lời tiếc nuối. Hy vọng chúng ta sẽ còn có nhiều dịp gặp gỡ giao lưu, để sẽ đến lúc, tôi được phép tham dự cùng các bạn.
    Xin gửi đến các bạn lời chào thân ái!
    1h50 sáng 6.4.2002
    Thay mặt BQT mạng TTVNOnline!


    ATC
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic.... Tiếc qua anh ATC ơi. Vui thế mà anh không về HP được hả. Vậy là bỏ lỡ một dip giao lưu đầy ý nghĩa với HP rùi. Như vậy là anh nợ HP nhiều lắm đấy nhé. Nhất định là sẽ có một dịp khác anh phải trả nợ HP đấy. Buồn quá nhỉ. Thiếu anh ATC rùi. Hic hic hic.....Mất đi một cây nói rùi. Anh phải hẹn với HP dịp khác đấy nhé.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

Chia sẻ trang này