1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài "mưu hèn, kế mọn" để cưa cẩm phụ nữ!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyentrungkien, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vài "mưu hèn, kế mọn" để cưa cẩm phụ nữ!!!

    Để thắng một trận đánh, ngoài quân và tướng, nhất quyết cũng rất cần có một chiến thuật hợp lý. Trong chốn tình trường cũng vậy, để cưa cẩm một cô nàng, ngoài yếu tố tiền bạc và tài năng, nhất cũng phải cần đến một chiến thuật phù hợp.
    Trong chuyện tình cảm, không phải lúc nào cũng thật như kiểu 1+1=2 là đã tốt đâu. Tôi thí dụ cho các bác thấy nhé: Bất chợt hôm nào đó, ng yêu hỏi bạn: "em là người yêu thứ mấy của anh rồi?" trong hoàn cảnh như thế các bác có dám trả lời thật lòng mình không, v..v.... có rất rất nhiều tình huống mà nếu các bác trả lời thật thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảnh "thê lương,tang tóc", "máu chảy, đầu rơi", và lệ tuôn thành suối, suối chẩy về sông còn nếu như có chiến thuật trả lời và ứng xử khéo léo thì dù có mang tiếng là đã dối lừa nàng thì bạn cũng chắc chắn không khiến nàng thất vọng và chính bạn cũng không thấy lương tâm bị cắn rứt. Người ta gọi là giữa cái thiệt hại nhiều và cái thiệt hại ít hơn, ta chọn cái ít hại hơn
    Và đây, hôm nay tôi xin mở hàng với các bác 2 trong số rất nhiều những chiến thuật (tôi tạm gọi là "mưu hèn, kế mọn" để đúng với bản chất của nó)
    1. Chắc chắn trong đời cưa cẩm của các bác,kiểu gì chẳng có lúc ngồi viết cho nàng vài lá thư mùi mẫn. Những lời lẽ bay bổng, dạt dào cảm xúc yêu thương, những cánh thư gửi đi, còn nỗi lòng của ng gửi ở lại với bao thấp thỏm lo âu chờ ngày hồi âm để xem nàng thấu hiểu đc bao nhiêu phần con tim chân thành của ta.Để bức thư thêm phần xúc động, tăng độ chân thành và gây ấn tượng mạnh mẽ với nàng thì không gì hiệu quả hơn việc các bác "rịn" ra một vài giọt nước mắt trong lúc viết thư gửi nàng, nhưng khốn nỗi con trai chúng ta có mấy ai khóc đc đúng dịp như thế đâu, vậy nên chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó và đây mưu kế 01: pha một ít muối vào trong nước lọc(tỷ lệ: 1/2 thìa cafe cho 150ml nước), khuấy đều rồi nhúng ngón tay vào cốc nước, sau đó nhỏ đều lên mặt lá thư sao cho trông giống như là những giọt nước mắt của bạn rơi xuống lá thư. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng nhận đc lá thư của bạn, nàng sẽ thắc mắc tại sao thư lại nhoè nước, anh ấy khóc ư? nàng nghi ngờ và xác minh bằng cách kiểm tra xem có vị mặn của nước mắt không( bằng cách gì thì các bác biết rồi)
    2. Trong mắt các nàng, con trai gallant tức là anh ấy là người hào phóng, cởi mở, và nam tính. Tức là: có gallant= có nam tính, không gallant= không nam tính. Nhưng hỡi ôi! gallant= tiều nhiều tiền = cần phải có tiền. Mà tiền thì... như các bác biết, 95%tài sản thế giới thuộc sở hữu của 5% dân số thế giới (5% đó chắc chắn không có bạn,không có tôi nhưng có ABRAMOVICH) vậy lấy đâu ra tiền để chứng minh cho nàng thấy mình có gallant, có cách đây rồi: thí dụ như bạn dẫn nàng đi ăn phở, gọi 2 bát, ăn xong thì kêu thanh toán tiền. Chủ quán:"Dạ! của anh chị hết 20ngàn ạ", bạn rút ra tờ 100.000, đưa cho ông chủ: "khỏi cần trả lại chú ơi!" Bạn bỏ đi để lại sau lưng ánh mắt sửng sốt và ấn tượng của những ng ở trong quán ăn (trong đó có nàng), chỉ trừ có ông chủ quán, tại sao ư? tại vì tối hôm trước bạn có đến quán đó và nói trước cho ông chủ biết kịch bản "đưa thừa tiền" của ngày hôm sau, nhờ ông ấy "đồng loã giúp mình". Thế là tối hôm sau bạn quay lại lấy lại số tiền thừa hồi sáng.

    Trước mắt tôi chỉ đưa ra đc 02 kế mọn đó thôi, có gì nhờ các bác tham mưu giúp, nếu không thể đem ra áp dụng đc thì cũng có đc mấy câu chuyện dzui dzui kể cho bạn gái nghe, đảm bảo các bạn í ấn tượng cực kỳ. Đa tạ, đa tạ...
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chú này người ngoài hành tinh à? Xem lại đi đây là thế kỷ 21 rồi.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú em post bài nhầm chuồng rồi, đáng lẽ bài này phải được post ở box Những người thích đùa.
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Anh zai ui,anh thử làm như thế xem,bạn gái anh thế nào cũng bảo anh là người từ đâu đến thế,quá khứ à
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn zai nào mà cưa mình dùng 2 kế trên thì mình sẽ đánh giá thế này:
    Kế 1: Khóc à?? Con trai gì mà sến thế, lại còn khóc nữa chứ hix hix Bó tay với anh chàng này, nếu làm quen chắc về sau toàn phải dỗ anh ấy để anh ý ko mít ướt nữa mất
    Kế 2: ăn có 20k mà rút ra 100k ko cần trả lại <---- thằng cha này nó đã kiếm được đồng nào chưa mà hoang phí thế nhỉ, còn lại 80k đưa mình xài có phải hay ho hơn ko
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hoàn toàn nhất trí với bạn. Ông nào mà cưa kiểu này thì đáng xem xét lại
    1. Con trai mà đi viết thư tỏ tình ----------> Sến rồi. Bộ ko dám nói thẳng hả.
    2. Con trai mà khóc khi viết thư----------> cực kỳ yếu đuối, thử hỏi sau này làm sao mà là chỗ dựa cho gia đình, sao mà bảo vệ được bạn gái chứ.
    3. Tiêu tiền mà ko biết giá trị đồng tiền----------> Công tử bạc liêu, vứt tiền qua cửa sổ
    tóm lại: đối tượng này phải loại ngay từ vòng gửi xe.
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đọc được bài bạn muộn quá.
    Hôm nay tớ đưa em đi uống nước, 2 đứa tâm sự rồi uống hết 2 cốc trà đá, thế là tớ đưa mỗi đồng xu 1k cho bà bán nước, thêm nữa là gần đó bọn nó đốt rác, khói bay mù mịt làm tớ chảy hết cả nước mắt, em đòi kiểm tra tớ nhất quyết ko cho, cứ nói là mình toát mồ hôi mắt.
    Chết thật, em từ chối tớ mất thôi.
    Hi hi, hình như là Mùa chuối mọc trên TTVN.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Rút tờ 100K ra trả cho 20K tiền phở thì quá bằng thằng điên. Con gái h chẳng ai đi yêu 1 thằng điên như vậy.
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ khóc lóc thì không nói làm gì rồi, vì cái đó chỉ dành cho những thằng con trai mà lại muốn đi tìm bảo mẫu chứ không phải người yêu.
    Cái mà được gọi là kế thứ 2 thì đúng là hết thuốc chữa, y học bó tay. Gallant mà lại được hiểu là tiêu nhiều tiền? Suy nghĩ lệch lạc quá, tai hại thật.
  10. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    HÔ hô chú này gà công nghiệp rồi, cáo nào mà nhìn thấy chiêu này nó cười vào mặt cho đấy
    thứ nhất là thời dại này đánh nhanh thắng nhanh chú còn thư từ với lại khóc lóc thì vô nghĩa quá, nó thấy chú giả vời nước mắt nước mũi nó đánh giá thằng này đàn bà ;)) khỏi phải gây ấn tượng nữa
    Thứ 2 là hô hô khoe tiền con gái nó ghét ;))

Chia sẻ trang này