1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài nhận xét sau 2 trận vừa qua

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hpman, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpman

    hpman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vài nhận xét sau 2 trận vừa qua

    Sau đây là vài suy nghĩ của tôi về 2 trận Li tiếp Spartak và Chelsea cùng trên sân Anfield.
    Thật sự ra thì sau 2 trận đấu đó Li đã kiếm được 6 điểm và 6 bàn thắng nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó chưa đưọc ổn lắm.Phong độ của các cầu thủ thì không có gì phải đáng ngại lắm nhưng lối chơi thì chưa thuyết phục được đó là một đội giàu truyền thống nhất của nước Anh và đang trên đường tái lập lại hình ảnh đó.Lối chơi của Quỉ Đỏ không phải là lối chơi của một đội bóng lớn mà là của một đội bóng đang phải đối phó với tình trạng chấn thương hay gặp một vấn đề nhân sự gì đó.Thật sự tôi không biết Houllier nghĩ gì nhưng với tư cách của 1 fan lâu năm của đội bóng tôi muốn Quỉ Đỏ phải có lối chơi khoáng đạt và giàu tính cống hiến hơn, tất nhiên cũng phải tính đến hiệu quả nữa.Tôi biết để thực hiện được điều này là khó thậm chí rất khó nhưng với lực lượng cầu thủ như vậy và 1 HLV tài ba như GH chúng ta tin tưởng là Quỉ Đỏ sẽ tiếp bước các bậc cha anh xưa kia và sẽ là nỗi khiếp sợ cho đối thủ khi phải đối mặt với Houllier Red Army.
    Trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi.Mong các bạn hãy cùng thảo luận.
    "You'll never walk alone"
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    nói thật ra liv đá 2 trận kia ko tồi chút nào cả .
    ở trận gặp spartak thì kô nói vì tôi ko được coi .còn trận gặp chelsea thì có coi
    trong trận đem qua thì liv chơi tuy ko được đẹp măt cho lắm nhưng đó là 1 trận đấu đỉnh cao của liv .
    ở đầu hiệp 1 chelsea có phần chơi lấn sân của liv .nhưng họ ko tạo ra 1 cơ hội nào gây nguy hiểm cho khung thànhcủa thủ môn dudec .
    nếu bạn để ý thì từ đầu đến cuối hàng tiền vệ của liv đã hơn hẳn trình độ hàng tiền vệ của chelsea cả công lẫn thủ .mà như bạn đã biết đội nào có hàng tiền vệ mạnh đội ấy sẽ chiến thắng .asenal và MU là 1 ví duh điển hình .hàng tiền vệ của asenal cực kì vững trãi,trong khi đó hàng tiền vệ và tiền đạo ko có gì là mạnh cho lắm .họ chơi lấn áp khu trung tuyến hề hào hoa chút nào nhưng chỉ sau vài pha bật tường và chọc khe thế làcó bàn thắng .
    hàng tiền vệ chơi thiếu thuyết phục cũng là nguyên nhân dẫn tới thành tích tồi tệ của mu mùa bóng trước .veron chơi tồi .scholse chơi dưới sức mình trong khi chú Becks thì hết vở kết quả như nào thì bạn đã biết .
    bạn có thể nói real chơi hào hoa đẹp mắt như vậy tại sao họ vẫn đứng đầu thế giới .vâng họ đẹp mắt thật đó cũng là nhờ những tiền vệ tài hoa như figo hay zidan những cầu thủ mà mơ liv cũng ko thể mua được .nhưng để chơi hào hoa họ cũng phải nắm khu trung tuyến với Helguera cùng các hậu vệ biên dâng cao như các tiền vệ cánh .họ thành công năm trước nhưng vẫn mơ ước có trong đội hình cầu thủ Viara (chả có chút kĩ thuật nào )mà chỉ thực dụng vững trãi .nhưng họ có mơ cũngko được
    trở lại trường hợp của liv .đã hơn 1 năm rồi chúng ta ko chơi hào hoa như những năm trước .nhiều người trách chiến thuật của HLV .nhưng tôi thì ko .mùa bóng 98-99 và 99-00 liv chơi khá đẹp mắt .nếu là fan của liv hẳn bạn vẫn chưa quên liv dành chiến thắng cả 2 trận lượt đi lẫn về trước asenal ,leeds .toàn thua hoặc hoà Mu .họ có thể chơi đẹp mắt cả trận để rồi toàn bị gỡ hoà hoặc vươn lên ở những phút cuối.họ có thể chơi rất hay trước đối thủ ngang cơ nhưng lại thua đội tép riu .kết quả thế nào .cuối mùa bóng 98-99 liv xếp thứ 7 .Còn 99-00thì thứ 4 .liv hoàn toàn vô danh ở châu âu .
    với lối chơi chủ động và hiệu quả ở hàng tiền vệ liv đã lấy lại tên tuổi của mình ở cả châu âu lẫn PL .các đội bóng lớn đã nhìn liv bằng con mắt khác .Các fan của liv đã tràn đầy hi vọng hơn mọi mùa bóng khác .
    còn về trận đấu tối qua .chúng ta có 1 vài cơ hội rất đẹp nhưng ko ghi được bàn (trước bàn của owen ) 1 phần do hậu vệ của chelsea khá suất sắc 1phần do cúng ta komay mắn (gerrard sút chạm xà ngang ,badot sút ra ngoài khi đã đối mặt với cudicini..........
    nói đến hàng tiền vệ của liv hiện nay tôicó thể khẳng định đây là hàng tiền vệ chơi chủ động nhất ơ PL.họ có thể chơi lùi suống phòng thủ khi đội bạn tấn công .nhưng có thể tung ra đường phản công nhanh chóng chính xác từng centi với gerrard .cókhả năng thu hồi bóng với hamann.có khả năng tạo ra đầy bất ngờvới murphy và những pha đua tốc độ như gắn động cơ của risse hay heskey ở cánh trái .
    chắc xem trận vừa rồi bạn có thể vô cùng hài lòng truớc hàng tiền vệ của liv rôi chứ.
    mấy năm gần đây 1 số người hay phàn nàn khả bnăng ghi bàn của các tiền vệ liv .(đó cũng là lí do huấn luyện viên muốn đưa về lee bowyer của leeds 1 cầu thủ cókĩ thuật khá cao .nhưng rồi lại ko hợp với chiến thuật của liv và 1 số lí do khac nên bản hợp đồng kô hoàn thành )
    ở 1 số trận đấu đầu ,ùa các tiền vệ đã nổ súng liên tục .điều này làm hlv và các fan rất hài lòng ngay cả 1 số trận hoà đáng thất vọng .
    tôi vẫn tin tưởng với lối chơi như này liv sẽ đoạt được ước mơ sau nhiều năm chờ đợi vào mùa bóng này
    thank you for loving me
  3. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bé cũng là fan ruột của The Red nên cũng xin bày tỏ vài ý kiến. Trước đây vào thời hoàng kim của bóng đá Anh tại châu Âu thì Liverpool là một đối thủ khó chơi nhất cho bất cứ đội bóng nào ở châu Âu, thời đó các đội bóng Anh thống trị cả châu Âu. Sau thảm hoạ Heysel thì mọi thứ bị sụp đổ hoàn toàn, bóng đá Anh bị cách ly với bóng đá châu Âu trong đó Liverpool bị trừng phạt nhiều nhất. Để giữ được hình ảnh của mình trong gần 20 năm đen tối, Liverpool đã có nỗ lực tuyệt vời để vượt qua mọi khó khăn và việc đoạt cup C3 và siêu cup châu Âu là một thông báo với châu Âu rằng The Red đã quay trở lại.
    Về khía cạnh chiến thuật của Liverpool, bé thấy rằng Liv là một trong số ít đội bóng ở châu Âu trong thời điểm này còn trình diễn được một lối chơi đồng đội giàu trí tuệ chứ không chỉ dùng tới sức mạnh cơ bắp và kỹ thuật cá nhân như các đội bóng Anh khác, ví dụ Man Utd hoặc Arsenal. Nếu như coi trọng yếu lối chơi đồng đội trong bóng đá thì ở Anh, Liv là số một.
    Bé bị chủ cửa hàng đuổi rồi, bé sẽ quay lại viết tiếp sau. Xin thứ lỗi. (Rất ghét mụ chủ cửa hàng)
    Bé dại gái
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết xem Liver đá thôi chứ chăng biết bình luận gì hết. Nhưng fải công nhận la` dạo này xem Lierpool đá cảm thấy rất bất an, phập phồng, thấy Liver có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào. Hôm rồi xem trận đá với Chelsea, phút 90 Owen ghi bàn, em đã hét ầm cả nhà lên, chẳng để ý đến bố - một CĐV Chelsea đang lừ mắt, và gắn cho cái tội con-gái-con-đứa-vô-duyên. Đội nhà ghi bàn mà bị mắng thế này cũng xứng.
    MarioPuzo
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đúng nhứ chú em pretty nói đó, bây giờ chúng ta đang có trong tay hàng tiền vệ hay nhất PL. Tuy nhiên hàng phòng ngự của chúng ta vẫn chưa lấy lại được phong độ ổn định, chấn thương của Henchoz là một thiệt thòi cho đội bóng. Thủ môn Duzed thì dường như chưa hết "choáng" sau vụ WC vừa qua.
    Trên đấu trường Champion Leage thì chúng ta có kém so với những người láng giềng là Asrenal hoặc MU, nhưng ở giải ngoại hạng thì LFC vẫn duy trì được chuổi trận bất bại, thế cũng là khá rồi.
    Còn về trận gặp Chelsea vừa qua, tôi thấy LFC đá đúng như đấu pháp của HLV đưa ra thôi, LFC là đội bóng kiên trì với lối chơi của mình, họ không nôn nóng vượt lên dẫn bàn, mà họ biết chờ đợi cơ hội. Và Owen đã làm được điều đó, tuy hơi muộn nhưng cũng đủ đem lại một chiến thắng cho LFC. Thế là đủ rồi...
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu mọi người thích gì nữa... hic hic.... đội hình hiện nay của chúng ta có thể gọi là đội hình trong mơ đấy! Tại sao lại đi so sánh với các đội khác, hãy so sánh với chính chúng ta!
    Hãy quay trở lại bắt đầu từ năm 1996, khi em biết thế nào là bóng đá, đội hình đó với Macca cánh trái, Berger cánh phải, Fowler và Barne ở trên, đó là những gì chính xác nhất mà em còn nhớ đc. Chúng ta chơi theo kiểu phối hợp nhỏ theo phong cách La tinh, có một pha bóng điển hình nhất mà em còn nhớ là các cầu thủ phối hợp với nhau theo trục tứ giác, sau đó chia nhỏ hàng hậu vệ, thọc vào trung tuyến, Fowler xoay người ghi bàn! Công đầu thuộc về Macca và Berger! Rất ít khi họ chơi thuần tuý tạt cánh đánh đầu! Vài năm sau đó dưới thời Roy Evans vẫn thế, chúng ta đứng thứ 7 khi kết thúc mùa giải 97-98 (or 98-99 gì đó). Chúng ta thiếumột cái gì đó!
    Sau đó đến Houllier, cuộc thay máu diễn ra từ từ nhưng vô cùng cứng rắn, và chúng ta đoạt 5 danh hiệu! Phòng thủ phản công được đưa lên hàng đầu, khi ở hàng hậu vệ chơi chắc chắn với Henchoz, Hyppia, Carragher, Wright.... chắn trước khung thành Westervel (chết, lại sai chính tả tiếp). Còn tuyến tiền vệ, Hamann, Gerrad, Murphy, Smicer, Mc Alister, Berger... đồng đều và đều có thể trở thành tiền đạo bất cứ lúc nào. Còn ở hàng công, chúng ta có cặp tiền đạo làm ghen tỵ bất cứ một câu lạc bộ nào... Owen, Hesky.. Fowler tuy thất thường nhưng tài năng bẩm sinh của anh thì ko ai có thể phủ nhận! Chúng ta đoạt 5 danh hiệu! Dĩ nhiên là còn nhiều cầu thủ khác nữa mà ngay đây chưa thể nhớ đc! Nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải ko?
    Màn trình diễn theo kiểu mới bắt đầu từ khi giải đấu chưa bắt đầu! Đúng quá còn gì, một loạt nhân tố mới đã xuất hiện, wow... đó thực sự ko phải là cuộc thay đổi trám chỗ những cầu thủ đã xuống phong độ .... Mà Riise ( về từ cuối mùa giải trước) có thể bắn phá khung thành đối phương một cách kinh hoàng, cũng như thế ở phía bên kia là Murphy, càng ngày càng xuất sắc! Gerrad càng ngày càng trưởng thành, Hamann càng vững chắc,Heskey và Diouf có thể chơi như một tiền vệ, để rồi có lúc Liverpool chơi với 3 tiền đạo! Baros và Cheyrou ko thua kém Owen! Đó là một thứ bóng đá khiến ta phải chóng mặt! Chóng mặt thật sự với những cú một chạm điêu luyện, những pha chạy biên với tốc độ của một vđv điền kinh, màn biểu diễn qua người của Diouf hay cú chuyền xa chính xác đến từng milimet của Gerrad.... Còn đòi hỏi gì nữa đây??? Chắc chắn họ sẽ thành công! Ko còn nghi ngờ gì nữa, đây là đội hình xuất sắc nhất trong vòng 6 năm qua, thế thôi!
    You Were Mine One Yesterday
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 09/10/2002

Chia sẻ trang này