1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài suy nghĩ về những trang thơ trong nhà sách.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhungtamhonlangman, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bạch thân mến!
    Nguyễn Tuân là một nhà văn rất nổi tiếng trong văn đàn Việt Nam. Không chỉ là một nhà văn, ông còn là một người xứng đáng với danh hiệu là " Bậc thầy về ngôn ngữ". Ông ra đi để lại cho đời rất nhiều những áng văn hay, cũng có thể nói là kiệt tác trong văn học nước nhà. Vấn đề mà bạn quan tâm, tôi xin được giới thiệu cùng bạn bộ sách " Nguyễn Tuân toàn tập", bạn tìm mua ở các nhà sách nhé. Hy vọng là bạn sẽ tìm thấy những gì mình cần. Chúc bạn vui, hạnh phúc!
    Thân ái!

    Trịnh Văn Tuấn
  2. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, nói với một Nguyenmaniaque mà lại bảo họ đi mua toàn tập thì có buồn không, chú Tuấn ạ, cháu mê Nguyễn từ Vang Bóng Một Thời đến khi tìm đọc được Chùa Đàn, một chuyến đi, tuỳ bút trước năm 1954, rồi dần dần tìm đủ gần hết các tác phẩm của Nguyễn in sau 45, thậm chí có nhiều tác phẩm bị bỏ qua, không có nói trong toàn tập như tuỳ bút Ông Đặng Tẫu Bình cùng với cả cái đám ma Khách in năm 1979. các bài viết về Nguyên Hồng, các truyện ngắn dịch của Sê Khốp hay các suy nghĩ về thể ký in để giảng dạy cho sinh viên trường Viết văn Nguyễn Du.... đại loại thế, việc kiếm các tác phẩm của Nguyễn diễn ra lâu quá rồi mà cháu vẫn chưa tìm đủ.
    Chẳng hạn như việc Nguyễn cũng có một số tác phẩm in trong thời kỳ Nhân văn giai phẩm như quyển Tôi đọc in năm 1963 (theo Nguyễn Đăng Mạnh viết trong toàn tập).. thì không tìm thấy được ở đâu.
    Nguyễn có một cái trại ở làng Hạc Thanh Hoá, không biết chú có để ý không, Cháu tin rằng cái xứ thanh của chú có thể còn vài nhân vật biết và lưu trữ các tác phẩm hoặc thủ bút của Nguyễn . Giá mà cháu có được một văn bản như thế thì thoả mãn cái gia tài trước tác Nguyễn Tuân ở nhà biết mấy.
    Chú có biết Bạch trong tác phẩm nào của Nguyễn không ạ?
    Bibliophile
  3. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hí hí
    Trịnh Văn lịch sự như tiên, phú quý như giời, cưỡi con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu
    Bạch về giồng cỏ đầy vườn, rải hoa trước thềm, gọi hề đồng rót nước trước hiên mai
    Mix - sự kết hợp hài hoà giữa ngọt và béo
  4. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Bibliophile
  5. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    9,5 cho chú Mix, chú thuộc đến cả ...bố Nguyễn rồi thì tôi chịu chú đấy. Dân du học hẳn?
    Nếu có giúp được zì thì giúp đi chứ xách mé thì đây không cần nhá
    Bibliophile
  6. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết có 1 người sưu tập các cổ vật văn hoá liên quan đến văn hào Nguyễn Tuân, từ cái quạt nan nhà văn vẫn phe phẩy những hôm tối trời mất điện đến mảnh giấy lưu đôi bút tích, Bạch có thích thì mình giới thiệu cho.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  7. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí.
    Tớ tuy chưa nghiện Nguyễn Tuân đến mức ấy và chắc cũng chẳng đủ tiền để bạ cái gì liên quan đến Nguyễn cũng góp về.
    Nhưng biết được một người cũng mê Nguyễn thì cũng quá thú.
    Bạn giới thiệu hộ mình được không?
    Nguyễn Tuân là một con người độc đáo, không hiểu sao cứ đọc văn Nguyễn lên là tớ thấy cứ như mình đang được ngồi lạm trên chiếu trên nghe các cụ bình luận và nhấn nhá ấy, nhiều câu chữ đọc lên thấy sướng như nghe hát ca trù, Khà khà,
    Bibliophile
  8. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoabaoxuan thân mến!
    Trước khi tái bản lần thứ 3 tập thơ " Học Quên Để Nhớ", Đặng Vương Hưng có gửi cho tôi một số bài thơ mới, được bổ sung ở lần tái bản, nhờ tôi đọc và viết lời bình ngắn. Tôi có đọc kĩ những bài thơ đó, và đọc lại nhiều lần tập thơ "HQĐN", tôi xin rút ra một vài nhận xét sau:
    I. VỀ NỘI DUNG.
    Thơ Đặng Vương Hưng rất có chiều sâu về phương diện xã hội. Diễn tả một cách có hệ thống về Con Người. Thơ ông không ồn ào, không phô trương câu chữ, nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm sâu lắng. Tôi thích thơ ĐVH ở điểm đó. Ông không e dè khi viết về các lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo, chính trị. Chính vì lẽ đó tạo nên một khuôn mặt mới của thi ca.
    II. VỀ NGHỆ THUẬT.
    Nghệ thuật dùng từ của ĐVH cũng không phải là bậc thầy về ngôn ngữ, nhưng nhiều từ mới được ông đưa vào thơ mình một cách rất điệu nghệ và đúng vị trí. Tạo nên một bức tường lửa ngăn chặn những bình phẩm nhạt nhẽo của những người mới tập tành bước vào giới phê bình ( như tôi chẳng hạn). Đó chính là thành công và là cái TIẾNG NÓI riêng của Đặng Vương Hưng.
    III. CẢM NHẬN.
    ĐVH vừa là một Nhà thơ, vừa là Nhà biên tập, lại vừa là một Sĩ quan Công an, công việc ấy tạo cơ hội cho ông tiếp xúc nhiều với những cảnh đời éo le, những số phận ngặt nghèo trong cuộc sống. Tôi có đọc bài " 5 người mù và những giấc mơ câm" mà ĐVH viết đăng trên An Ninh Thế Giới, tôi không kìm nỗi nước mắt, không vì tác giả viết hay, mà vì cảm động trước những số phận con người, đi vào văn học rồi vẫn còn đau khổ! Tôi nhớ đã đọc đâu đó một câu nói của Lỗ Tấn rằng: " Mỗi khi trọn đề tài, tôi thường trọn những người khốn khổ"..., Vâng, có lẽ ĐVH cũng là người như vậy.

    Ở đây, tôi không tiện trao đổi hết những kiến thức nhỏ mọn của mình, để mong giao lưu được với cái sở học của bạn. Mong bạn thông cảm. Hẹn một dịp khác sẽ tái ngộ, mong nhiều hạnh phúc và may mắn cho bạn. Thân ái!

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhungtamhonlangman thân!
    Rất vui vì bạn đã trả lời tớ câu hỏi về nhà thơ Đặng Vương Hưng. Tớ đã hứa với bạn là sẽ trả lời, và tớ sẽ giữ lời, mặc dầu bạn và tớ không có cùng một quan điểm. Rất mong sẽ nhận được nhiều ý kiến của bạn!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này tôi viết cũng khá lâu rồi, hôm nay post vào đây để trả lời Nhưngtamhonlangman và để chia sẻ cùng mọi người!...
    Một vài suy nghĩ nhân đọc tập thơ "Học quên để nhớ" của Đặng Vương Hưng
    Vào những tháng đầu năm 2001, tập thơ Học quên để nhớ của tác giả Đặng Vương Hưng - NXB Hội nhà văn ra mắt độc giả và trở thành một "hiện tượng " của làng thơ Việt Nam hiện đại. Ngay sau khi xuất bản, tập thơ này đã bán được một số lượng lớn: 10.000 bản. Đó là một điều tưởng như bình thường, song lại chính là niềm mong ướccủa không ít nhà thơ nước ta hiện nay... Vì lẽ đó mà bài viết này xin được bàn qua một chút về tập thơ Học quên để nhớ!
    Xét về mặt nội dung, ta có thể tạm xem như đây là một tập thơ tình, trong đó thể hiện đầy đủ cả tình cảm gia đình, quê hương... và nhiều nhất là tình yêu đôi lứa. (Vì vậy mà khi bàn về nội dung của tập thơ này cũng xin được xem như là bàn về chữ "tình" vậy.)
    Thơ Đặng Vương Hưng có mùi vị của củ khoai củ sắn, có cái tình cái nghĩa tha thiết với quê hương - đó là một điều rất đáng trân trọng. Nhưng một tập thơ (hay một tác phẩm) để có thể tồn tại được, để có một chỗ đứng trong lòng độc giả cũng như trên thi đàn thì không chỉ cần có thế. Cái cần hơn nữa là cái tài để làm toả sáng cái tâm, cái tình thì tập thơ này chưa có! Nhìn chung, cả tập thơ được viết bằng một giọng đều đều, bông phèng, khi đọc lên thấy cứ tưng tửng... và không đọng lại chút gì trong lòng độc giả bởi nó quá dễ dãi và cứ nhàn nhạt như nhau. Phần chủ yếu là những bài thơ tán gái - thuộc vào kiểu thơ chỉ nên đọc ở những chỗ vui vẻ như tiệc rượu, quán bia... mà thôi! Mảng thơ chiến tranh tuy có nổi trội hơn một chút và có bài khá như: "Nghe tiếng chim gáy trên trận địa pháo cao xạ" song mảng thơ này lại chiếm một phần ít ỏi (7 / 39 bài).
    Có một điều dễ nhận thấy trong tập thơ của ĐVH là tác giả hình như đã hơi "quá tay" trong việc sử dụng dấu ba chấm. Dấu câu này có thể được xem là một biện pháp nghệ thuật của người viết, nhằm để biểu đạt những ý không thể nói hết được bằng lời, hoặc là sự ngắt quãng để tạo cảm xúc, để nhấn mạnh ý hay mang đến cho người đọc sự bất ngờ... Trong tập thơ này có những bài thơ được sử dụng 6 dấu ba chấm trong 6 câu thơ (bài Vay & trả); có bài đến 11 dấu ba chấm liền trên 12 câu thơ (bài Học quên để nhớ cho nhiều)... và rất nhiều những dấu ba chấm trong các bài thơ khác nữa. hầu như trong cả tập thơ này không có bài nào là tác giả không sử dụng dấu ba chấm (có thể nói hơi tuỳ tiện, lạm dụng...) Điều này buộc người đọc phải liên tục ngắt quãng, và thơ trở nên có vẻ như trúc trắc, sâu sắc hơn... nhưng thực ra thì rất phản cảm bởi hầu như không tìm thấy dụng ý nghệ thuật của tác giả ẩn giấu ở đâu cả. Không hiểu hay là tác giả còn điều gì khó nói, khó giải thích được nên mới phải sử dụng nhiều dấu chẩm lửng đến thế chăng?...
    * Count...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này