1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vải Thanh Hà nữa chứ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vanyeuminhem, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hsukaka

    hsukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đứa nào kêu cây vải tổ nhà tau chít ruì,mới hôm qua tau còn chặt vài cành về đun củi. cây vải tổ đem từ triều châu sang,sau này gọi chệch đi thành vải thiều.
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đấy thấy chưa? tui nhớ mang máng là nó được vác từ TQ về mà, mà nó chưa chít thì sao bác không post cái ảnh lên đây cho mọi người ngắm nhỉ? mỗi cái này mà nhắc mãi, híc
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không bít vải năm nay có được mùa không ?. Nhưng mà được mùa thì lại thường không được giá . Giờ này mà ở nhà thì được xơi mệt nghỉ . Cậu hay về quê hay các dì mang lên bao h cũng mang rất nhiều,nhưng nhiều thế nào cũng hết,ăn đến nhiệt hết cả người .Nhà ngoại có riêng 1 cây để cho con cháu ăn. Về đến quê là a lê hấp ... Trèo và Vặt ,kiếm thì kệ kiến,ăn tự nhiên thế mới thú .Cơ mà sợ nhất là sâuQuả to đến mấy,ngon đến mấy mà bóc vỏ thấy sâu là...... đưa cho đứa khác .Mà chỉ riêng cây này nhiều sâu nhất vì ngoại chăm ....rất kĩ nhưng không fun thuốc Hum trước đi siêu thị thấy vải hét toáng lên,sướng.Nhưng mà cóc fải vải VN,quả nhỏ và thon dài chứ k mũm mũm to tròn như vải Thanh Hà quê ngoại .Thấy bảo đấy là from China hay Thailand,
    Đặc sản đấy,của ngon đấy,mà chẳng thấy ai giàu được nhờ vải.Quanh năm chăm chút,mất mùa lo,mà được mùa cũng lo.Vải lại dễ hỏng khó bảo quản,cặm cụi đem vô lò sấy... Công bỏ ra thì nhiều mà thu chẳng bao nhiêu,giá thì bị ép lên ép xuống,thấp mà vẫn fải bán.
  4. hsukaka

    hsukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé hết mùa vải rồi,hẹn các bác các cô các cậu cùng các chú sang năm về quê ăn vải nhớ mang theo tiền để mua vài ký ủng hộ bà con.Bây giờ có ai đi thi lại không vậy ?
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi Bắc Giang chơi ăn vải thấy nhạt hơn vải Thanh Hà Hải Dương nhiêù . Chả hiểu có phải là vải Lục Ngạn ko nữa . Nếu vải Lục Ngạn mà như vậy thì giờ thua xa Hải Dương roài .
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trả biết đâu mà lần, em cũng chả thể phân biệt được vải nào của Lục Ngạn, vải nào của Thanh Hà, có cách nhận biết nào không? Ah, mà nếu đã hết mùa vải rồi thì mấy mods lock lại hộ nhé! năm sau lại lôi lên....
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cái thằng hoangtutrau ...vai Thanh Ha là đỉnh nhất cả nước ! cái đồ hàng nhái Lục Ngạn đoá thì làm sao sánh được ! l..ói thế mà cũng lói à !!!! đất Thanh hà đất thịt xịn , đất Lục Ngạn toàn đất đồi ! trồng bạch đàn là "ngon" thôi !!!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mùa vải chín luôn gợi lên trong anh nỗi nhớ quê. Hình ảnh con sông mà hai bờ với những rặng vải lùm lùm trĩu quả có cái gì đó thật khó tả khi mơ về nó. Như một nét tiêu biểu, đặc thù của miền quê anh, mà mỗi khi nhớ về không thể không nghĩ tới!
    Anh còn nhớ, lúc còn nhỏ, mỗi lần đi qua làng bên (Thuý Lâm, Thanh Sơn), mẹ chỉ cái lùm cây cao vượt lên tất cả mà bảo đó là cây vải tổ. Tuổi nhỏ biết gì đâu, chỉ biết đó là cây vải đầu tiên và nhiều tuổi nhất!
    Anh nhớ những cây vải vườn nhà mình. Cây này vải lai, hạt to mà lại chua, chỉ được cái chín sớm; cây này vải thiều quả tròn, hạt nhỏ, ngọt đến khé cổ, cây nào chín trước, cây nào chín sau, cây này của anh, cây kia của em...
    Anh lại những những ngày bão nổi, sáng mai ra vải xanh rụng kín gốc. Ông nội lại lắc đầu xót xa...
    Anh lại nhớ tới một trò chơi hồi nhỏ: bắt bọ xít trên cây vải, ngắt bỏ chân rồi gắn vào một chiếc xe nhỏ bằng nhựa đường, thế là được một cỗ xe với động cơ bọ xít chạy vù vù trên cái nền sân đất nhấp nhô...
    --------
    Và nỗi nhớ cứ kéo dài như thế, mơ hồ, lộn xộn. Nơi thành thị ồn ào và hỗn độn này không cho mình một khoảng thời gian yên lặng để xắp xếp lại những sự kiện. Chỉ biết một chiều nào đó, giữa lúc hối hả xấp ngửa giữa phố đông người, chợt lặng người khi thấy cái màu đỏ ấy, mới nhớ ra rằng, quê mình đang mùa vải chín. Lại nhói lòng khi nghe tiếng mẹ ở đầu dây điện thoại: ?oỞ trong đó đã được ăn vải chưa? Quê mình rẻ lắm con ạ!?
  9. Dunglt1970

    Dunglt1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  10. Dunglt1970

    Dunglt1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ở Thanh Khê gần cây vải tổ đây. Vườn vải nhà anh bán chả ai mua, đem sấy cháy mẹ nó hết rồi. anh bảo các cụ vứt mẹ nó đi cho đỡ mệt, anh trả tiền cho 5 vụ nữa thì các cụ chửi cho một trận.
    chậc, chậc, anh mai đi làm từ đầu mùa vẫn chưa được quả nào ở quê. Còn vải trên này bán đầy ra anh cóc thèm ăn.

Chia sẻ trang này