1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vai trò của ĐẠI HÀN trong cuộc chiến VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staleyreturn, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Lực lượng chủ đạo của chiến trường VN là B-52, F-4, Huey, pháo, tăng, ....và rất nhiều bom
    Nếu bác là bộ đội VN thì bác ớn cái nào hơn, 1 triệu lính Hàn hay cái lô bom pháo ấy của Mỹ rơi xuống trên đầu bác ? Nếu tôi là bộ đội thì tôi sẽ chọn chiến trường đánh nhau với Hàn chứ không bao giờ chọn chiến trường như Khe Sanh hay Quang Trị cả
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mình khẳng định điều này là có thật. Hằng năm, vào ngày 13 AL, cả làng mình nhà nào cũng có giỗ, gọi là giỗ Đại Hàn. Vì tối hôm đó có ai đ/c CS giết 1 người lính của nó, rồi về trốn trong làng mình, chúng kêu gọi dân không giao người, sáng hôm sau chúng lùa tất cả dân làng ra 1 chỗ và bắn, cả làng chỉ có 2 người sống sót, 1 người, lúc đó 2 tháng tuổi được mẹ nằm úp lại che cho nên thoát chết, một người là ông già, lúc đó đi chăn trâu ở ngoài đồng nên thoát được. Năm 1998, nhà báo (thực sự là 1 sinh viên Thạc sĩ) Ku-Se-Jong có đến TPHCM và liên lạc với Ba mình (1 nhà văn, có 1 số bài viết về sự kiện này), sau đó Ku-Se-Jong đã cùng mới 1 sinh viên ngành Hàn Quốc học tên là Trang (trưởng nhóm tình nguyện GoodWild) về làng mình và lập nên 1 tượng đài kỉ niệm (hình như 2003-2004) và cứu trợ cho xã một ít tiền từ quỹ tình nguyện Goodwild (do Hàn Quốc tài trợ). Lâu nay mình không ở Việt Nam nữa nên không biết mọi chuyện thế nào rồi. Sự kiện này do bọn "Rồng Xanh-Thanh Long" gây ra. Công việc nhiều nên trí nhớ cũng không tốt, nhưng còn 15 ngày nữa là đám giỗ ĐH, thì không người nào ở làng mình quên được. Lúc nhỏ cứ ngày này là tha hồ đi ăn giỗ, hic. Đi xa thì có thể quên, chứ ở làng không thể nào quên được.
  3. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì cái vụ thảm sát này cũng chẳng kém gì vụ Mỹ Lai cả, chỉ tiếc là không có ảnh hay bằng chứng nào cho bọn Hàn xẻng bây giờ nó biết những điều mà cha anh chúng nó đã làm........đúng là có những chuyện không muốn nhắc lại nhưng cũng không nên quên điều gì cả
  4. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Có phải ở Thuỷ bồ xã Điện thọ huyện Điện Bàn Quảng Nam không ?
    Nếu đúng thì vào link này, có cả ảnh chụp cái đài tưởng niệm, trên đài tưởng niệm có hình ảnh đứa bé bò trên bụng mẹ đã chết.
    http://www9.ttvnol.com/forum/gdqp/Tran-danh-hao-hung-cua-bo-doi-dac-cong-Viet-Nam-Tieu-diet-mot-tieu-doan-dac-nhiem-Nam-Trieu-Tien/677998/trang-22.ttvn
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, khi chiến tranh kết thúc đâu có thằng tù binh Hàn nào được trao trả đâu.
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bọn Hàn này hồi sang Việt Nam rất hay bày trò đả lôi đài bắt chước bọn Nhật hồi sang Trung Quốc. Nói tóm lại chúng nó cứ kêu gào về việc đàn bà xứ nó phải làm Úy an phụ, rồi quân Nhật tàn sát dân nó, đòi xin lỗi chứ chúng nó hơn gì, cũng khốn nạn chả kém...
    Huyện Điện Bàn là nơi có rất nhiều anh hùng-võ sỹ đã làm cho bọn Hàn Quốc phải muối mặt khi chúng muốn khoe khả năng võ nghệ của mình. Xin hỏi bây giờ có bạn nào ở Điện Bàn biết gì về con cháu của lão võ sư Trần Sô tức "Cọp điếc miền Trung "
    không???
    Cảm ơn trước nha
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Trích lại bài của bạn ở topic bên kia
    Cảm ơn bạn nhé, vụ mình nói là vụ đầu tiên, có tô vàng. Rất tiếc mình không có tấm ảnh tượng đài kỷ niệm "Cây Đa Dù" ở đây ( mình nghĩ là Trang và Ku-Su-Jeong (bài trước viết sai tên) có, nếu các bạn thấy cần thiết mình sẽ liên lạc để xin ảnh từ Trang/ Ku-Su-Jeong )
  8. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống chúng nó xin lỗi rồi mà
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Bọn Đại Hàn rất ngán dân Bình Định Tây sơn mãi võ . Hồi nhỏ tớ được nghe nhiều chuyện đọ võ giữa đặc công Bình Định với hội này.
  10. 2111987

    2111987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em thấy dân hàn hiền,nhưng rất lỳ,ít nói,chúng có vẻ rất tự hào về món taekondo của nước nó,gặp hàn quốc mà nói là teakondo của chúng mày rất nổi tiếng,ngang tầm karate của nhựt bổn là chúng nó nổ mũi ngay,nhưng chúng đâu biết ở việt nam lại có võ bình định,chả kém cạnh gì quốc võ của chúng nó cả

Chia sẻ trang này