1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của ngoại hình khi đi " cưa"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MagicMoments, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicMoments

    MagicMoments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vai trò của ngoại hình khi đi " cưa"

    Ai cũng biết rằng ngoại hình là rất quan trọng, tao ra những ưu thế nhất định . Rõ ràng là một superbaby boy sẽ "đi cưa" dễ dàng hơn nhiều so với một UGLY BOY. Nhưng quan trọng ở mức độ nào ??
    Nhờ các cao thủ phân tích giùm...để các gà biết tận dụng ưu thế và biết cách khắc phục( Nếu gà ko handsome cho lắm).
    Thanks...
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái topic này gần giống với cái "xấu trai quá liệu có tội không các bác" của ông gì cách đây không lâu nhỉ? Bác nên tìm lại cái đó mà đọc, chứ lại bắt anh em lên đây tranh cãi thì mệt lắm!
  3. MagicMoments

    MagicMoments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Topic "xấu trai quá liệu có tội không các bác" chỉ nói về khó khăn của UGLY chicken thôi. Ma` các cao thủ ko đóng góp ý kiến cụ thể lắm. Mà với mấy gà handsome 1 tý thì sao. ..Nói chung là các anh phân tích (sâu và cụ thể) giùm
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nói thật, thì trừ khi chú ugly kia quá xấu, chú superbaby mới dễ dàng hơn nhiều thôi.
    Quan trọng vẫn là sự tự tin, hài hước, và quan trọng nhất là ko gà.
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    5*. Chưa vote được vì chức năng í đang hỏng
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì mặt mũi ko phải là không quan trọng, trông mình phải sáng sủa một tí, còn đẹp zai thì lấy đâu ra tiêu chuẩn mà so sánh, mình luôn đẹp zai trong mặt người yêu mình cơ mà :D. Có điều ăn mặc và bo đì có khi quan trọng hơn, cái này mấy cao thủ vào phân tích dùm đàn em, hehe, theo em ăn mặc là nó phải gọn gàng sạch sẽ, ko cần quá chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, người đừng có quắt xà lai mà cũng đừng béo như lợn ỉn, 2 thái cực đó theo em đều không tốt, mà bo đì thì mình có thể tự cải tạo được phải ko nào? :D Suy ra, mình hoàn toàn có thể làm chủ được ngoại hình của mình
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Các boys nhà mình có vẽ lăn tăn vụ ngọai hình dữ wá. Thật ra ngọai hình đẹp hay ko là do mình chứ ko hẳn do ông trời đâu. Theo tớ, con trai nhìn bắt mắt là phải chịu khó work out, body đẹp attract hơn là cao ráo mà ốm nhom, chân tay tong teo hoặc quần áo bảnh bao mà còm nhom hoặc bụng phệ đầy bia [​IMG]
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đẹp trai tạo ra một ấn tượng đầu tiên, và nó sẽ giảm dần theo năm tháng. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn một con người là ngoại hình của nó. Không biết các bác thấy thế nào chứ em thấy: khi nhìn một cô gái. Nếu ngoại hình của cô ta có hấp dẫn đến thế nào nhưng nhìn nhiều, nhìn đến một mức độ nào đó ( không động chạm, kiss hay made love gì ở đây đâu ) thì độ xinh nó cũng giảm dần. Một cô gái ta sẽ cảm thấy đẹp nhất trong lần đầu tiên gặp mặt. Ở lớp em ngày trước còn có một anh bạn. Ngoài hình thì đúng là không ra gì, mặt đã xấu lại còn đầy trứng cá. Nói chung khuôn mặt đó nhìn bên ngoài cũng đủ để làm bù nhìn đuổi chim. Nhưng chơi với hắn cũng có nhiều điểm hay điểm tốt, lâu dần cũng thấy bình thường. Không còn ác cảm với hắn nữa ( mà cũng thấy hắn không còn xấu như trước nữa ).
    ==> nếu ngoại hình của một người mà không đẹp, như vậy ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. Như vậy sẽ phải xác định chiến thuật bền lâu. Đầu tiên làm bạn, chỉ làm bạn thoai, không tỏ ra có một mưu đồ nào hết. Sau đó thì quan tâm, động viên, chia sẻ... cứ mưa dầm thấm đất thoai. Đầu tiên là một người bạn tốt, một người anh trai tốt đã, rồi từ từ mà tiến... Mà xấu cũng có cái lợi: con gái hay gắn cho các chàng xấu tính tốt như: chung thủy, mà cũng ít đề phòng hơn thằng đẹp trai. ( con gái mà nó biết đứa nào thích nó thì nó kiêu đổ trời ). Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, các bác cứ tùy ý mà vận dụng thoai. hè hè..
  9. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường ko thích là bạn gái của những thằng quá đẹp trai, 1 số con gái ko thích con trai để tóc rẽ ngôi, nói chung là con gái thích những con gà có ngoại hình từ khá đẹp trở xuống. Kinh nghiệm cho thấy: những đứa con gái cực xinh thường thích những thằng cực xấu
    Zi zỉ zì zi thì ngoại hình cũng đâu có quan trọng lắm.
  10. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Con gái hình như hay để ý râu tóc .Trước có đợt hứng chí em làm quả ria con kiến .Mặt mũi cũng sáng sủa mà cưa cô bạn của em gái mãi không thành .Sau em mình nói lại mới biết là cô kia bảo mặt mình đểu đểu
    Sau vụ đấy , em cũng hoảng , xoẹt luôn 1 đường tiêu diệt quả ria đấy , cho râu cằm nó lún phún ra .Năm sau sinh nhật em mình gặp lại , cô kia đã thay lời nhận xét rằng :Anh mày manly.
    Quan điểm của em , lần gặp đầu tiên hình thức với cả 2 giới đều rất quan trọng.Nhưng cánh đàn ông chúng ta không cần thiết 1 khuôn mặt baby , mà là phải sạch sẽ , thơm tho (mũi các nàng cực thính dù các nàng không nói ra ) , quần áo tóc tai chỉnh tề không xuất hiện vật thể lạ.
    Em không bao giờ mặc áo phông quần tây đi gặp con gái .

Chia sẻ trang này