1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của Vương Trùng Dương

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phicanh, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Vai trò của Vương Trùng Dương

    Trong truyện Kim Dung VTD là một nhân vật của dĩ vãng.Theo tui thì Kim Dung đưa nhân vật này vào chỉ là để tôn vinh những nhân vật khác như Đông Tà,Tây Độc......VTD vốn là một nhân vật có thật,ông là đệ tử của Lã Động Tân,đây là một trong bát tiên nổi tiếng xưa của Trung Quốc cùng Hà tiên cô,Lý thiết quài......VTD sáng lập ra Toàn Chân Giáo và có 7 người đệ tử nổi tiếng......và có lẽ võ công ông vượt qua cả thầy mình
    còn như một số người cho rằng VTD no.1 thì thật buồn cười,xưa nay trong các cuộc tranh luận về võ công thì chưa có cái tên này(già,chết rồi mà vẫn chưa đật tới cảnh giới tối cao..)
    _________Như vậy Đông Tà ......đều đã đạt đến mức Quỉ Thần kinh sợ
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có thể Vương Trùng Dương chưa đạt đến cảnh giới tối cao trong võ học (bể học mênh mông mà, học văn hay học võ đều thế cả!). Có thể nhân vật VTD không được xây dựng công phu với tính cách rõ ràng như Đông Tà hay Bắc Cái, nhưng chỉ một hành động dứt dây tơ tình với Lâm Triều Anh để lo việc cứu nước, dù biết chắc việc chống quân Kim khi đó là việc không có chút tương lai, hành động đó không hơn những người vì chỉ lo vinh thân phì gia hoặc chỉ quan tâm đến lạc thú của riêng mình hay sao? Hành động đó phải chăng không đáng để lớp hậu sinh nghiêng mình kính phục? (Hì, nói đến đây là có người động chạm rồi)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hề hề...quả là "ngõ chạm" !
    Nghe "Thi ẽo ợt" cô nương nói mà nóng cả mặt, đỏ cả tai, vốn không định xuất đầu lộ diện cũng đành phải tung chưởng đánh lén.
    Bấy lâu sải bước rong ruỏi khắp nơi mà vẫn không thể tự trả lời được câu hỏi "giang sơn hay mĩ nhân", nay giật mình tự hỏi không biết mình có bị gọi là "vinh thân phì gia" không nữa?
    Ôiiiiii...........có lẽ phải bế quan diện bích thôi.

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đấy, phải giở cái giọng khiêu chiến này ra mới gạ được các vị xuất đầu lộ diện! Hì, vừa nãy là Rain cô nương trong Giang hồ tự truyện, bây giờ là Herewego huynh. Còn các vị cao thủ từ thời xa xưa, thuở hồng hoang của Kiếm hiệp cốc đâu hết rồi? Có cần Thieu_iot làm một bài văn chiêu hồn không đây?
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vị huynh đài này coi bộ hâm mộ Đông Tà Hoàng Dược Sư quá nhỉ!
    Vương Trùng Dương được Kim Dung nhắc tới như là người sáng lập ra Toàn Chân giáo, bỏ tình riêng với Lâm Triều Anh để chống quân Kim, dùng Tiên Thiên thần công đả bại 4 đại cao thủ khác lấy được Cửu Âm Chân Kinh, lại sợ thiên hạ chê cười mình tư lợi nên ngăn cấm đệ tử Trùng Dương cung kô được luyện tập, suốt đời hành hiệp trượng nghĩa, đạo cao đức trọng, nghiêm trang kính cẩn, đạt đến cảnh giới của Đạo gia. Hình tượng Vương Chân Nhân với ngoại hiệu Trung Thần Thông là biểu tượng của sự toàn mĩ, nhưng sự toàn mĩ đấy chỉ được xuất hiện qua lời kể của các nhân vật khác mà thôi. Sự toàn mĩ cuối cùng của Toàn Chân giáo thì lại được thể hiện qua hình ảnh Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông suốt đời như trẻ con, kô biết đến chữ buồn, như là 1 bậc thần tiên trong cõi nhân gian.
    Si l'amour existe encore
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vương Trùng Dương là đệ tử của Lã Động Tân à ???? Thật ko đấy ??
    Còn về võ công thì ngay cả cái nhân vật quỉ thần kinh sợ ấy còn phải cúi mọp phục VTD sát đất cơ mà ...

    Majin-Boo

  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hà hà...mạo muội tung "ám khí" thôi chứ thú thật với I ốt cô nương tại hạ chẳng dám lộ mặt.
    Bị trúng "thất tình thất tiền tán" ngay từ những ngày đầu xuất sơn, thân mang trọng bệnh lê lết trên giang hồ, lúc cao hứng cũng từng ngắm trăng thưởng rượu, lúc quần cũng cũng từng tuốt gươm chém giết...nhưng tựu trung lại, vẫn chỉ là "con bệnh"!
    Càng đi càng thấy nản, nhuệ khí mất đâu hết, chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh để sống nốt những ngày còn lại.
    Vương Trùng Dương không thể "tạo thời thế" nhưng vẫn để lại tiếng thơm cho đời, mình thì lại cứ ngồi đợi thời thế thế này sao??
    "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu
    Thế thời thế thế nào thì thế!!!"

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thấy hình ảnh Vương Trùng Dương hiện lên sáo rỗng quá.Một người mà hi sinh tình yêu vì nghiệp lớn,quá là vô lí,tự trói buộc vào sách vở.Nếu nói VTD tài ba ,đệ nhất thiên hạ sao ko tìm cách dung hoà cả 2 đường tình và nghĩa.Mà ko những thế,Lâm Triều Anh còn là 1 Võ Lâm Cao Thủ,sao ko sát cánh cùng bà để chống quân Kim có phải hay hơn ko?
    Ko những thế, mà khi biết 'Ngọc nữ tâm kinh" của LTA thì có vẻ như ko bằng lòng.Ko biết khi hi sinh tình yêu như thế thì VTD cớ nghĩ tới tình cảm cuẩ LTA ko?
    Vai trò của VTD chi là vai trò của 1 kẻ lí thuyết xuông
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 14/01/2003
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy VTD hơi bị hay đâu có sáo rỗng gì, về võ công thì là thiên tài, còn về "tình riêng" với LTA thì trong truyện nói không được rõ lắm ....
    It's better to burn out than to fade away
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc , thấy người ta ăn bánh mì thì quát hỏi rằng Tại sao ko ăn cơm ... Đó là quyền của mỗi người , chả ai cấm được cả , VTD làm gì thì cũng là chuyện riêng của ổng , miễn sao ko hại đạo lý là ok rồi ... Chỉ trích như thế rất vô nghĩa .

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này