1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của Vương Trùng Dương

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phicanh, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chu Lai huynh nói có lý đấy , luật pháp ko hề kết tội người độc thân , sao LTA ko đi lấy chồng khác đi , ai bảo hâm chết già ráng chịu , chỉ trích VTD như thế thì quái quá ...

    Majin-Boo

  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ko thích mà là ko dám cưới.Lí do đưa ra quá chuối.Còn LTR ko muốn đi lấy chồng khác là vì chung tình.Hiểu ko?
  3. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kim Xà nhận thấy Vương Trùng Dương đảm nhận vai trò sáng lập ra Toàn Chân Giáo. Ông ta ít được nhắc đến trong truyện nhiều bằng Châu Bá Thông. Vả lại hình ảnh của VTD tuy là có nét đặng trưng là một người trọng tình nghĩa, nhưng vẫn không sánh bằng Tứ Đại Cao Thủ: Đông Tà - Tây Độc - Nam Đế và Bắc Cái.
    Vì thế VTD là một khởi đầu để KD tô đậm cá tính của bốn vị cao thủ còn lại và sự tranh giành quyết liệt Cửu Âm Chân Kinh của giang hồ sau này.
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    VTD luyện cái gì gọi là Thuần dương đồng tử công, nên phải chay tịnh chuyện đó ---> đại khái cũng như một kiểu tôn giáo, có điều theo tôn giáo ăn vụng mà không bị bắt thì không sao, còn VTD mà dính vào là toi võ công luôn ----> lấy cái gì giúp đời đây, nói chung là phải thông cảm cho người ta chút, hơn nữa tại hạ không nhớ có đoạn nào miêu tả rõ ràng về mối tình VTD-LTA cả, có thể là bà này thì si tình thực nhưng chắc gì VTD đã quá động lòng đến mức huỷ võ công của mình ... Nếu VTD như thế thì cũng nên trách LTA chưa đủ yêu thôi, đủ rồi thì trở ngại nào cũng vượt qua được hết ...
    It's better to burn out than to fade away
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0

    Sự thật phũ phàng là VTD thật có cả vợ lẫn con,sau ngộ đạo mới đi tu
    ________________
    Cái thằng 3 mắt là Phi Cảnh đó
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu như thế nào mới là đủ độ yêu?Vượt qua là vượt qua cái gì?Vượt qua đóng sách vở lên men của VTD à?
  7. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là đủ độ iu huh. Nghĩa là "Love means you never have to say you are sozi" đó mà. Còn vượt qua cái rì nhỉ? Khó nghĩ ghê bằng hữu nào cho í kiến đi


    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
    Được chulai sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 18/01/2003
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Yêu như Lâm Triều Anh, sắm đủ cả áo cưới soa rê lẫn vòng hoa (à quên, tràng hoa) cô dâu, theo TIOthì là yêu lắm rồi. Gớm, mà yêu nhau lắm thì thù nhau nhiều chứ được ích lợi gì! Đấy, thù dai đến mức răn bảo đệ tử mấy đời phải nhổ nước bọt (ẹ, mất vệ sinh ) vào mặt người iu cũ (dù là mặt trong ảnh)... Hợ hợ, Lâm nữ hiệp quả là si tình!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta lại dắt nhau vào một vấn đề vô cùng rồi , vấn đề mà ai cũng biết là gì ấy , nhưng nói chung chuyện đó còn tuỳ thuộc vào cái tôi của hai người. Vượt qua ở đây là vượt qua cái gì chắn trước 2 người, vượt qua sự kiên định xả thân vì nghĩa lớn của VTD, nếu cần thì có thể yêu luôn cả cái đống sách vở lên men của VTD ... ... tại hạ nghĩ rằng LTA nên tích cực hơn là tự giam mình trong Cổ Mộ một cách kiêu hãnh như thế : nếu đủ sức thì hãy bẻ gãy VTD, khuất phục ý chí của ông ta, khiến VTD yêu LTA hơn là yêu lý tưởng của mình ... Còn nếu không thì hãy rút lui, để VTD đi con đường của mình, đấy phải chăng cũng là một cách yêu ? Có những cái sức người không làm nổi nhưng thời gian thì xoá đi rất dễ dàng ...
    Nếu LTA là người biết "nhẫn" thì có lẽ đã có một kết cục tốt đẹp nhưng cách xử sự của bà ta quá thiếu đức tính này. Chỗ này bà ấy kém DD xa, tuy so sánh như thế hơi khập khiễng.
    It's better to burn out than to fade away
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không cưới thì đã làm sao chứ ...
    Ta phải nhắc lại điều mà ta đã nói hàng nghìn lần rồi :
    --- Luật pháp ko kết tội người độc thân ... VTD chẳng có nghĩa vụ phải cưới bà cô man man LTA kia ... Đó là quyền tự do của mỗi người và chẳng ảnh hưởng đến ai cả ... Bảo rằng VTD làm lỡ mất cuộc đời của LTA là hết sức vô lý ...
    Người ta đã bảo thẳng là ko cưới , ai lại còn mặt dày lẵng nhẵng bám theo ?

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này