1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của Vương Trùng Dương

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phicanh, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là bám theo mà là bỏ đi biệt tích,chiến thắng bằng chính sức lực (tất nhiên là hơi mưu mẹo).Còn VTD là ko dám cưới,yêu mà ko dám nhận ,ôm đống sách vở mốc meo để làm đạo sĩ
  2. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vương Trùng Dương có lý của ông ta .Nhận thấy việc chống Kim chắc chắn là thất bại vậy hà cớ rè mà không vớt vát chút đỉnh trước anh hùng thiên hạ khi cho nữ hiệp Lâm Triều Anh leo cây.
    SSSSSSSSSSSSS
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ quí vị đang gay cấn về Vương Chân Nhân. Tại hạ xin kể lại hoàn cảnh giữa Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh để mọi người dễ bàn bạc, đồng thời có cơ sở để đánh giá.
    Vương Trùng Dương là một người tài cao, hoài bão chí lớn, mong muốn đem tài trí để đánh tan quân Kim, cứu nguy cho Đại Tống, thực hiện nguyện vọng của Nhạc Thiếu Bảo, lấy lại nửa mảnh sơn hà. Ông có người bạn tâm đầu ý hợp, võ công cao cường là Lâm Triều Anh. Hai người yêu nhau tha thiết (đến cả áo cưới cũng đã sắm rồi), nhưng Vương Trùng Dương vì nợ nước mà dứt áo ra đi, với lời hẹn ước khi nước nhà sạch bóng quân thù thì sẽ là lúc hai ta nên duyên vợ chồng (nghe quen quen đấy nhể). Trong khi đánh giặc, Vương Trùng Dương vẫn không quên viết thư về thăm hỏi Lâm Triều Anh. Khi Lâm bị nội thương, Vương đã không quản cực nhọc lên tận miền hàn cực đào lấy một khối hàn ngọc về để Lâm trị thương. Tiếc thay vận nước đã suy, một con én chẳng thể làm nên mùa xuân, Vương Trùng Dương liên tục thất bại. Trong công cuộc kháng Kim, Vương đã cho xây dựng Cổ Mộ làm nơi chứa lương thực, binh khí cho nghĩa quân, và nếu như cùng đường thì sẽ vào Cổ Mộ chết chung với quân thù (đoạn long thạch khóa đường vào Cổ Mộ). Cuối cùng thì do thất bại nhiều lần, Vương Trùng Dương chán nản, nấp mình trong Cổ Mộ. Lâm Triều Anh, vì muốn khơi gợi lại đấu chí cho Vương Trùng Dương, đã thách Vương quyết đấu bằng cách dùng chỉ công viết trên bia đá. Nếu Vương thua thì phải nhường Cổ Mộ cho Lâm, còn Lâm thua thì sẽ không kiếm Vương. Và với mưu trí của mình, Lâm Triều Anh đã chiến thắng Vương Trùng Dương, mãi đến sau này Vương mới được Đông Tà giải thích cho hiểu. Vương thua, bỏ Cổ Mộ ra đi. Những tưởng cuộc đấu này sẽ làm cho hai người thêm khăng khít, ngờ đâu Vương lại lầm tưởng võ học mình còn kém cỏi, ngoài thì không yên được quân Kim, trong thì thua cả một người phụ nữ, nên phẫn chí lên Chung Nam Sơn xây Trùng Dương Cung, lập ra Toàn Chân giáo, đồng thời cấm đệ tử không được bén mảng vào Cổ Mộ. Lâm Triều Anh vì thấy ông đi tu, tức mình sáng tạo Ngọc Nữ tâm kinh khắc chế toàn bộ võ công của Toàn Chân giáo. Vương Trùng Dương sau đó trong cuộc Hoa Sơn luận kiếm trở thành "Thiên hạ đệ nhất", lấy được Cửu Âm chân kinh; Lâm Triều Anh vì buồn bực, thất tình nên chết trong Cổ Mộ. Sau đó Vương cũng trở về Cổ Mộ một lần, không ngờ Lâm đã thành người thiên cổ, đồng thời đem Cửu Âm chân kinh có thể phá giải Ngọc Nữ tâm kinh khắc lên vách đá trong Cổ Mộ. Sau đó Vương trở lên Trùng Dương Cung và chết già trên đó.
    Lời bàn: Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh đều yêu nhau tha thiết. Tuy nhiên trong lúc "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" cuộc tình của họ không có kết quả. Lâm Triều Anh vì muốn giúp đỡ Vương Trùng Dương ngờ đâu đã làm tổn thương lòng tự ái của ông. Còn Lâm Triều Anh khi thấy ông đi tu cũng phẫn hận, không thèm giải thích một lời, giam mình trong Cổ Mộ, không gặp Vương Trùng Dương nữa. Cả hai đều có lòng tự ái quá cao, Vương Trùng Dương tuy đi theo Đạo nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi những vương vấn của hồng trần, không thể dứt được mối tình với Lâm Triều Anh, bằng chứng là vẫn trở về Cổ Mộ.
    Si l'amour existe encore
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng là 1 đại anh hùng mà khi thất bại lại trốn tránh sự thật.Ko biết nhìn vào sự thật là triều đình hủ bại có cố cũng ko được
    .
    Miệng thì nói là ko cần đến CACK nhưng lại dùng CACK để khắc chế NNTK Chết già là may đó
    Yêu thì cứ yêu việc gì tự trói mình vào đóng sách vở "trung quân ,ái quốc" dể cuối cùng khi người yêu ra đi mãi mãi lại tiếc thương.Tu mà cũng ko tu cho trót.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    VTD không đến nỗi như heoconlonton nói đâu, như vậy thì nặng quá, cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu không nói là đến ba bốn cách nhìn.
    It's better to burn out than to fade away
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Heo muội có vẻ khá ấm ức với Vương Trùng Dương, hihi... hay nói trắng ra là heo muội ấm ức với những gã phụ bạc, bỏ rơi các cô nương (mặc dù DQ của muội cũng làm các cô nương đau khổ không ít).
    Tiểu muội xài chiêu chiết văn đại pháp nên buộc lòng huynh cũng phải chiết văn để trả lời cho muội
    Trước đó Vương Trùng Dương đã hổ thẹn vì tài năng của mình lại thêm một cú sốc nữa nên ông phẫn chí chứ nào có phải vì ông so bì với Lâm Triều Anh.
    Cái này thì heo muội không là nam nhân nên không rõ, bậc đại trượng phụ tự ái còn gấp mười kẻ thường (nhất là những kẻ tài cao Bắc Đẩu ). Đâu có bao nhiêu người được như Quách Tĩnh có thể chịu đựng được tài năng của Hoàng Dung.
    Nhân gian hữu tình mà muội, làm sao có thể thoát khỏi lưới tình được. Việc VTD quay trở lại Cổ Mộ lẽ ra muội phải quí trọng ông ta mới phải, cho thấy họ Vương là một người trọng tình trọng nghĩa.
    Cuối cùng là như Larra huynh đệ nói việc gì cũng có nhiều mặt, quan trọng là Muội nhìn nó từ mặt nào mà thôi (bớt cay cú VTD chút nhé muội )

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì muội công nhận là muội có cái nhìn quá phiến diện ,vì thời đại VTD sống khác với thời đại ta đang sống.Chữ "tình sẽ được các bậc "anh hùng"xếp dưới chữ "trung"
    Còn Dương Qua của muội ko thể ko làm các cô đau khổ ,vi chàng chỉ yêu 1 minh TLN nhưng bao cô nương vẫn xao xuyến,biết làm sao bây giờ?
    Muội công nhận với huynh chi tiết là VTD quay về cổ mộ là hành đọng đúng nhưng hành đọng dung Cửu Âm Chân Kinh thì muội vẫn ko đòng ý.Vì:
    Thứ nhất:Nếu bảo ai thấy bí kíp võ công mà chẳng xao xuyến là đúng .Nhưng chính VTD tự nói là "ko dùng CÂCK" nên ông đã tự vi phạm lời thề.
    Thứ hai:Dùng Cửu Âm Chân Kinh để phá "Ngọc Nữ Tâm Kinh" thì quả là ko thoả đáng.Dù VTD có dùng tài năng để đoạt được CÂCK nhưng đó ko phải là do VTD "sáng tạo" ra.Dùng nó để so với NNTK thì có gì đó ko thoả đáng
    Vâng mỗi người 1 ý,muội cũng ko phải là cay cú mà chỉ là phát biểu ý kiến thôi.Nói chung là muội ko thích những mẫu nhân vật sống lí thuyết,ko có phá cách kiểu đó.
    Tiểu ma nữ
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vâng mỗi người 1 ý,muội cũng ko phải là cay cú mà chỉ là phát biểu ý kiến thôi.Nói chung là muội ko thích những mẫu nhân vật sống lí thuyết,ko có phá cách kiểu đó.
    Tiểu ma nữ
    [/QUOTE]
    Khục khục ...
    Thứ nhất : Heo cô nương có xác định được là VTD nói câu ... ấy sau hay trước khi dùng Cửu Âm Chân Kinh hay ko ?
    Thứ hai : Vậy toàn bộ anh hùng thiên hạ chỉ có Hoàng Thường được dùng Cửu Âm chân kinh mà thôi , chẳng ai xứng đáng hết . QT không , DQ càng không .
    Thứ ba : biết vượt qua chính mình , thẳng thừng từ chối cô gái mà mình yêu tha thiết là việc làm tự cổ chí kim hiếm ai làm nổi , VTD đáng phục ở điểm này ... Ma Bư ta bội phục lão 1 phần cũng ở chỗ này ... hắc hắc

    Majin-Boo

  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Khi đoạt được CÂCK,VTD đã tuyên bố là ko mở ra ko xem.Vậy mà trên vách cổ mộ,lại có bản khắc của CÂCK,thế có nghĩa là VTD tự mâu thuẫn với chính mình.
    Thôi cái này là mỗi người 1 ý,huynh thích tính cách "lí thuyết" của VTD thì là do huynh thôi.

    Majin-Boo

    [/quote]
    Tiểu ma nữ
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    À , đọc lại AHXĐ , ta không thấy VTD tuyên bố không sử dụng Cửu Âm Chân Kinh bao giờ ... hắc hắc ... VTD chỉ cấm người của Toàn Chân Giáo luyện Cửu Âm Chân Kinh thôi ... Và VTD đâu có luyện , vậy là ko vi phạm nguyên tắc chi hết nhá .
    Ừ , còn về phần ý thích đúng là 9 người 10 ý ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này