1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò không thể thay thế của Đảng CS Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi oke_vn, 29/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi meo là nhà bạn có ai bị chết trong CCRĐ ko mà bạn chửi bới nhiều vậy???
    Nhà tôi cụ tôi và 5 anh em của ông tôi bị Pháp giết.Sau đó ông tôi và người anh tham gia CM(từ năm 1936),công lao tuy ko phải là to tát gì nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho CM.Vậy mà đến khi CCRĐ,anh của ông tôi bị mấy ông HVB bắt trói ở cái cột trong đình làng,nhục nhã ko biết đâu mà tả.
    Ông tôi thì hồi Pháp chuẩn bị rút đi,được cử đi làm quận trưởng vùng giáp ranh ở HP,rùi cũng bị người ta đấu tố,thế là lại phải về Thái Bình làm ông công an....Nhà bà nội tôi thì bị mấy ông nông dân lười biếng tố là địa chủ bóc lột dân lành(so với các gia đình trong làng thì nhà bà tôi quả có giàu có hơn,nhưng đó là vì cụ cố tôi gánh rươi từ Đông Triều đem bán,sau đó lấy tiền mua ruộng rùi thua người làm chứ ko phải hợp tác với Pháp rùi nó cho đất),ông cố tôi uất quá mà chết,anh em cũng bị ly tán mỗi người một phương.
    Cũng phải nói thêm là vụ này khá phổ biến thời đó : 1 số trí thức hoặc nhà địa chủ giàu nhờ có kiến thức và chăm chỉ làm ăn thì bị 1 số thằng đểu(thường là những nông dân nghèo do ko chịu làm ăn) khoác áo HVB đấu tố,rồi cướp sạch tài sản,đẩy gia đình bọn họ vào cảnh nghèo khôn.Có điều sau đó con cái của các nhà địa chủ cũ thì đa số đều chăm chỉ làm ăn,gia đình lại trở lên giàu có,còn mấy ông nghèo và đểu kia thì tuy cướp được khá nhiều của cải nhưng do không biết làm ăn lên đều mất hết.Âu cũng là nhân quả.
    Cái tôi muốn nói ở đây không phải là than nghèo kể khổ,có điều ông tôi cũng như anh mình chưa bao giờ nói 1 câu oán thán nào cả.Họ đều hiểu rằng thời đó thì cần phải làm như thế.Nếu hỏi họ oán hận ai,thì chắc chỉ có mấy ông nghèo,lười lại tham lam muốn chiếm đoạt tài sản người khác thôi.Những kẻ đó đâu đâu cũng có,đừng có nói những kẻ như thế đều là CS hết nhé.
  2. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi không có ai bị xử bắn oan cả, bị đấu tố thì có. Cũng may là hồi năm 45 ông nội tôi có mua được ba tạ gạo phát chẩn nên khi đấu tố chỉ có một ngưòi trong làng (thuộc thành phần gì bác cũng đóan được) nhảy ra đấu tố người làng im lặng cả nên cũng không sao. Có điều ruộng đất nhà cửa sạch bách. Ông nội tôi dắt cả gia đình vào chân núi khai hoang, xẻ đất, làm lại từ đầu (ông thuộc loại địa chủ lao động chứ không phải thuê người làm đâu bác). Đầu tiên cũng đói khổ lắm nhưng nhờ có giấu được chút vàng nên không có ai chết đói. Bố tôi cũng bị sốt rét suýt chết trong thời gian này. Tôi không được nhìn thấy sự chăm chỉ của cụ nhưng nhà tôi đã từng làm ruộng (kiểu tăng gia sản xuất ấy mà). Tôi còn nhớ mấy năm đó (89-93) bố tôi toàn "bắt" chúng tôi đi làm đồng kể cả những ngày 28,29, mồng hai Tết; nhìn thấy mọi người đi chơi Tết nhiều khi cũng tủi thân. Bố tôi thuộc loại người mà ngồi không là không chịu được. Ông kể lại là đói khổ hồi CCRĐ thì không sợ nhưng mà mỗi lần vào làng (vì khi đó dời vào núi ở rồi) lúc nào cũng phải cúi cúi không dám nhìn ai (sợ kiểu như bây giờ bị gọi là nhìn đểu vậy), ai nạt một tiếng thì dạ thưa rối rít, đại khái cực nhục không thể tả được. Có điều bố tôi cũng rất là bonsevich, thuộc loại ngưòi kiểu cũ mà bác. Nói chung là thời đó ai cũng vậy hết, hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc. Thực ra tôi cũng vậy thôi, nhưng mà tôi thấy mấy anh chàng Mao-ít là không chịu được.
    Được meofmaths sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 11/08/2007
  3. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy mixture sau 1 vài post tranh luận đã bắt đầu đi vào vết xe đổ như thường lệ (tức là tình trạng đọc sai, đọc thiếu, đọc thừa và lập luận lung tung beng); tất nhiên đồng chí sẽ không bao giờ chịu thừa nhân (thằng điên có bao giờ nhận ra nó điên đâu) nhưng dù có chút hy vọng, tớ sẽ cố gắng cải tạo đầu gối xem sao
    Thứ nhất, đồng chí không biết đoc. Lật ngay trang 23, đồng chí có thể thấy kẻ khơi mào chuyện tranh luận những người CS nhiều hay ít lại chính là .... đồng chí. Còn tớ đã nói rồi, tớ không quan trọng hoá điều này nhưng vì đồng chí cứ nằng nặc lôi kéo nên chấp nhận chơi
    Đáng buồn là đồng chí tuy khơi mào nhưng bằng chứng, lập luận lại chả có cái cóc gì
    Tớ ít ra cũng có bản danh sách Bộ Trưởng cho thấy có không nhiều (tức là ít đó) người CS trong chính phủ , còn đồng chí tuy cực kỳ to mồm nhưng thực chất lại ... chả có gì trong tay
    Tư duy không lành mạnh của mix còn thể hiện ở điểm hắn chả biết Chính phủ là cái cóc khô gì. Chiếm nhiều chân trong chính phủ chính là chiếm nhiều ghế Bộ Trưởng, vậy mà khi tớ đưa danh sách bộ trưởng ra , hắn vẫn già mồm cãi cố. Quả là 1 phong cách HVB điển hình. mặc dù là những khái niệm cơ bản nhưng nếu hiểu được thì làm sao làm HVB được.
    Há há, không cần chứng minh, không cần lập luận vẫn có thể vô tư khẳng định nguồn gốc CS của HCM là không thể dấu được
    Xem thường bản lĩnh chính trị ***** thế là không được.
    Nếu mix bị shock thì cứ bình tĩnh ngồi nghỉ cho nó hoàn hồn, cứ thấy cái gì không như mình nghĩ là nhảy dựng lên là sao nhỉ
    Trung uý OSS trong 1 đoạn nhật ký của mình cũng ghi : ?oTôi đã nghe phong phanh người này là Cộng Sản và tôi hỏi về điều đó. Hồ nói rằng người Pháp gọi tất cả những người Việt Nam mong muốn độc lập đều là Cộng Sản?Giọng nói của ông rõ ràng, dứt khoát, gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ?.
    Không có gì để nói.
    Có lẽ các HVB không biết rằng CCRĐ long trời lở đất đã bị dừng lại khi dân chúng Thái Nguyên, Thái BÌnh và 1 số các tỉnh bắc Bộ đã có dấu hiệu nổi loạn, đập phá tổ chức Đảng, bắt giữ cán bộ .... nhỉ. Lẽ nào bọn địa chủ cường hào ác bá lại ... lôi kéo được nhân dân lao động , buồn cười thật
    Thế mà đên bi giờ có kẻ vẫn ngang ngược phát biểu như cái vàng vàng kia, sợ thật
    Như đoạn trên tớ đã nói, mix nên soi gương trước khi chửi khơi khơi như thế. Ai mới là kẻ nói bậy bạ vô cắn cứ tớ đã chứng minh trên kia, thế nhé
    Nhân tiện đây, đang mát giời tớ khuyên mix không nên dây dưa, càng lâu càng lòi cái ko thông minh (tức là dốt ấy mà); trừ phi chọc giận tớ, chứ nếu tranh luận kiểu này coi chừng bị chọc đau hơn hoạn, bảo thật
  4. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy mixture sau 1 vài post tranh luận đã bắt đầu đi vào vết xe đổ như thường lệ (tức là tình trạng đọc sai, đọc thiếu, đọc thừa và lập luận lung tung beng); tất nhiên đồng chí sẽ không bao giờ chịu thừa nhân (thằng điên có bao giờ nhận ra nó điên đâu) nhưng dù có chút hy vọng, tớ sẽ cố gắng cải tạo đầu gối xem sao
    Thứ nhất, đồng chí không biết đoc. Lật ngay trang 23, đồng chí có thể thấy kẻ khơi mào chuyện tranh luận những người CS nhiều hay ít lại chính là .... đồng chí. Còn tớ đã nói rồi, tớ không quan trọng hoá điều này nhưng vì đồng chí cứ nằng nặc lôi kéo nên chấp nhận chơi
    Đáng buồn là đồng chí tuy khơi mào nhưng bằng chứng, lập luận lại chả có cái cóc gì
    Tớ ít ra cũng có bản danh sách Bộ Trưởng cho thấy có không nhiều (tức là ít đó) người CS trong chính phủ , còn đồng chí tuy cực kỳ to mồm nhưng thực chất lại ... chả có gì trong tay
    Tư duy không lành mạnh (tức là bệnh hoạn ấy mà) của mix còn thể hiện ở điểm hắn chả biết Chính phủ là cái cóc khô gì. Chiếm nhiều chân trong chính phủ chính là chiếm nhiều ghế Bộ Trưởng, vậy mà khi tớ đưa danh sách bộ trưởng ra , hắn vẫn già mồm cãi cố. Quả là 1 phong cách HVB điển hình. mặc dù là những khái niệm cơ bản nhưng nếu hiểu được thì làm sao làm HVB được.
    Há há, không cần chứng minh, không cần lập luận vẫn có thể vô tư khẳng định nguồn gốc CS của HCM là không thể dấu được
    Xem thường bản lĩnh chính trị ***** thế là không được.
    Nếu mix bị shock thì cứ bình tĩnh ngồi nghỉ cho nó hoàn hồn, cứ thấy cái gì không như mình nghĩ là nhảy dựng lên là sao nhỉ
    Trung uý OSS trong 1 đoạn nhật ký của mình cũng ghi : ?oTôi đã nghe phong phanh người này là CS và tôi hỏi về điều đó. Hồ nói rằng người Pháp gọi tất cả những người Việt Nam mong muốn độc lập đều là CS?Giọng nói của ông rõ ràng, dứt khoát, gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ?.
    Không có gì để nói.
    Có lẽ các HVB không biết rằng CCRĐ long trời lở đất đã bị dừng lại khi dân chúng Thái Nguyên, Thái BÌnh và 1 số các tỉnh bắc Bộ đã có dấu hiệu nổi loạn, đập phá tổ chức Đảng, bắt giữ cán bộ .... nhỉ. Lẽ nào bọn địa chủ cường hào ác bá lại ... lôi kéo được nhân dân lao động , buồn cười thật
    Đơn kêu oan tới tấp gửi về Trung ương, bất mãn không chỉ giới hạn ở quần chúng mà còn lan đến các Đảng Viên CS nửa mùa (tức là CS mà vẫn vướng vít gia đình ấy mà; không như bác TC nhổ vào mặt thân phụ vì tội... địa chủ), các đồng chí này đang công tác trong các ngành An ninh , quân đội thì nghe tin nhà mình ở quê bị đấu tố hết cả thì làm gì có lòng dạ phục vụ Đ nữa
    Cộng thêm việc dân cư ùn ùn di cư vào Nam làm cho Đảng ta và bác Hồ sợ toát mồ hôi hột mới vội vàng nhận khuyết điểm, sửa sai, khóc lóc trước Quốc Hội......
    Thế mà đên bi giờ có kẻ vẫn ngang ngược phát biểu như cái vàng vàng kia, sợ thật
    Như đoạn trên tớ đã nói, mix nên soi gương trước khi chửi khơi khơi như thế. Ai mới là kẻ nói bậy bạ vô cắn cứ tớ đã chứng minh trên kia, thế nhé
    Nhân tiện đây, đang mát giời tớ khuyên mix không nên dây dưa, càng lâu càng lòi cái ko thông minh (tức là dốt ấy mà); trừ phi chọc giận tớ, chứ nếu tranh luận kiểu này coi chừng bị chọc đau hơn hoạn, bảo thật
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 11/08/2007
  5. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi không có ai bị xử bắn oan cả, bị đấu tố thì có. Cũng may là hồi năm 45 ông nội tôi có mua được ba tạ gạo phát chẩn nên khi đấu tố chỉ có một ngưòi trong làng (thuộc thành phần gì bác cũng đóan được) nhảy ra đấu tố người làng im lặng cả nên cũng không sao. Có điều ruộng đất nhà cửa sạch bách. Ông nội tôi dắt cả gia đình vào chân núi khai hoang, xẻ đất, làm lại từ đầu (ông thuộc loại địa chủ lao động chứ không phải thuê người làm đâu bác). Đầu tiên cũng đói khổ lắm nhưng nhờ có giấu được chút vàng nên không có ai chết đói. Bố tôi cũng bị sốt rét suýt chết trong thời gian này. Tôi không được nhìn thấy sự chăm chỉ của cụ nhưng nhà tôi đã từng làm ruộng (kiểu tăng gia sản xuất ấy mà). Tôi còn nhớ mấy năm đó (89-93) bố tôi toàn "bắt" chúng tôi đi làm đồng kể cả những ngày 28,29, mồng hai Tết; nhìn thấy mọi người đi chơi Tết nhiều khi cũng tủi thân. Bố tôi thuộc loại người mà ngồi không là không chịu được. Ông kể lại là đói khổ hồi CCRĐ thì không sợ nhưng mà mỗi lần vào làng (vì khi đó dời vào núi ở rồi) lúc nào cũng phải cúi cúi không dám nhìn ai (sợ kiểu như bây giờ bị gọi là nhìn đểu vậy), ai nạt một tiếng thì dạ thưa rối rít, đại khái cực nhục không thể tả được. Có điều bố tôi cũng rất là bonsevich, thuộc loại ngưòi kiểu cũ mà bác. Nói chung là thời đó ai cũng vậy hết, hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc. Thực ra tôi cũng vậy thôi, nhưng mà tôi thấy mấy anh chàng Mao-ít là không chịu được.
    Được meofmaths sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 11/08/2007
    [/quote]
    Nếu nói cho gần đúng thì hoàn cảnh nhà bác cũng gần giống nhà tôi.Chỉ có cái khác là nhà tôi chỉ bị mất sạch tài sản(do lao động mà có chứ không phải "bóc lột"),anh em ly tán mỗi người một nơi chứ chưa đến mức vào núi sống hay ko dám nhìn người trong làng.Sau đó thì đến bố tôi,bác tôi vẫn tham gia quân đội chứ ko căm ghét gì gì cả.
    Như bác nói ở trên-hi sinh hết cho đất nước,thì còn phải để ý mấy người quá bảo thủ làm gì.Sống thì chuyện gì có thể quên được cứ quên đi,như thế cón tốt hơn nhớ mãi.Gì thì gì ĐCS đã nhận lỗi của mình rùi,quên đi là tốt hơn.
    Cuộc đời là vậy,cãi hoài làm chi cho mệt
  6. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói cho gần đúng thì hoàn cảnh nhà bác cũng gần giống nhà tôi.Chỉ có cái khác là nhà tôi chỉ bị mất sạch tài sản(do lao động mà có chứ không phải "bóc lột"),anh em ly tán mỗi người một nơi chứ chưa đến mức vào núi sống hay ko dám nhìn người trong làng.Sau đó thì đến bố tôi,bác tôi vẫn tham gia quân đội chứ ko căm ghét gì gì cả.
    Như bác nói ở trên-hi sinh hết cho đất nước,thì còn phải để ý mấy người quá bảo thủ làm gì.Sống thì chuyện gì có thể quên được cứ quên đi,như thế cón tốt hơn nhớ mãi.Gì thì gì ĐCS đã nhận lỗi của mình rùi,quên đi là tốt hơn.
    Cuộc đời là vậy,cãi hoài làm chi cho mệt
    [/quote]
    Thế lên đây để làm gì hả?
  7. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đâu có cãi...Chỉ là vài dòng bày tỏ cùng meo thui mà
  8. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Nhà chú hỏi : tại sao phải giải tán ĐCS vào tháng 11/1045 để che giấu thành phần CS trong chính phủ ?
    Rồi lại chú viết: " Những người CS không ai giấu diếm nguồn gốc của mình cả, chỉ trừ bác Hồ"
    Thế là thế nào ? ý trước hỏi, câu sau tự vả vào mồm luôn chưa ?
    Thêm nữa, chú viết : nhân dân chả ai biết CS là cái gì, và không ai biết Ông HCM là CS.
    Ông HCM muốn giữ vai trò trung lập để đoàn kết đảng phái là đúng.
    Nhưng nhân dân chả biết CS là cái gì, vậy ĐCS giải tán làm gì ?
    người CS ko được nhân dân ủng hộ tham gia chính phủ hay sao mà đến nỗi sợ và phải giải tán ?
    Nếu không được ủng hộ ( vì 1 lý do nào đó )thì nhân dân Phải biết rõ CS là gì đã chứ.
    Đảng CS giải tán có phải để lừa nhân dân hay không ? trong khi như chú nói: chẳng ai biết CS là gì .
    Vậy đảng CSVN giải tán là ko nhằm vào nhân dân, mà nhằm vào những người hiểu rõ CS là gì, đúng ko nhỉ ?
    Hành động giải tán đảng, là nhằm tranh thủ sự ủng hộ của 1 số
    quốc gia đồng minh chống Phát xít, trong đó có Mỹ (những người biết CS là gì) đối với chính phủ của ông HCM
    Chú càng giải thích càng sa vào vòng luẩn quẩn, thoát không ra, rồi tìm cách nói huyên thuyên lôi ra mấy cái dẫn chứng linh tinh để lấp liếm, đánh lạc hướng + sỉ vả người khác để che giấu yếu kém trong lý luận của mình.
    Anh nhắc lại, chú nên nhớ, từ đầu đến giờ. Không ai hỏi gì chú về cái giai đoạn 1945...1946. Người ta đang nói đến Công cuộc đánh Pháp. Chú có mắt ko ? đọc lại Topic cái
    Chú cứ tự hỏi rồi tự trả lời( mà trả lời thì toàn mâu thuẫn). Sau đó thì tự sướng khen mình hay.
    Hahaha, bệnh chú nặng quá rồi
  9. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ
    Có vẻ bác không biết đọc hiểu. Không hiểu sao thành phần này nhiều như ruồi
    Nói nữa bác cũng chả hiểu, rôi lại thắc mắc những cái đã được chứng minh, em cũng bận cha nó rồi, 1tuần nữa mới online được, không hơi đâu chạy theo hầu bác cả ngày được
    Thôi nhé, bác không tiếp thu được thì kệ bác , có điều đừng cười ha ha thế, lố bịch lắm
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 11/08/2007
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đuối lý lảng òi
    Khi nào hết bận cha bận mẹ thì lên tiếp nhá, vắng chú nhớ phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này