1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài ý kiến cuối cùng về việc tách box... Các Mod đừng vội khoá nhá....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vài ý kiến cuối cùng về việc tách box... Các Mod đừng vội khoá nhá....

    Vậy là box1982 đã được tách rồi? có rất nhiều tình cảm xen lẫn nhau của các thành viên 1982Club? Nhất là sau khi toàn CLB đã kêu gọi nhau đoàn kết, nhất trí để bày tỏ thái độ với quyết định này của BQT? Buồn có, tức giận có, chán nản cũng có và nghi ngờ cũng có luôn? Tuy nhiên đâu đã vào đó các bạn ạ? Và tôi cũng chẳng muốn và chẳng dám nói gì thêm nếu ko nhận thấy rằng xung quanh chuyện tách box của chúng ta vẫn còn rất nhiều ý kiến? Vậy tôi xin được post bài này với tất cả sự hiểu biết cũng như suy nghĩ của mình, mong cởi bỏ được phần nào khúc mắc trong lòng các bạn, mong các thành viên box82 ta sẽ cởi mở với nhau hơn? TPHCM và HN ko còn có gì khuất tất nữa?

    Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là việc có rất nhiều bạn đã hiểu lầm topic của Thongxanh, cũng như hiểu lầm suy nghĩ của các bạn TPHCM? Xin phép được nói luôn cho những ai chưa biết là Các bạn TPHCM cũng không hề muốn Club1982 tan đàn xẻ nghé ? Chính các bạn trong các bài post trước đây đã bày tỏ ý nghĩ như vậy, chúng ta ai cũng biết mà? Còn về bài post của thongxanh? Đây không phải ý định của riêng Thongxanh hay của 82 TPHCM mà đây là ý kiến chung của cả rất nhiều các thành viên 1982 HN? . Chắc các bạn đã từng đọc thông báo của Admin về việc sẽ chuyển box1982 về dưới box HN nếu đến sau ngày 1/6/2002 ko có ý kiến gì về việc tổ chức thêm các chi nhánh khác? Điều này thật là khủng khiếp? Và vào trưa ngày hôm qua, đã có một cuộc họp ( có vẻ như là ngẫu nhiên thì phải ) giữa một số thành viên của 1982 TPHCM + HN? Cũng xin nói thêm là cuộc họp này diễn ra cũng vô cùng gay cấn và quyết liệt? Thêm vào nữa là do họp online nên cực kỳ lộn xộn và khó hiểu, đôi khi diễn ra cả tình trạng ông nói gà bà nói vịt gây rất nhiều khó chịu và ức chế cho các thành viên? Và cuối cùng, mọi người đã đồng ý ( mặc dù chưa thông qua ý kiến của tất cả các member của 1982Club, các bạn cũng nên hiểu điều này là ko thể ) là TPHCM sẽ đứng ra xin lập một box riêng? để tránh cho 1982 phải chui vào dưới box HN? Thongxanh là người đứng ra nhận trách nhiệm post bài? Và xin nói luôn là bài viết đầu tiên của thongxanh, do tác giả của nó có lẽ học hơi kém môn văn, còn gây khó chịu và tức tối cho những người đọc hơn cái bài mà các bạn đã được đọc nhiều, bài sau hình như là Vịt dễ thương đã modify đi một tẹo? Như vậy là topic đó đã được rất nhiều các thành viên bàn bạc kỹ lưỡng và đồng ý? vậy mà các bạn chẳng chịu hỏi han, cũng chẳng thèm để ý đến lời giải thích mà Vịt đã post ra ở đâu đó, cũng như chả thèm quan tâm đến những lời nói của các bạn TPHCM? Tôi chỉ đọc được rất nhiều những lời chỉ trích và cạnh khóe, tỉa tót? Như thế là sao? TPHCM chẳng hề có lỗi, kể cả khi họ có tự ý xin tách box ra chăng nữa, thế mà họ vẫn nhẫn nhịn xin lỗi box82, vẫn an ủi các thành viên khác của box trong khi đó có một số thành viên khác của HN lại tự ái? Các bạn có ích kỷ quá không, có phiến diện trong cách nhìn của mình quá không? Có lẽ 1982 Hà Nội của chúng ta nên xin lỗi TPHCM chứ nhỉ? hic?
    Đấy là vấn đề thứ nhất, vấn đề về topic của thongxanh, tôi chỉ muốn dùng chút hiểu biết của mình để minh oan cho bạn Nguyệt mà thôi? Còn vấn đề thứ hai, đây chỉ là một chút cảm nghĩ của tôi khi thấy có một số thành viên của box82 chỉ vì giận dỗi mà rời bỏ box, khoá User? nếu như trước đây một ngày tôi còn nghi ngờ về việc tách box, thì hình như bi giờ cũng có thể thấy được cái lý của BQT rồi đấy chứ? Các bạn thử sang bên 82 TPHCM xem? Chỉ mới khoảng một ngày mà đã có kha khá các topic mới, và số lượng thành viên cũng tăng kha khá, có cả những người mà chúng ta chưa nghe tên bao giờ? Nói thật là trước đây khi cùng box, tôi thấy các hoạt động của TPHCM có vẻ hơi yếm thế so với HN chúng ta? kể cả về offline lẫn online? Rồi đôi chút mặc cảm hoặc chút ngại ngùng không muốn tham gia của các thành viên TPHCM khi thấy các topic của HN cứ chiếm đầy cả box, lạ lẫm và xa vời ( nghe tên và các địa danh đã chả hiểu gì )? Nhưng giờ đây TPHCM đã có sân chơi riêng rồi, có lẽ một ngày ko xa nữa chúng ta sẽ thấy họ cũng lớn mạnh và đông vui ko kém Hà Nội đâu ---- ----> đây có phải là mục tiêu của BQT ttvnonline?
    Thôi, có lẽ tôi đi hơi quá đà? hmm, dù sao đây cũng là suy nghĩ của riêng tôi, và có lẽ nó cũng ko hợp ý bạn? Nhưng tôi hy vọng đây sẽ là topic cuối cùng về việc lập box? các MOD đừng khoá nhé? để bạn nào có ý kiến thì có thể post lên cho mọi người tham khảo? còn tôi, tôi mong cho box82 ta lại vui vẻ và hoà thuận như trước? TPHCM hãy sang đây chơi nhé? Trong lúc box các bạn chưa đông vui thì cứ sinh hoạt ở đây? Cái box đấy có lẽ bi giờ chỉ nên dùng để các thành viên TPHCM rủ nhau đi chơi thôi thì tốt? hì hì? chứ các bạn chuyển hẳn sang đấy thì tôi cũng nhớ lắm? Nhất là các bạn gái?
    Thế nhá? Post xong bài này thấy nhẹ cả người? đi ngủ cái nào? bye all?



    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa mới thi xong, định online lên mạng để thư giãn 1 tý thì đập ngay vào mặt là cái 1982 club chi hội Sài gòn với Hà nội. Vào trong xem thử thì thấy cái đơn xin tách box 82 SG của bà Thông xanh, thật tức điên lên được. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì thấy mình nóng thật, chắc bà ý phải có lý do gì, với lại dạo này mình bận ôn thi nên cũng ít online, tin tức chả biết gì mà chưa chi đã nghĩ xấu về người ta như thế thì cũng không nên, thế nên tui định lên xoá cái topic ấy đi thì thấy các Mod đã làm hộ rồi, hì hì may quá. Bây giờ đọc bài của bác VTB thì thấy mình đúng là chẳng biết gì mà đã ti toe. Thế nên nếu Thông xanh chưa đọc cái topic của mình thì càng tốt, còn nếu đọc rồi thì, hic, đành cắn răng cắn cỏ xin lỗi bà vậy!

Chia sẻ trang này