1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI Ý KIẾN VỀ "TÂM HỒN CỦA ĐÁ"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    VÀI Ý KIẾN VỀ "TÂM HỒN CỦA ĐÁ"

    Sau đây là những nhận xét khách quan của tôi sau khi nghe đi nghe lại hơn 50 lần cái cd "Tâm Hồn Của Đá" của The Wall, có gì ko phải xin các chú góp ý, đừng có chửi lộn nhặng xị lên ở đây là ok rồi.
    1/Rock Xuyên Màn Đêm(9/10)
    Quá tuyệt vời, hết sức xuất sắc, cho dù là 1 anti-tw nhưng tôi vẫn ko khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe ca khúc này. Dạo đầu là 1 đoạn lead kết hợp nhịp trống dồn dập đặc sệt chất hardrock, nghe rất khí thế. Hoà âm phối khí tốt, lyrics rất hay, tuy nhiên nên bỏ bớt mấy từ "tự tin" đi kẻo anh em nó hiểu lầm( hì hì, tôi nói thật lòng đấy, ko có ý châm chọc gì đâu).Tuy nhiên theo tôi, nếu tiếng lead vặn to hơn 1 chút và khúc chạy solo kéo dài 1 chút, giọng của thằng cha Lập khàn đục thêm tí nữa thì quá tuyệt vời.
    2/Bông Hồng Thuỷ Tinh(0,5/10)
    Bố cục của cả album đã bị ca khúc chết tiệt này phá hỏng, 1 ca khúc đặc sệt chất pop. Mở đầu là khúc dạo guitar theo trường phái Bon Jovi, mới nghe tôi đã thấy ngưa ngứa rồi, nhưng khi giọng của Lập cất lên, tôi chỉ muốn tắt mẹ đi cho rồi, giọng Lập luyến láy, trầm trầm và đoạn điệp khúc như nhạc hoa và cả tiếng hu hú chết tiệt phụ hoạ làm tôi điên máu. Ca khúc này, nhịp trống quá tệ, lyrics thì ko khác gì bọn pd lam trường, đan trường. Tôi ghét nó
    3/Tâm Hồn Của Đá(9,5/10)
    1 ko khí rất "rock" lại quay trở lại, trống chơi khá tốt, guitar ổn, lyrics hơi khó hiểu nhưng rất ý nghĩa. Túm lại là đáng để nghe lắm.
    Đối với tw, đây là ca khúc mà tôi tâm đắc nhất của họ. Không có 1 lỗi nào, trừ tiếng bass và solo hơi bị nhỏ.
    4/Ngày Hôm Qua(0/10)
    Trong ca khúc này, tw lại trở về với phong cách "MTV" trong BHTT, *** bói đâu ra 1 đoạn guitar cho ra hồn, thằng cha bass chơi như cái đồ ngủ gục. Đoạn điệp khúc nghe như nhạc hàn quốc, híc, chuối chính hiệu con cào cào, tư tưởng của bài này thích hợp cho bọn teenpopfan nghe. Đối với rock, để thể hiện tình yêu có nhiều cách chứ đâu cần bắt buộc phải sến như bài này.
    5/Chim Hót Trời Xanh(5/10)
    Tiếng lead khá độc đáo, đoạn solo miễn chê, phê lắm, nhưng điều ko ưng ý nhất của bài này là giọng của Lập, quá nhẹ nhàng, tình củm ko cần thiết, nếu mạnh thêm 1 chút nữa thì hay quá. 1 cái ko ưng ý nữa là lyrics, ko phù hợp lắm với nhạc.Ca từ đôi chỗ thật ngây ngô và tối nghĩa: "Có những tiếng chim hót mà thật buồn bã" Tôi thì lại ưng ý với cách hát ngập ngừng của Lập ở giữa bài, cái đoạn bay lên, bay lên bay lên.....ấy, khá phù hợp với ngữ cảnh. Nhưng nói gì thì nói thì bài này cũng quá sạch, mang nặng tư tưởng cổ động.
    6/Giọt Đắng(4/10)
    Bài này hao hao giống Wasting Love của Iron Maiden. Tạm được nhưng lyrics, híc lại cái lyrics mất dạy, nuốt ko trôi. Tuy nhiên cũng có lời khen đoạn solo khá độc đáo.
    7/Cơn Mưa Hoang Dã(6/10)
    Bài này nghe quen quen à nha, nhưng cũng khá lắm, mặc dù nghe xong *** còn chút cảm xúc gì đọng lại, ke ke
    8/Người Đàn Bà Hoá Đá(7/10)
    "Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị", chính cái chỗ chết dẫm này đã phá hỏng 1 phần ca khúc. 1 phong cách khá riêng biệt của tw đã được thể hiện qua ca khúc này. Lyrics khá sáng tạo, 1 câu truyện về hòn vọng phu đã được phổ nhạc khá thành công, nên cho chị em nghe ca khúc này vài lần, hi hi.
    9/Niềm Tin Cho Cát Bụi(8/10)
    Phần lời như thể là Việt hoá ca khúc "One" của Metallica, còn giai điệu lại gợi nhớ bản nhạc "Nothing else matter" cũng của Metallica nốt, mấy bố này lậm nặng rùi. Dù sao cũng khá xúc động, hay lắm Nhưng nếu khúc cuối, thằng Lập bỏ cái kiểu gào lên như bị cắt tiết đi mà thay vào đó là lên cao giọng cái chỗ "hạt cát ơi...."thì hay hơn.
    10/Đường Đến Ngày Vinh Quang(6/10)
    Không hiểu sao khi nghe bài này tao lại liên tưởng đến "We are the champions of the world" của Queen. Nhưng thây kệ nó, tạm chấp nhận vậy chứ biết sao bây giờ. Không thì các teenpopfan nhảy vô chửi mình thì khốn.
    11/S.O.S-Da Vàng(9/10)
    Thật tuyệt vời, không còn biết nói gì hơn là ngồi yên mà thưởng thức, tại sao lại để Da Vàng chung với tw thế này, các tw fan hẳn sẽ khó chịu lắm nhỉ, tiếng ghitar ma quái, giọng hát cực khoẻ đã chinh phục tôi hoàn toàn. Tuy nhiên, nên bỏ mẹ cái lời 2 đi thì hay hơn, nghe tiếng Mỹ thấy nó chói tai sao ấy.
    12/Quên Đi
    Thông cảm nha, bài này đĩa của tôi bị sao ấy, đếch nghe được, he he ai đó vote hộ cái.
    13/Tấm Gương Kỳ Diệu-Da Vàng(10/10)
    Bass lớn tiếng quá, trong khi lead lại chìm nghỉm,lyrics cực đỉnh nghe kỹ có cảm giác rờn rợn, he he. Solo thì ko chê vào đâu được, good
    14/Vòng Tay Bè Bạn(2/10)
    Thật đáng tiếc khi kết thúc album bằng 1 ca khúc quá tệ như thế này, buồn ngủ ko thể tả. Tôi ko hề có ý nói, rock phải nặng mới hay nhưng khi nghe ca khúc này, thú thực cảm giác của tôi chẳng khác gì khi nghe Nguyễn Phi Hành hát. Nhẹ nhàng như kiểu Niềm Tin Cho Cát Bụi nhưng lại rất truyền cảm chứ ko gây phản cảm như ca khúc này.
    *Tóm lại THCD chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu của 1 album rock, nhưng nếu tung album này ra bán ở nước ngoài, như Nhật chẳng hạn( tôi chỉ tưởng tượng thôi) bảo đảm ko tới 20% rockfan mua album này.
    Đừng nên đưa họ lên mây xanh, cũng đừng chà đạp họ quá đáng, hãy để họ vào đúng vị trí của mình.


    i love death metal
  2. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ rock lúc nào cũng phải là ầm ầm , gào thét hả ? Bác bị làm sao vậy ??? Are you OK ??? Bác yêu death metal của bác quá làm cho bác lúc nào cũng thần tượng hoá tiếng gào thét , ầm ĩ !!
  3. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đĩa solo của Justin sau khi bỏ *NSYNC nghe đỉnh hơn
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  4. P.U.L.S.E

    P.U.L.S.E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    :)) Vui phết. Sao cái CD " Tâm hồn của đá" của tôi (Có đóng tem của Cục Nghệ thuật biểu diễn to đùng) lại ko có mấy bài của Da Vàng nhỉ ? :))
    Chào Kakalot !!
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nói làm gì ? ổng có lổ tai đâu ? Chí phèo nhà ta mà lị
    H.Nhân
  6. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ờ câu này thì hnhân nói rất chính xác .
    nhưng mà cũng phải nói cái đã .theo nhận xét của chú man hình như tất cả các bài ballad dễ nghe đều là sến có đúng không hả ? chắc chú man này bị mắc bệnh sĩ nặng cho nên chả bao giờ dám nghe bài nào nhẹ nhẹ nữa ,cứ chiến death thì người ta mới thấy được mình là rock ,còn bài nào nhẹ bọn sến fan nó nghe mà mình cũng nghe thì nó bảo mình là sến thì chết ! lên mạng nhận xét phải thêm vào vài từ nhận xét về lead ,bass ,trống thì mới gọi là đúng kiểu chuyên gia âm nhạc thực thụ ,thế mới oách đúng ko man ?
    xin hỏi quý danh của man đại ca là nhạc sĩ chuyên nghiệp ,hay chuyên gia âm nhạc nổi tiếng nào đó để em xin chữ kí với ,nhân đây cũng xin hỏi chuyên gia âm nhạc, nhạc sĩ man có sáng tác nào ko để em học hỏi mới ,híc nếu chuyên gia man mà đã ra tay sáng tác thì chắc là ca khúc nào cũng phải 10 trên 10 hết và đều là bản nhạc bất hủ nhất thôi ,hic tài năng thế cho em xin chữ kí với.
    híc vòng tay bè bạn của Da vàng mà đại ca bảo là buồn ngủ thì em xin bái đại ca man eating làm sư phụ ,để đại ca truyền thụ cho em cái tư tưởng ,trình độ nhạc lí uyên thâm của đại ca cho em rock với .he hé .


    khong chu ki
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhận xét luôn cái đĩa Đất Mẹ và Hãy nhìn xuống chân đi để tui vote cho cậu .
    Mà Da vàng chơi cùng The Wall lúc nào vậy ta .
    Mà tui thấy bài Ngày Hôm Qua hay hơn Bông Hồng Thuỷ tinh nhiều mà cậu chấm có 0 /0,5 là sao .Bắt đền .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ông ME mà sáng tác thì nó phải thế này :

    Guitar chơi power chord ầm ĩ, cần gì giai điệu chỉ cần ồn ào rầm rầm, thrasy là được. Theo ổng nói thì guitar nào chả là "lead" ? Đánh có giai điệu làm gì ? Guitar của Bon Jovi là Richie Sambora mà ổng còn thấy chán nữa mừ.
    Trống dập tưng bừng, chân đạp như đạp zịt, tay gõ loạn xạ, cần gì nhịp, "thằng ngu nào nói trống là giữ nhịp ?! chỉ cần làm nền !!!", rầm rầm là đủ !!!
    Bass thì uýnh sao cũng được, trống đã không có nhịp, bass làm ăn sao cũng tuỳ, slap sliếc tới bến, cũng chỉ cần rầm rầm !!!
    Vocals thì, hehe, grừ grừ được rồi, lyrics thì phải "ôi tui yêu Satan, giết giết giết, đập phá, giết, mổ xẻ, tế thần, hú hú !!!", lên góp vui cho sân khấu đở trống chổ í mừ, thằng nào không hiểu là "đồ ngu, đầu bò, đàn bà, trẻ nít, nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ" hết thẩy.

    Và có đánh giá cho bài của ổng sáng tác chi cũng zậy, vì "Bài tao sáng tác, tao hát um sùm, chúng mày nghe hay không thì mặc xác, có chọi trứng thúi, lấy gậy mà rượt ông vẫn cứ hát".
    ^_^
    Chì Phèo and the death-ownz-all's band sẽ làm hài lòng quí zị.
    H.Nhân
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi!
    Đọc cái bài của bác hnhan xong thì cười quên chết.
    Đang cú vụ V-Day.
    Đọc xong thấy yêu đời trở lại.
    Haha
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  10. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Ăn Thịt người đúng là dở hơi ăn cám hấp rồi!! Hi hi vui quá...

    Spread your wings and fly...

Chia sẻ trang này