1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI Ý KIẾN VỀ "TÂM HỒN CỦA ĐÁ"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thằng man eating sắp bị tẩy chay rồi.
    HA HAH HAH HAH HAH ......
    Không nghe được thì đừng lắm mồm.
    Tao cho Giọt đắng là hay nhất TÂM HỒN CỦA ĐÁ.
    Hai cái TÂM HỒN CỦA ĐÁ và ROCK XUYÊN ĐÊM nghe chả thấy vị gì cả.
    Có ai làm ở Châu Quỳ ko đưa thằng ngu này vào đấy hộ cái.
  2. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê hê hê
    tao mừng quá hnhan ơi, hè năm sau nừa là tao chuyển nhà vào sài gòn mở rock cafe ở quận 1rồi, tao sẽ làm chủ ở đó, mày thích thì đến chơi, tao sẽ tiếp mày chu đáo
    ha ha ha ha ha ha ha
    i love death metal
  3. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    chả thấy vui gì cả ?
    khong chu ki
  4. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con ở đâu ra thế này, về nhà mà nghe Dồi Trường với Bông Jovi đi...

    Miregal@
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.

  5. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    há há, hôm trước đọc bài chú "giải thích" thế nào là rock thế nào là pop, có một số điểm ko đúng với ý iem, nói thật là iem chả dám góp ý vì kiến thức nắm ko chắc, nghe những ng khác "phản biện" lại chú vẫn cố cãi, một hồi thì rối tinh rối mù lên.... iem nghĩ có khi mọi ng đang "ghen" với chú vì chú có kiến thức rộng.
    Bài đc nhất là Bông hồng thuỷ tinh thì chả hỉu nghĩ thế lào mà cho có nửa điểm, khốn nạn thế, dù cho cả đĩa nghe có mỗi bài ấy, iem nghe vì tò mò, iem là đứa cứng đầu cứng cổ phải "chỉ tận tay day tận trán" mới nghe.... thấy nhìu ng chê cũng cố mà nhét vào tai 10 bài (còn các bài khác thì chịu, chưa bao giờ nghe tên). Cái cách chú nói chả đúng tẹo nào, chả đúng câu nào, thậm chí Ngữ pháp tiếng Việt cũng sai nốt....
    Thôi, iem miễn bàn vấn đề này nữa, vì nó thối quá chả biết nói thế nào, ối đau bụng ko viết đc nữa....
    Amelie Poulain
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá đấy ông Man-eating ạ. Nhưng thôi, cũng khá khen cho tinh thần tiết kiệm của ông, đi mua đĩa chợ Giời rồi về bình luận này nọ. Cho thêm vào cái title của topic này dòng... ''và một số bài của Da Vàng'' đi nhé!
    [​IMG][​IMG]
  7. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,chú ME đúng là lên cơn ngu thật rồi,dân mới vào có khác,ở đây ấy mà,toàn thằng ăn thì ít đ..t thì nhiều,nói câu nào ngu ra là ăn đòn ngay,mà mày nói nhiều câu đáng ăn đòn thế.thì chết là phải. thôi,đừng cố quá thành quá cố,khuyên chú thế
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự tiếp đón niềm nở... trong tương lai của anh..
    Nhưng thôi anh ơi, cái lỗ tai của em dạo này nó có vấn đề, tới quán cà phê "rock" của anh mà chỉ để nghe "Satan" với lại ... nhạc của anh thì chắc em chết.
    Thôi cảm ơn trước ^_^
    H.Nhân
  9. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, kiểu này thằng cha man_eating nên đổi thành hnhan_eating đi
    Love you so much that it makes me sick
  10. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đang cú , tự nhiên nhà hàng xóm mấy hôm nay lên cơn bật toàn the wall (đồ thần kinh!!!!!)
    thực ra nói một cách công bằng thì tôi thấy man eating nói về the wall thế là không ổn, chấm điểm như thế có sợ là đề cao quá không? ý tôi là mọi người nhìn vào điểm được chấm đấy sẽ tưởng đó là một THÀNH CÔNG?
    ngay từ đầu tôi đã thấy nhạc của the wall thực ra không có gì để nghe cả, đấy là tôi đang nói về nhạc, chứ còn về lyrics thì không còn gì để bình luận nữa, không còn gì để tệ hơn!!!! Tôi thấy cái bài được man eating cho là lời xúc động (niềm tin cho cát bụi) nghe lần đầu tiên còn đỡ (lúc đấy tôi còn chưa hiểu bài hát hát cái gì) chứ đến khi đã hiểu rồi thì chợt nhận ra đó là một sự lên gân quá mức, một cách SẾN HOÁ VẤN ĐỀ, nó làm tôi nhớ đến bài hát về trẻ lang thang do cẩm ly hát thì phải, được chiếu trên vtv bài hát tôi yêu (khiếp, tôi ghét cái chương trình đấy thế), một bài hát không hề có cảm xúc, chẳng qua, theo tôi cảm nhận, chỉ là một sự thay dổi chủ đề, có vẻ the wall đã chán cách sến hoá chủ đề tình yêu nên chuyển sang chủ đề trẻ lang ********* nó ĂN KHÁCH hơn chăng? Mọi người thử nghe lại bài hát mà xem, không có kiểu tình cảm như thế, hay là họ có cảm xúc thật nhưng vì không biết cách thể hiện, cho nên cứ phải rống lên như thế? Mà nếu đã như thế thì còn đòi sáng tác làm gì khi mình không thể thể hiện được cảm xúc của mình? tôi còn nhớ một bạn nào đó đã nói là sáng tác nhạc rock bằng tiếng việt rất khó, vì ngôn ngữ của chúng ta có rất nhiều dấu, gây khó khăn (bạn ấy post bài cũng ở đây này), nhưng nếu biện minh như thế thì chúng ta sẽ nói sao về các thể loại âm nhạc khác của nước ta, (tôi không nói cái thể laọi nhạc rẻ tiền của một số ca sĩ bây giờ) có chăng nguyên nhân ở đây là do trình độ bạn ạ. Vì thế nên man eating nói đúng, họ nên được đưa vào đúng vị trí của họ. Tôi còn nhớ tôi xem chương trình liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc trên TV, đến tiết mục của small fire ( tôi không nhớ họ hát bài nào), nhưng thực ra họ chỉ cố gắng nhảy ầm ầm lên cho có khí thế, giong j hát yếu xìu, nhạc thì tệ hại, lời tôi nghe khôing hiểu, vậy mà các bạn cổ động viên ở dưới cứ nhảy chồm chồm, rồi rũ rượi tóc tai, mà với cái thứ nhạc đấy thì đâu có 'bốc' tới như vậy (đây là tôi nói hoàn toàn chính xác). tất nhiên là có những người chẳng hiểu gì về âm nhạc, càng không hiẻu gì về nhạc rock, những người đó chỉ đú theo mốt mà thôi, nhưng liệu có ai nói là không có một số punk cũng làm như thế??? QUÁ ĐƯỢC ĐỀ CAO tôi muốn nói về các ban nhạc rock việt nam hiện nay, tất nhiên con đường rất khó khăn (nhất là với những tài năng hạn chế) và cần sự ủng hộ để tiến lên, nhưng mọi thứ nên được đặt đúng vị trí.
    vậy thôi, đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, tôi không cần mọi người phải nói nó đúng hay sai, cũng không cần phải có một số người mắng hôi nhưđã mắng man eating, có đụng chạm đến ai thì tôi xin lỗi
    to man eating: thực sự những bài hát của the wall bạn cho diểm cao quá, tôi cho 0 diểm về lyrics và 3 điểm về nhạc thôi bạn ạ.
    *****
    Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man
    *****
    Được luminis sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 15/02/2003

Chia sẻ trang này