1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI Ý KIẾN VỀ "TÂM HỒN CỦA ĐÁ"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xúc phạm người khác
    Phí cả tiền tao vào mạng... nhưng vì đã chót vào rồi nên cũng góp vài ý!
    Tao ko hiểu chúng mày (à, xin lỗi, chỉ có một thằng thôi) chấm cho cái bọn dơ ua củ chuối ấy theo nấc điểm gì... nếu chấm theo điểm thi TOEFL - điểm chuẩn là 100 thì còn nghe được khi chấm cho chúng nó điểm 7, 8, 9.. còn nếu lấy điểm chuẩn 10/10 của Việt Nam ta thì xin lỗi, các bác đừng có lạm dụng điểm quá đáng... chúng nó chỉ đáng 1,5 hoặc cùng lắm là 2,5/10 điểm là cùng...
    Vì sao ư???
    Tao ko giải thích nhiều cho phí lời
    Được Death_Eater sửa vào 20:33 ngày 16/02/2003
  2. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thế tôi nói Longnhim không hiểu à? đã bảo là phải khuyến khích với các tài năng hạn chế, cho người ta còn có cái đích phấn đấu, chứ chấm điểm loại ngay từ đầu thì người ta không muốn phấn đấu nữa, THIỆT HẠI CHO ÂM NHẠC NƯỚC NHÀ!!!!
    cái này cũng giống như chuyện cộng điểm thi đại học cho các cháu vùng sâu vùng xa (và theo mức chấm điểm tôi đã nêu lên thì the wall được cộng điểm ở vùng xa nhất rồi đấy, +2, với cả bố thương binh +1--> 3 điểm à nếu như mà bố mẹ liệt sĩ nữa thì báo tôi sửa điểm nhé) Cũng là để khuyến khích thôi bạn ạ, mặc dù moị người đều hiểu rằng các cháu được cộng điểm đấy có mấy cháu vào được đại học đâu.... nhưng mà vẫn cộng, để các cháu đăng kí đi thi cho đẹp đội hình chứ. Chuyển sang chuyện này cúng thế, cộng điểm cho khuyến khích, để còn có hứng mà sáng tác, mà rống lên như bị điên một các vô thức, ÂM NHẠC ĐICH THỰC KHÔNG BAO GIỜ ĐIÊN, MÀ ÍT NHẤT ĐIÊN CŨNG CÓ LÝ DO, nhờ thế thì một số người mới có cái để mà nghe, để mà lắc lư, để mà nhảy chồm chồm, vung vung tóc chứ...
    cho nên tôi vẫn giữ điểm 3 tôi chấm.
    *****
    Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man
    *****
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nói thật khi nghe các bác khen cài album này quá, tui cất công nhơ bạn bên Vn mua gửi qua nbhe thử. Hay cái quái gì. Điều gduy nhất tui cảm nhật được lá đánh yếu xìu như hết hơi, các bác bốc vừa vừa thôi.

    .::VIMOUZE::.
  4. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hê hê... bác gì ở nước ngoài ơi, bác đọc chưa kỹ rùi.... vui thật....
    Amelie Poulain
  5. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    à quên, ai bảo TOEFL thang điểm 100, hê hê.... 677 là cao nhất thưa cả nhà...
    Amelie Poulain
  6. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Cái CD này tui có nghe qua mấy lần, nói chung là cũng không được kĩ cho lắm, vì thực sự là không có ấn tượng. Tui chưa bao giờ bảo là tui khoái The Wall cả. Không hiểu sao tui không thích The Wall, có thể là do họ được đánh giá cao hơn mức cần thiết, mà đáng nhẽ ra là không được như thế. Đầu tiên tui nghe nhạc của The Wall là bài "Đường đến đỉnh vinh quang", sau đó là bài "Bông hồng thuỷ tinh". Có lần ngồi ở nhà bạn, nó mở bài "Bông hồng thủy tinh" thì mình lại hát "Wonderful tonight" sau đoạn dạo. Xấu hổ quá!. Tuy nhiên, tui phải nói rằng, cũng không nên quá chế giễu The Wall như vậy!!! Thử hỏi ở VN này, đã có band Rock nào làm được như The Wall chưa? Họ có live show đầu tiên, góp phần quần chúng hoá nhạc Rock ở VN. Có công to đấy chứ! Còn những cái hạn chế của The Wall thì là của Rock VN nói chung rùi, đâu chỉ mình The Wall mắc phải. Sáng tác của họ tuy còn nhiều cái là vay mượn, chắp vá, nhưng mà trong đó cũng có sáng tạo, chứ không chỉ là đánh cắp đơn thuần.
    Chê thì vẫn chê, nhưng những cái "ĐƯỢC" của họ thì phải công nhận chứ! Mà các bác này, em thấy cái kiểu chê thì chê hẳn nó ra còn đỡ, chứ cứ kháy đểu như các bác thấy ghê ghê...
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá! Xì tốp Topic này lại đi các bác!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe

Chia sẻ trang này