1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentie Day, Story for all lover ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi mediaplayer, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến độ không ai còn nhớ nữa,may mà có người ghi lại Ở một vương quốc nọ, có 2 người yêu nhau tha thiết lắm, vì là trong chuyện cổ tích nên họ không phải làm gì cả, chỉ suốt ngày tranh thủ ngồi âu yếm bên nhau và cùng ước mong thế gian chỉ còn có 2 người. .
    Giống như các cô gái bây giờ, CÔ GÁI của chúng ta cũng có nhiều bạn gái và họ cũng thường ngồi tâm sự với nhau về người yêu của mình. Một hôm, CÔ GÁI được bạn nói rằng : "đàn ông thực chẳng đáng tin cậy và rất hay nói dối, đừng nên tin họ bởi vì : " nếu anh nói anh vẫn chưa yêu - là thực ra anh đang dối mình, còn anh nói đã trót yêu em rồi - là thực ra anh đang dối em ..."
    Mặc dù rất yêu CHÀNG TRAI của mình,cũng lại giống như bao cô gái khác, CÔ GÁI của chúng ta cũng không khỏi đôi chút hoang mang nghi ngờ. Và tối hôm đó, như thường lệ họ lại gặp nhau trong công viên( ý quên, bên bờ suối ).Dưới ánh trăng huyền ảo và bầu trời đêm thăm thẳm, CÔ GÁI khẽ hỏi CHÀNG TRAI :" Anh có thích em không? "
    " Không !" CHÀNG TRAI trả lời.
    Dù rất ngỡ ngàng nhưng CÔ GÁI vẫn hỏi tiếp
    " Anh có thấy em dễ thương không ?"
    " Không ! " CHÀNG TRAI trả lời.
    Cô gái lảo đảo, chút nữa là ngã, cô phải hơi vịn vào thân cây bên cạnh, cố nén những giọt lệ sắp trào ra khỏi mắt, CÔ GÁI cất tiếng nghẹn ngào hỏi CHÀNG TRAI :
    " Vậy em ra đi anh có buồn không? "
    " Không !Không ! " CHÀNG TRAI trả lời và lắc đầu.
    Cả cô gái và chàng trai đều chợt cùng im lặng, có lẽ dễ đến vài phút cả hai như cùng nín thở, chỉ nghe thấy tiếng rả rích của côn trùng và tiếng sột soạt của lá rừng chạm vào nhau trong gió.Rồi có tiếng CÔ GÁI thét lên : ĐỒ SỞ KHANH
    Và CÔ GÁI bưng mặt nức nở,quay người chạy đi...
    Phải mất mấy giây sau CHÀNG TRAI mới kịp định thần và lao mình đuổi theo cô gái.
    Chàng đuổi mãi, đuổi mãi, qua mấy cánh rừng và con suối mà vẫn không đuổi kịp CÔ GÁI ( thế mới biết , CÔ GÁI chạy nhanh đến mức nào ), vừa đuổi CHÀNG vừa thét gọi tên người yêu. Cuối cùng thì bằng nỗ lực vượt bậc, CHÀNG TRAI đã nắm được tay CÔ GÁI kéo lại, và vừa thở hổn hển CHÀNG TRAI vừa nói với CÔ GÁI rằng :
    " Em thân yêu, Anh không thích em bởi vì ANH YÊU EM, em không dễ thương bởi vì EM QUÁ ĐẸP, và khi em ra đi, anh không thể buồn bởi vì ANH SẼ CHẾT ."
    Và Chàng còn nói nhiều, nhiều nữa, nhưng những lời thì thầm đó chỉ có CÔ GÁI nghe thấy được.
    Rồi cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, CHÀNG TRAI và CÔ GÁI làm đám cưới, sinh con đẻ cái, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Những lúc vui vẻ quây quần cả nhà bên nhau, thỉnh thoảng họ lại kể lại câu chuyện này cho con cháu nghe, và con cháu họ lại tiếp tục kể cho con cháu của con cháu họ nghe.... và lưu truyền đến ngày nay.
    Cám ơn một người bạn của MP đã gửi cho MP đoạn truyện này và cũng mạn phép bạn được " thêm mắm thêm muối chút đỉnh " thành chuyện cổ tích dành cho ngày Lễ Tình Nhân.
    Hỡi các CHÀNG TRAI:những lời yêu thương nói với người thân yêu của mình không bao giờ là thừa cả các bạn ạ, hãy nói ngay khi có thể, thậm trí ngay khi đọc xong câu truyện này và các CÔ GÁI, hãy tin vào tình yêu, vào CHÀNG TRAI của mình.Cuộc sống không phải bao giờ cũng cho những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn. Hãy yêu thương và trân trọng những gì đang có, bạn nhé.
    Thân
    MP

  2. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ??? Xưa ko biết đã bao người phải băn khoăn khi thốt lên câu hỏi đó thì nay chắc cũng chả ít kẻ vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.Tình yêu là một khái niệm trừu tượng,có lúc ta có thể sờ nắm được nó trong tay như đồ vật nhưng có khi ta chỉ có thể cảm nhận được nó ở trong sâu thẳm trái tim mình.Có người cho rằng tình yêu là sự xẻ chia,cảm thông,thậm chí còn là sự hy sinh thì có người lại nghĩ "Yêu là để sau này ko phải nói lời hối tiếc",hoặc đơn giản "Yêu là chết ở trong lòng một ít"...Từ khi có con người sinh ra trên trái đất này thì đó cũng là lúc tình yêu xuất hiện.Nếu cuộc sống giống như khu vườn đầy cây hoa khoe sắc,có hoa thơm,có cỏ dại thì tình yêu giống như làn hương dịu ngọt được gió cuốn đi bao phủ khắp khu vườn.Đôi khi chỉ thoảng qua mà để lại xao xuyến suốt trăm năm...
    Đã sinh ra làm kiếp con người chịu thân gió bụi thì chả ai tránh khỏi tình yêu,làm sao có thể kiềm chế lòng mình cho trái tim khỏi bị rung động.Dù là hoàng đế uy nghi cho tới dân đen lầm than,kẻ giàu sang phú quý hay người tay trắng bần cùng cũng khó mà tránh được mũi tên của thần Tình yêu Eros.Xung quanh tình yêu đã có ko biết bao nhiêu những truyền thuyết,huyền thoại,những câu chuyện,bộ phim kể về nó.Xưa trong Kinh Thánh có nói về cuộc tình sóng gió của vua Salomon và nữ hoàng Shiba,hay như chuyện tình bi thảm của dũng sỹ Samson và nàng Dalilah.Trong thần thoại Hy Lạp,nàng Helen tóc vàng cũng đã rời bỏ ngai vàng,rời bỏ quê hương để cùng chàng Paris có mái tóc đen xoăn tít đi theo tiếng gọi của trái tim.Hay như ở La Mã,mối tình tay ba giữa nữ hoàng Cleopatra với Cesare đại đế và dũng tướng Anthony cũng đã khiến người đời sau phải tốn ko biết bao nhiêu giấy mực.Thời trung đại,Shakespeare đã lấy đi vô vàn nước mắt của con người khi kể cho họ nghe câu chuyện về chàng Romeo trẻ trung và nàng Juliet xinh đẹp của chàng.Nếu như con người ta có thể chết vì tình yêu thì tình yêu cũng khiến cho nhiều kẻ trở nên điên dại,tự tay giết chết tình yêu của chính mình như dũng sỹ da đen Othenlo,chỉ vì ghen tuông mù quáng mà khiến cho nàng Desdemona hiền hậu,dịu dàng phải ôm hận thác oan bởi chính tay của người mà nàng yêu thương nhất.Xưa là thế,còn gần thì cũng có Câu chuyện Tình yêu nói về mối tình của chàng trai con nhà tỷ phú với một nữ sinh viên nghèo cũng đã khiến cho bao người phải xúc động.Đấy là ở Tây,còn ở Tầu cũng có chuyện kể chàng Lương Sơn Bá và nàng Chúc Anh Đài hoá thành bươm **** muôn đời bên nhau.Còn ở Ta,cụ Nguyễn Du chắc cũng đã đau khổ biết mấy khi để cho Từ Hải chết đứng vì tình...
    Đời nào cũng vậy,con người ta sinh ra được hạnh phúc,sung sướng vì tình yêu thì ít mà phải chịu đau khổ,bi luỵ vì trái tim tan vỡ thì nhiều.Mà cũng oái oăm thay,có kẻ như Don Juan de Marco,thời trai trẻ gần gũi với hơn một nghìn hai trăm người đàn bà hay như Casanova,đến hết đời cũng đã trải qua một trăm bao nhiêu cuộc tình mà tất cả đều là tình cảm chân thành,tự nguyện thì cũng có kẻ như chàng bưu tá trong Tình yêu thời thổ tả của G.G.Marquez,suốt mấy chục năm ròng,dù có đến hơn ba trăm mấy chục mối tình lớn nhỏ nhưng vẫn giữ được sự trong trắng,thanh tân để rồi khi gặp lại người yêu cũ chỉ để nói rằng bấy nhiêu thời gian đã qua,bao nhiêu người phụ nữ đã gặp nhưng chàng chỉ yêu duy nhất có mình nàng,đã dành trọn cho nàng cả trái tim,cả thể xác lẫn tâm hồn của mình...Hay như có kẻ,cũng đã sống được dăm ba chục năm,đã đủ trí khôn để hiểu được nhân tình thế thái,trái tim cũng đã dăm ba lần rung động nhưng vẫn chưa từng một lần được nếm vị ngọt của tình yêu,âu có lẽ cũng là do số phận.Để có thể vượt qua được số phận của bản thân,để thực hiện được những ước mơ,hoài bão,tìm kiếm tình yêu,hạnh phúc cho riêng mình,con người ta ai cũng vậy,phải biết tranh đấu và chấp nhận hy sinh.Có lẽ với ai đó,tình yêu đôi khi chỉ là một ánh mắt,một thoáng nhìn,một nụ cười hay đơn giản là một dáng hình bất chợt,tưởng như thoảng qua mà để rồi phải xao xuyến mãi trăm năm...
    Nhân lễ Valentin,chúc các cặp tình nhân 7x có thật nhiều niềm vui và may mắn.Chúc tình yêu của tất cả mãi đẹp như "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,ngàn năm hồ dễ mấy ai quên..."

Chia sẻ trang này