1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VaLenTin 14-2-Ngày Lễ Tình Nhân!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi PrinceOfTheStreet, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngày 14/2 còn dành cho cả những người bạn yêu mến nữa chứ.Hi cậu bạn tớ năm nào cũng tặng tớ 1 thanh socola vào ngày này cho dù tớ với nó chẳng phải là người iu gì cả.
    Nếu bạn thực sự yêu thương một người nào đó thì một năm không chỉ có một ngày 14/2 đâu !Đừng để dành một thứ gì đó cho những dịp đặc biệt, bởi mỗi ngày trong cuộc sống đã là một điều thật đặc biệt rồi !
    Không cần phải chờ đến ngày Valentin đâu, tớ đã xúc động đến mức.... run...run ..đứng lặng một lúc lâu.... khi nhận được bức tranh do chính bạn tớ thức mấy đêm liền làm tặng tớ hì hì
    Thà xa nhau thương nhau còn hơn bên nhau hoài
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ngày 14/2 đáng nhớ nhất là hồi lớp 8 hồi đấy tặng quà cho VH... nghĩ lại đúng là ngu... chỉ vì thế mà một năm rưỡi mất một người bạn tốt!!
    mọi người nhớ suy nghĩ cho cẩn thận khi tặng quà 14/2 đấy... và nhớ cũng nhận cẩn thận... kẻo nhầm đối tượng thì khổ!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. crying_without_tears

    crying_without_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giờ chỉ là kỉ niệm. Ôi sao em nhớ những nụ hôn ngọt ngào đến thế. Anh thân yêu, không biết anh có đọc được không? Cả nhà có ai giúp được tôi không, tôi đang nhớ người yêu đến chết đây.
    I really miss one person, just one..............
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ tình nhân ư ?? Lại ở nhà một mình thôi
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm
  5. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ngà lễ tình nhân ư??? đối với tôi nó cũng rất đặc biệt bởi nó là ngà SN mẹ,năm nào cũng vậy đã thành thói quen roài tôi đều ở nhà với mẹ......quẩn quanh xem có giúp được gì không,đến tối mẹ đi chơi lại nhẩy ngay lên nhà gọi cho đứa bạn thân đi chơi,hehheh mà hôm đấy cũng SN nó................mừ năm nay khác roài.............làm gì năm nay đây nhẩy...............hồ có ý kiến giề hay không ong*******mac??? phá phách cái nhẩy,hôm sau là 15/02 ngày khai mạc Carnaval Nice roài mừ.............................
    Rire,c'est risque de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risque de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risque de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risque de mourir
    Espérer,c'est risque de désespérer

  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Valentin này đi chơi với hội độc thân , he he , cũng có ý nghĩa phết , mọi người nhẩy , mọi năm thì valentin chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác , nhưng năm nay sẽ có nghĩa hơn , ở bên cạnh bạn bè chả tốt hơn à , có ối đôi iu nhau rùi bỏ nhau đúng vào ngày lễ tình iu đấy !hé hé
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  7. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là nên vui hay nên buồn nữa nhỉ,thấy người ta vui bên nhau mình cũng hơi chạnh lòng một tẹo nhưng mà nói thật buồn lắm,ai cũng có nỗi buồn nhưng chẳng ai buồn như tôi đâu,yêu ư chẳng hiểu là mình có tình yêu ko nữa.
    Trần Thanh Tâm
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là nên vui hay nên buồn nữa nhỉ,thấy người ta vui bên nhau mình cũng hơi chạnh lòng một tẹo nhưng mà nói thật buồn lắm,ai cũng có nỗi buồn nhưng chẳng ai buồn như tôi đâu,yêu ư chẳng hiểu là mình có tình yêu ko nữa.
    Trần Thanh Tâm

Chia sẻ trang này