1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentin buồn !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MaiTu_LocPhat, 14/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Valentin buồn !

    Có đứa bạn khá hay ..... hix hix , 2 hôm trước còn đến nhà nấu cơm , dọn phòng cho tui( phòng trọ mờ ) >đưa nó đi chơi >>tặng hoa hồng như đúng rồi .
    Hôm nay 14/2 muốn rủ nó đi chơi , ai ngờ đến chỗ nó thấy 1 chú khác cũng dến rủ nó , >>> nó ko biết đi chơi với ai ( hoạc ngại ko dám đi với tui ) Nhưng ghét luôn , ko dám chọn lựa >>
    Mất công ........ ghét rồi . Nói ra cho đỡ tức , các bác thông cảm . Ai cùng hoàn cảnh thì chia sẻ nhé !
  2. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc chiến - Dỗi là thua cuộc
    Nhưng cũng ko nên mang tự trọng của mình ra đánh đổi như bác ở dưới nói.
    Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 15/02/2006
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Con gái đều như thế hết
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    trước khi nói thì suy nghĩ kĩ đi bác nhá , vì động chạm đến 1 seri người đấy !
  5. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này kém qúa lại đi chê em nó! em nó đã nhận hoa tức là đồng ý rồi còn chưa chứng tỏ đi fải mạnh hơn chú nhóc kìa chứ!nghe tôi đi!đừng tự cao rồi lại tuột mất cái mình thích đấy!bb
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bạn Valentine nói trúng đó. Khoái con người ta rùi thì không nên tự ái, tự cao , đến cả tự trọng cũng hổng cần luôn. Thấy em chần chừ lựa tới lựa lui thì tự ái,có gì mà tự ái, giày dép người ta còn phải lựa mà huống gì lựa bồ.. Xí xoá đi, bữa nay rũ em đi chơi bù đi
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 15/02/2006
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy àh các bác ..... Nhưng như vậy thì hình như là mình phải hạ mình àh . hix hix .....Nó đang tán em cơ mà .... Tại cái thằng kia nên nó ko dám đi cùng ( nó ngại ) . Em ghét nó bởi nó không dám quyết đoán ......
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Không phải chuyện ai tán ai mà là bác có khoái em đó không. Khoái thì nhào vô,hổng khoái thì thôi.
  9. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hic, thấy tên chủ đề giống với tâm trạng tui nên nhào vô chia sẻ với các bác chút. Tui vừa chia tay tối 13/2 - buồn và thương cô bạn gái quá nhưng chẳng biết làm sao. 2 ngày nay tôi thậm chí không muốn xem TV, đọc báo, lướt web vì đâu đâu cũng thấy Valentine :(.
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sao đợi lựa ngay Valentine ma chia tay vậy bác. Sao hổng đợi 14 đi chơi xong 15 hãy chia tay.

Chia sẻ trang này