1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentin rồi - Cần tìm người đi uống cafe.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthangsongsong, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Khiếp! Topic này lên nhanh thật! Mình cũng tò mò quá cơ! Nhưng mà khổ cái mình bị quá tuổi rồi. Thế khi nộp hồ sơ có phải scan ID hay cái gì gì đó để chứng minh tuổi tác không? Hay là đến lúc gặp nhau thì thủ tục đầu tiên là soi ID hả?
  2. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ok!
    Rồi!
    Vậy bây giờ xuất hiện một vấn đề là "chiền" nó hẻo quá chứ gì?
    Cái này thì dễ giải quyết, nhưng để cho thấu tình đạt lý cho cả hai bên thì chúng ta phải trên cơ sở thương thuyết thực tế, chứ không làm bậy được đúng không nào.? Chuyên môn cao thì sẽ được trả cao, ngoài ra thưởng có thể là được thêm khoản chiền gửi xe nữa chứ!
    Nhưng cái quan trọng là đứng trên vai trò nhà đầu tư, thì xác suất may rủi là vô cùng quan trọng vì vậy cái này phải trên cơ sở là chúng ta phải họp, chỉ có họp thì mới quyết định được.
    Do vậy thay vì gặp nhau nói chuyện vào lúc 19h30 chúng ta sẽ tiến hành ăn tối và thương thảo với nhau về hợp đồng này được không nào?
    Vấn đề thứ 2 là ai có nhu cầu PR hay có nhu cầu kiếm chiền trong cái topic này thì cũng được nhưng phải đóng lệ phí!
    Một tin 100k! Nhá.
    Đề nghị totochan81 sẽ là người đúng ra thu khoản lệ phí này để được chia một phần hoa hồng.[:Đ
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    trưóc là bỏ tiền mua vui, bây h mua vui lại mất tiền
    Chị em vào ném đá đi nào
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài sau mà chả biết thế nào. Đấy muốn có bạn đi chơi valentine cho vi vẻ, tính mình thích nói chuyện, chứ kiếm **** thì quá dễ. Trước phố nhà mình có 3 hàng chuyên **** tối nào về cũng vẫy vào như vẫy chào bố vậy còn ban ngày lượn đi lượn lại gần nhà.
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    haha, ông anh, tìm đối tác típ ạ
    Có cần em ném đá giùm hông

  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    50 - 50 à ông anh
    Cơ mà vẫn thân thiết với chị ý nhờ

  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Thế bác chọn được thành phần họp rồi hả? Bao giờ thì có shortlist? Danh sách này có được công bố rộng rãi không?
    Vàng 2: Chị totochan81 có cần tuyển thư kí hay trợ lý để giúp vụ này không nhỉ? Em xin ứng cử! Hi hi
  8. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Này bác!
    Phát biểu xong là phải đóng chiền ngay đấy nhé!
    Thực ra thì, bên đối tác từ bé thích đọc chuyện ngắn Pháp, ấn tượng với kiểu đấu súng của Pháp, đó là chúng ta gặp nhau, ngồi đối diện nhau, ném vào nhau một "hòn đá" to tướng và xem ai bị "vỡ đầu" trước.

    Nó sẽ là một thú vị phát xít phải không nào!
    Kiểu gì thì chúng ta cũng gặp nhau có một lần do vậy vấn đề không phải ở sự xấu hổ mà là chúng ta phải chiến thắng, phải làm cho đối thủ phải ôm sầu bi lụy sau khi gặp gỡ chúng ta. Mà điển hình là đối phương sẽ phải khóc lên rưng rức khi nhắc đến tên ta trong từng giấc ngủ.
    Khà khà
    Đấy!
    Vậy nên, ai có đủ tự tin là mình có kinh nghiệm và tài năng tác chiến độc lập, đã từng tham gia nhiều chiến trường và có lắm huân huy chương, thì chúng ta gặp nhau thử xem thế nào. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà chứ có phải là để tán tỉnh nhau đâu chứ! Người thắng cuộc tất nhiên là người làm chủ được buổi nói chuyện và dẫn dắt đối tác theo hướng của mình.
  9. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Này cô! Không có chiền để chia cho cô đâu nhé!
    Trẻ con rửa chân rồi đi ngủ đi.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Oái, nghe như kiểu mình làm bảo vệ soát vé í nhở , oai ghê
    Chủ tô bíc xoay chiều chóng hết cả mặt. Lúc đầu thì hẹn nói chuyện tối, xong giờ lại thương thảo. Khéo vài trang nữa lại thành một buổi ăn sáng cũng nên .
    Đề nghị của pác được chấp nhận. Và người đầu tiên nộp 100K cho tớ là bác chủ topic này. Đề nghị bác gương mẫu thực hiện luôn cho ạ

Chia sẻ trang này