1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine buồn, có ai hiểu cho, và một món quà ý nghĩa

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Valentine buồn, có ai hiểu cho, và một món quà ý nghĩa

    Valentine buồn !
    Cứ nhìn mọi người hối hả chuẩn bị dành cho nhau những món quà mới trong dịp lễ Tình yêu làm cho trái tim cô đơn của mình vỡ nát.
    Không xa xôi gì, mới năm trước thôi mình cũng giống như thế, vui vẻ say sưa, nhưng khi kỉ niệm qua rồi lại chỉ còn đây những nỗi buồn mênh mang. Không biết ngày mai có ai tặng cô ấy một bông hồng đỏ thắm, một món quà ngọt ngào hay không, cầu mong một điều rằng người nào đó sẽ làm cô ấy hạnh phúc thực sự, không phải buồn và cô đơn.
    Trong ngày tới này, Mark xin mong tất cả các đôi yêu nhau trên ttvnol sẽ thực sự hạnh phúc và không bao giờ phải nghĩ đến ngày sau.
    Vậy ngày mai món quà thực sự mà các bạn muốn nhận được là gì? Hãy nói ra để mọi người cùng vui với bạn và niềm vui sẽ nhân lên gấp bội đó.
    Riêng tôi, tôi mong rằng món quà nếu tôi nhận đuợc sẽ đơn giản chỉ là tiếng chuông điện thoại :"..............my love"
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhiều lúc mình cũng nghĩ thế này. Nhưng "Cái gì đã mất, tức là nó đã mất, hối tiếc làm gì".
    Cứ nhìn cảnh mấy đứa bạn chuẩn bị cho V-day. Chocolate, picnic... lại thèm rỏ cả rãi, hehe. Nhất là mấy hôm nay, trời mưa...
    Nhưng mà...
    Lại nghĩ mình còn bao nhiêu việc phải làm. 20 tuổi rồi mà chưa có cái gì ra đầu ra đũa cả... Lại....
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống...
    Chúc những ai có người yêu rồi vui vẻ trong ngày mai, hehe.
    Trong box này có những đôi nào nhể:
    Cow-PT (đẹp nhất, nhưng tạm thời đang phải chịu thử thách)
    Tiny-LongHS (con đàn cháu đống rồi, không biết có còn lãng mạn nữa không)
    Núi - CNNN (dạo này ít đi chơi, không cập nhật được thêm thông tin, chả biết thế nào)
    Vân vân.... hehe.
    Hey now, all you lovers, put your light on, put your light on...
    Còn đôi nào nữa, chui ra ánh sang đi...
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  3. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    cái flash này ko giành cho những người đang hạnh phúc vì tình yêu , còn những ai ngược lại thì xin mời vào , xem xong đừng khóc nhé !!
    http://d3net.vfuturus.com/misc/amazing.htm
    _~~~-Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời-~~~_​
    email me
    Được Tom-Cruise sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 17/02/2003
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của các bác dành cho mọi người! Hi vọng năm sau các bác cũng sẽ được như vậy!
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Valentine a`, chẳng có cảm giác gì cả, chỉ nhận ra đc 1 đìu là thứ 6 ngày 14 có khi còn đen hơn cả thứ sáu ngày 13 i'!

    I'm nothing, nothing at all!
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Valentin năm nay mới có quà. hếhs.
    Lên sân bay được wà.

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ ngày đó tao phải tạng quà cho con gái mới đúng,thê mà phải đóng 10k để mua quà cho mày,đúng là bi kịch
    Cantona

Chia sẻ trang này