1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine buồn .

Chủ đề trong 'Huế' bởi aodaitimhue, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Valentine buồn .




    "Chiều nắng vui đi, và âu lo cũng không còn", câu hát chợt cho nó nhiều cảm xúc - Lang thang trên mạng vào đêm khuya bỗng tình cờ tìm được một bài mp3 khá hay, không hiểu sao cứ nghe lui mà không chán. Càng nghe càng ngẫm nghĩ về những cuộc tình mà mình trải qua trong đời. Có người bạn bảo với nó rằng : Con người mày đa cảm, sau này mày sẽ khổ. Nhưng biết làm sao được nhỉ, rung động trước những cái đẹp và cảm thụ được nó âu cũng là điều đáng quý.
    Những giây phút hạnh phúc khi đến với em giờ như mất hẳn, chả biết trách ai cả, có thể do nó mà cũng có thể do chính em. Nó lao đầu vào MU như một cách trốn chạy và để rồi nó chợt nhận ra rằng nó đã càng đánh mất em mãi mãi. Đớn đau và chấp nhận, quỵ gối tưởng như khó có thể gượng dậy. Có thể đây là một điều khó chấp nhận với một thằng con trai, luỵ vì tình à, không phải, quá yêu à, cũng không phải luôn, vậy thì vì cái gì ??? . Chính con người nó cũng không biết được, chỉ biết dòng đời đưa đẩy những cảm xúc cũng như hai con tim dần xa nhau và rồi những con sóng đời cuốn đi mãi mãi. Nó ý thức được nó thực sự mất em.
    Giờ đây nó ngồi một mình giữa màn đêm, trước mặt là cái máy tính khô khan vô cảm ... và hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc đến nao lòng ... Còn đâu những chiều đón em lúc tan trường, em bước ra rạng ngời trong tà áo trắng, còn đâu những tối tràn ngập ánh trăng và đầy ắp những mơ ước dự định cho tương lai. Còn đâu những lần cùng em rong ruổi trên mọi nẻo đường và đến lúc mệt thì lại cùng nhau ghé vào quán cafe quen thuộc và cùng nghe những bản nhạc yêu thích. Còn đâu, nó nhận ra nó còn yêu em nhiều nhưng lí trí nó bảo không thể yêu được, tréo ngoe thật

    Ừ, thời gian dần trôi rồi cũng sẽ xoá hết mọi vết thương " Chiều nắng vui đi và âu lo cũng không còn, thời gian như sông vắng xuôi xuôi sông cũng im như người, người không vui. Không nhớ mong gì, tình yêu như cây vưa nuôi xanh đã héo hon. Dòng sông dẫu biết rồi tàn hết những dấu vết của ngày hôm qua, của ngày mai " Nó như lặng người đi, lời ca sao mà trùng hợp với tâm trạng của nó quá, giờ đây giữa đêm vắng nó bỗng cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết, đã khá lâu rồi nó không còn buồn vui trước những biến đổi trong cuộc sống, nó trở nên khép kín và lánh xa tất cả, nó không còn là nó nữa rồi, một thằng lãng mạn hoà đồng và nghệ sỹ giờ đây như một viên đá biếng lăn khô khốc giữa dòng đời. Hình như thứ tình yêu mà nó muốn vun đắp không phù hợp với em, nó mơ màng nhận ra sự thực phũ phàng nhưng luôn lắc mạnh đầu để xua đi mỗi khi chợt nhớ. Nó mơ ước được một ngày được nhìn thấy em bước vào cổng trường đại học và nó sẽ nắm tay em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và cùng em đi trên đường đời. Nó vun đắp và lặng lẽ xây một thứ tình cảm trong lặng lẽ không dám thổ lộ. Nó lo sợ và tan vỡ khi em cứ một mực muốn xem nó như anh trai, anh trai, hai từ sao mà đáng ghét đến lạ. Nó cố tình phủ nhận đi điều đó và tiếp tục cố công xây .
    Nhưng rồi nó đã mỏi mệt vì cứ phải cố công xây đắp một mình và nó dần buông tay và buông dần buông dần rồi nó đã để em bước đi qua cuộc đời mãi mãi.

    Không vì cái gì cả, nó ý thức được điều này " Đã hết, vui mừng khi biết em về và tôi khóc trong ngày đưa tiễn nhau, đã hết, run thầm trong lúc môi kề - ta giờ như viên đá biếng lăn " ... Tiếng organ và nhịp trống vẫn dập dìu nhưng chứ HẾT cứ lảng vảng quanh đầu nó, nó cảm thấy đầu óc quay cuồng và suy nghĩ mông lung ... Nó cảm thấy ghét em hơn bao giờ hết, cảm thấy tự xấu hổ vì ý nghĩ đó nó đứng dậy nhúng đầu vào thùng nước và chợt thấy sống mũi mình cay cay . Có lần nó không kìm nén được sự thật , đã thối lên nặng lời, em nói : " Không đến với nhau được thì cũng đừng để phải nghĩ xấu về nhau " Nhưng khi ấy nó là người vô cảm " Buồn như vui vì trong ta đã khô kiệt, hận thù không tên , buồn như vui đau đớn như in hằn . Màu xanh cây đang hoá nâu kìa và mặt em đây vụt xanh xao héo hắt cũng không sao, vì ta cũng yêu mà vì ta đang yêu em bằng tình yêu câm bằng tình đêm ..." . Ừ , nó còn yêu em thật, nhưng nếu cuộc đời cho nó một cơ hội để quay lại với em thì nó cũng sẽ không đón nhận, bởi nó biết rằng trái tim em không bao giờ thuộc về nó được . Một sự thực mà nó vừa nhận ra . Không có nó em vẫn tung tăng và không có nó em vẫn là em , nhưng ngược lại không có em nó lại không còn là nó nữa ... Lắc đầu mạnh mà rít một hơi thuốc lá thật sâu để xua tan những ý nghĩ không đầu không đuôi . Có lẽ nó giờ như thành một viên đá biếng lăn rồi, cảm xúc với cuộc sống không còn dạt dào và nó trở nên khô khan hơn tự bao giờ .
    Nó bỗng thấy gắn bó với âm nhạc hơn bao giờ hết và giờ đây với nó âm nhạc là người bạn tốt nhất mà nó may mắn có được trong đời . Âm nhạc luôn sống trong nó và nó cũng luôn sống với âm nhạc . Một người bạn luôn biết nâng niu chia sẻ những cảm xúc cùng nó ... Bỗng nó chợt thấy buồn đến lạ ... Ngoài kia tiếng chuông nhà thờ ngân lên làm nó chợt tỉnh, đứng dậy mở cửa ra và cơn gió lạnh quật vào mặt khiến nó khoan khoái ... Đêm đã qua, một ngày mới bắt đầu và nó cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống tinh thần mới, nó biết rằng rồi nó cũng sẽ tìm lại được mình nhưng nó cũng biết rằng vết thương còn đọng lại kể từ khi em ra đi sẽ còn viêm tấy mãi mà không biết bao giờ mới lành sẹo ... Ừ mà thôi, cứ làm viên đá biếng lăn với cõi trần gian . Trần gian thật , thiên đường dường như xa lắm ...

    Đời tai nạn hình như vô hạn
  2. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Valentine hình như là ở trời Tây, ta ở trời Đông cớ gì phải buồn trong cái ngày vớ vẩn này nhỉ ???
    Thiên đường là đâu???, ở quanh ta mà thôi ...
    Thiên đường là một con Gà trong đợt dịch cúm, 1 con dao, vài xị rượu và 2 tâm hồn đồng điệu rong ruổi và phiêu bồng trên con suối ngồi ngắm trời mây và nhìn mưa bụi tán sắc thành ngũ sắc dưới anh trời chiều phải không @caunotai ???
    Thiên đường là những bản nhạc văng vẳng giữa đêm khuya thanh vắng phải không ???
    Thiên đường là khi ngồi cắt tiết con Gà rồi nướng trên đống lửa rừng và xé ra nhai rồi tợp một ngụm rượu phải không ???
    Ừ, có lẽ thiên đường là đó rồi ...
    Nhưng thiên đường sẽ đẹp hơn nếu có thêm một người con gái chịu đi với mình phải không ??? , chắc chắn con đó không phải là con lele , nhưng tìm ở đâu bay giờ ??? ... Có lẽ là "nằm mộng suốt đêm trong thiên đường"
    [
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 14/02/2005
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    buồn quá anh aodaitimhue nhỉ.
    những valentin trước nhìn người ta đi chơi mà mình có một mình thấy cũng bình thường chẳng sao, họ đi việc của họ mình đi việc của mình, vậy mà đến rồi vào ngày hôm này khi ra đường thấy người ta tặng hoa, thấy những người chở nhau đi chơi thì mình lại buồn, cứ nhớ cứ nghĩ cứ thương, cứ bồi hồi trong suốt cả ngày, ước gì gặp được em, người anh yêu ơi có biết rằng giờ đây anh đang nhớ về em rất nhiều, nơi màn đêm không một tiếng người, trước một cái máy tính cũng như buồn theo, dòng nhạc trôi chảy câu hát não nề, biết rằng đây mình vẫn yêu đơn phương........
    Đúng là đáng ghét sao, khi người ta cứ nói mình là anh trai tại sao lại là anh trai mà không phải là một người yêu, chỉ là anh trai sao lại nhớ, chỉ là anh trai sao lại thương vậy.........hai từ anh trai ước gì em đừng nói mà hãy nói với anh hai tiếng người yêu.....
    Được cacbanoi sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 14/02/2005
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Valentin la ngay gi nhởmà sao người này lại than buồn vậy ta???
    Nói đùa thôi, chứ ngày này mà thui thủi 1 mình , ko có người yêu để đi chơi,nhìn thiên hạ ngoài phố tung tăng vui vẻ thì cũng buồn thật.Hôm nay ra đường, nhìn anh nào cũng tay cầm 1 đoá hồng cười tủm tỉm, hehe..trông vui thật.
    Happy Valentine to all!!
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Valentin buồn!!! Nhìn người ta có đôi có cặp nhưng mình chỉ lang thang trên đường chỉ có một mình!!! Nhìn người ta tặng hoa, tặng wà cho nhau mà mình càng tủi hơn!!! Wên nhanh Valentin này là được!!!
  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc mấy bài mọi người ca thán về valungtung vui thiệt . mà có chi mà phải buồn nhỉ ??? nhoc ở nhà lôi truyện ra nằm đọc rứa là chẳng cảm thấy chi hết
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    i ngày Vatican+Ovaltine hôm qua tui đi ăn đám cưới vui ghê, ngon ghê! Chà tui chưa có bồ mà răng không thấy buồn mấy nhỉ? Bây giờ chắc chưa phải lúc thích hợp để yêu thì phải...
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hơi chạnh lòng 1 chút, rồi cũng sẽ qua.........
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chả có gì buồn cả.Đi làm vui vẻ,đã thế có cô bé xinh xắn của quán tặng Chocolate nữa.giờ còn thấy thèm
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua vui thiệt, 7h chở cho con bạn thân đi chơi với bồ, mong cho nó được vui vẻ hạnh phúc, còn mình thì về nhà ngủ nghe nhạc đỡ buồn..(vậy mà nói ra chẳng ai tin)..hic..Vậy mà sáng nay nghe nó nói là khi hôm 2 đứa đi được một lát rồi giận nhau bỏ về..điên thế đấy...đúng là rảnh rỗi quá ko biết làm chi nữa..

Chia sẻ trang này