1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

valentine của dân xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi firearrow, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    valentine của dân xây dựng

    Cứ nghĩ đến ngày này là lại thấy chán cho mình,chẳng có người yêu,nên cũng chẳng cần chuẩn bị socola,chẳng biết các bác trường mình thì thế nào...cho em ít kinh nghiệm

    [r36)]


    doi trai co don
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Valentine mỗi năm một khác
    chắc là năm nay ngồi nhà mua socôla về ăn một mình
    haha
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  3. Kidinsix

    Kidinsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nếu ngồi nhà thì gọi anh em đi cafe nhá.
    mà cái mồm mày ai mà tin được, ốc vặn với xôi đùm đi thăm các em í chứ hỉ
    hè hè

    Kidinsix®  Copyright©1982-2004
    http://www.svxd.com
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    ui anh ơi
    chỗ đông người
    anh cứ bô bô ra thế chết em
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    cho tớ ra nhập phi đội nhai socola một mình đêm valentine với !
    Đau wa" ! 24 tuổi rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai !
    <P>[red]<EM>Oh God, please let me be alive, so , I can kiss her one more time </EM></FONT></P>
    Được lovezet sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 31/01/2004
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Va len tin năm nay rơi đúng vào thứ 7, thấy càng tủi thân hơn nhở
    Mà 14 là ngày con gái tặng quà mà, ngồi chờ biết đâu lại có em te te đến dí cho 1 cục sô cô la vào mẹt
    Ôi Valentine...hứt hứt....lên ĐTH ngồi vậy...hứt hứt...
    Chắc năm sau sẽ khác..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Valentin năm đó có lẽ anh sẽ ko bao giờ quên được.Cho dù cả 2 ta đều biết diều tồi tệ nhất sắp ập đến nhưng đều tự nhủ thầm với lòng mình là sẽ ko sao.Ngày đó em nói với anh rằng em hi vọng valentin tới chúng ta vẫn sẽ được nhận quà của nhau.Anh đã mắng em nói chuyẹn vớ vẩn nhưng trong lòng anh thừa biết chuyện sắp đến nó sẽ khủng khiếp thế nào.Anh vẫn chuẩn bị quà valentin từ trước,chỉ cần đến đúng đêm 13/2 là anh sẽ mang đến cho em.1 miếng Socola nho nhỏ thôi để anh và em cùng ăn trong ngày hôm đó anh nghĩ sẽ làm em vui lắm rồi.Nhưng số phận thật trớ trêu.Và em đã ra đi,sự ra đi của em cả em, anh và gia đình bạn bè của em đều biết.Giữ đúng lời hứa với em,anh đã ko buồn,ko khóc trong ngày đưa tiễn em.Bạn bè nói rằng anh có vẻ vô tình nhưng anh ko quan tâm.Anh biết là em hiểu anh mà.Anh chỉ tiếc là em ra đi sớm quá,trước cả ngày valentin của chúng mình.Miếng socola đó anh đã mang đến bên cạnh em,để xuống đó.Anh đã ko ăn vì anh ko muốn ăn 1 mình đâu.Từ đó cho đến nay,Valentin đối với anh nhu 1 khái niệm quá sa sỉ.Mỗi đợt valentin về anh đều mua 1 miếng socola và để đó.Cũng có 1 người con gái đến với anh rất thật lòng nhưng valentin rồi cũng lại là 1 kỉ niệm buồn để sau đó bọn anh lại chia tay.Em à ! từ ngày em ra đi,sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh mới nhận ra rằng chỉ có em mới dành cho anh 1 tình yêu sâu đậm.Ko 1 ai hết,ko 1 người con gái nào có thể tốt với anh như em được.Nơi đó em có mong anh được hạnh phúc ko hả L
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  8. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn thật, nhưng cũng lãng mạn lắm. Chả biết bao h mình mới có được một mối tình khắc cốt ghi tâm đến thế
  9. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Valentine ở Đà Lạt, khổ cho đứa nào yêu nhau, chắc chỉ có nước buôn qua đt. Nếu có cả đôi cùng ở đó thì không gì tả được, tiếc rằng các đôi khoa mình ít quá.
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn để làm gì? Có ai biết được lãng mạn bao nhiêu thì buồn cũng bấy nhiêu ko?
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này