1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

valentine của dân xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi firearrow, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    haha
    năm trước cũngValentine ở Đà Lạt
    chả có vị gì
    xa nhà
    nhớ người yêu
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  2. carmen003

    carmen003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn cũng có vui có buồn , mà những kỉ niệm buồn thì rất khó quên. Chúc 0702 sẽ gặp được một người có thể giúp anh nguôi ngoai bớt phần nào.
  3. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Thế hử, buồn lắm hả ông anh?. May em chưa có người yêu, chả biết gái đà lạt xinh ko nhể. Mà người yêu ông có xinh không?
  4. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện tình buồn,nhưng đáng để ta phải khắc cốt ghi tâm,rù cho chuyện tình có dở dang thì ta cũng không bao giờ phải hối tiếc.
    doi trai co don
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tôi đếm từng ngày,từng ngày trôi.Còn 10...9...8...7...ôi còn đúng 1 tuần nữa thôi.Tôi ko mong chờ,ko hề mong chờ ngày đó đến 1 chút nào.
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  6. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng , lãng mạn quá sẽ buồn nhiều hơn , mà em thấy dân xây dựng mình nhiều chú lãng mạn lắm
    NGÔI SAO NÀO LÀ EM
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Valentine? Năm thứ 3 của đại học mình mới biết đến cái ngày đó. Tự nhiên thấy mọi người đi mua hoa và keo mút socôla. Nghĩ bụng bảo, quái hôm này mọi người làm sao í. Hoá ra...
    Nhưng chẳng có vẹo nào để bày tỏ.
    Từ đó đếngiờ năm nào cũng thế. Vậy mà chẳng thấy buồn!
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao h fải tặng bạn gái quà valentine cả,vì lần nào cũng "đứt gánh" vào gần ngày Valentine.May thế!:D
    Có catxê đâu mà kí!
     
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ớ, 14 là ngày con gái tặng quà mà. Còn 13 là ngày con trai tặng trước.
    Anh JE cứ ngồi chờ, biết đâu có em nào đến đập cái bụp hộp quà vào mặt . Khéo anh ngất ko biết chừng
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ.. dzui! Tưởng chỉ có mình mới bị cái trò Valentine thui thủi, ai dzè cũng lắm người lắm. Chậc, biết thế nên hết bùn! Nhớ năm ngoái, có một thèng hâm đơ nào đấy, nhảy oạch vào hỏi han tùm lum (mama nhà nó!). Đang ngồi ngỏng cổ, trả lời thì trả lời:
    - Thế đã có bạn trai chưa?
    - Uhm, chưa có.
    - Đúng, loại con gái chua ngoen ngoét thế thì ai dám vơ.
    - Này, có cả đống rồi đấy, ko biết à?
    - Ơ, thế cái đống dở người đấy là ai thế? Tội nghiệp tụi nó!
    - (mama nhà mày. Tao lại lôi đời thứ n đem căn lên tao chửi bi rờ!)
    - Uhm, nhờ, chip còi, có ngừi hỏi thăm
    - Ơ hơ...
    Cứ gọi là tròn cả mắt, chẳng biết ai sấc.. Đúng là Valentine nhớ đời. Năm đó chết ngộp với cả đống thiệp, kẹo chocolate thì ko có mà kẹo chipchip thì nhiều dzã man. Pótay.vnn.vn lun

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...
     Angel without wings

Chia sẻ trang này