1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

valentine của dân xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi firearrow, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    này AG13!Em fải tích phân n lần lên rồi sau khi không tích đc nữa hay đem đạo hàn rùi khai căn,thế nào nó cũng ngộp thở mà chết thôi!
    to ME: anh cũng hi vọng tối 13 có quà đập vào mặt mà ngất đc thì mong 1 năm có khoẳng 12 ngày Valentine thì hay biết mấy!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  2. vutuanngoc

    vutuanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ thân mình,cứ đến dịp valinhtinh là thể nào cũng fát sợ vì lo bị sâu răng.Chocolate thích thì thích ăn thật nhưng cứ nhè ngày đấy mà ngồi ăn cho hết đống chocola to uỵch thì khổ quá hic mà các cô cũng không khéo tay lắm kể ra tự làm thì cũng ngon nhưng mà thích ăn loại có giấy bạc đóng gói hơn
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một chàng mắc bệnh hoang tưởng và công cuộc thần tượng hoá bản thân lên rồi.. Khà khà khà
    Nói đến chocolate, nhớ đến mẻ bánh đầu tiên em làm, đến khổ nhá anh JE. Bị tơi tả, te tua, mặt mày dính tùm lum đủ thứ nguyên liệu, suýt nữa thì thành một cái bánh thập cẩm. Vậy mà cái món được gọi là chocolate thì suýt nữa mới thành công. Nghĩa là nó cũng dùng chocolate để chế biến, nhưng cho ra một sản phẩm tạp chủng gồm :cạcbon, than, mớ bột sống, mớ gì đó đắng đắng và một mùi khét đến tận muôn đời sau. Ui giời ơi! Từ đó là em cạch,em thề ko tự làm nữa. Có gì thì sống chết cũng nhắm mắt gi ra hàng mua wách cho rồi, ăn cho đỡ xót... He he..
    p/s: mà anh là anh ko được bày bậy em đâu đấy JE nhá! Để em còn có chút nữ tính nữa chứ... hờ hờ..

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  4. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    hê hê trước Valentine là Thứ 6 ngày 13 đấy các bác. Cẩn thận bác nào đc "ném quà vào mặt" thì khổ
    ~O?" 끝O? ,z'.
     
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 em có một bìa test mới đau chứ!Không biết có đc nhận quà của em nào không,không lại bị con 0 to tướng thì hay!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  6. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13
    Chết cha
    Phải thi lại diễu hành
    Kiếm đâu ra mũ cối
    Mũ năm ngoái mượn của ông cụ hàng xóm thì trót ngồi lên ... bẹp bố nó rồi
    Tin tiếc giè
    Bác nào thèm sô cô la thế thì em cho, nhà em vẫn còn thừa
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0

    Cháu, chú lấy lại chocolate lần trước chú cho. Mình cho nó, nó không ăn định cho thằng nèo, cháu với chắt thía đấy. Thứ 7 này chú ghé qua lấy lại nhá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. akid

    akid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hix, valentine''s day.
    Đành chịu khó trùm mền ngủ đông cho qua ngày này vậy.
    Một ngày đau khổ, trời đã sinh ta sao còn sinh ngày này (câu nói tạm thời trong vài năm í mà).
  9. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết rồi hết rồi
    Trời ơi có mỗi cái kẹo ca cao đồng xu mừng tuổi 3 năm nay mà năm nào cũng đòi
    Trời ơi thế này thì làm sao mà sống được cơ chứ
    Đến cái kẹo bé tẹo mà chú cứ réo rắt
    Cháu chết quách đi cho xong
    Chết kiểu gì cho nó ... an toàn bây giờ
    Lấy dao thọc vào cổ thì giống chọc tiết bò quá
    Nhảy xuống sông thì lạnh lắm, lại còn không biết bơi
    Thôi đập đầu 1000 cái vào ... gối --> chóng mặt --> rối loạn tiền đình --> ra đi thanh thản
    Trời ơi, chết kiểu nào cũng không xong.
    Chết thế này thì chết làm quái gì nữa
    Thôi chú đừng ngăn cản cháu, cứ để cháu sống nhăn cho xong
    Chúc mọi người Valentine vui vẻ, khoẻ khoắn, lành mạnh
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thế là tối mai có chỗ đi chơi rùi!Ca nhạc ở triển lqmx GV,free vé không biết cóai đi không nhỉ?Nếu đi thì lên VARS à lấy vé rùi hẹn nhua ở đâu dấy vào xem cho nó "bê sa mê"
    Có catxê đâu mà kí!
     

Chia sẻ trang này