1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

valentine của dân xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi firearrow, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay đúng là thứ 6 ngày 13 mà... Bị vỡ cái kính mới này, hic, bẻ thế mà nó cũng gãy nhở.
    Đi quệt xe 2 lần này, hichic, đau quá ..Mình đã uống tí bia nào đâu nhở
    Cơ mà đc cái ngày tiền va linh tinh vui dã man như con ngan. Để bù lại cho ngày mai chôn chân ở nhà làm con ngoan, hé hé..
    Ôi liệu mình còn đc hưởng bao nhiêu cái ngày tiền va linh tinh như hôm nay nhở...Yêu chúng mày quá cơ..các em yêu của chị
    Chúc mọi người ngày mai vui vẻ nhá. Đi đâu cũng nên đặt chỗ trước đê....Hôm nay đi mà đã đông rồi
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
     
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0

    Cháu ơi, chú bảo này, chết thế vẫn mệt lắm. Chú bảo cách này hay cực mà lại được nhiều người biết đến. Cháu đến chỗ có mấy con gật gật gù gù, chân nọ đá chân kia, đi thì xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy con mà mọi người đồn ầm ĩ lên ý. Cháu chạy ra, túm lấy một chú( dễ không ý mà) rồi chìa môi ra hun chụt cái.Xong, về nhà nằm lên giường, kê cao gối, đắp chăn.. chờ đến ngày tử. À, cháu sợ không dám về nhà à?? Ra chỗ chú, chú cho thuê chỗ cho mà nằm.. Hôm sau, đảm bảo cháu được nhiều người biết đến, danh tiếng nổi hơn Janet jackson
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  4. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chú viết về cái gì.
    Hôm qua thứ 6 ngày 13 chú có đập mạnh đầu vào đâu không
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ, con bé này thông minh nhưng chậm hiểu ( mày bảo thế chứ chị không bảo thế nhá )
    Ý chú mày bẩu là: đợi hôm nào chú mày say ( ỉ rượu làm càn) , mày túm lấy chú mày rùi hun cho phát. Rồi chú dẫn đi thuê chỗ nằm. Xong chuyện rồi thì lên đây post bài, tường thuật...offline. Làm gì chả nổi tiếng




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  6. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít bac nói thật hay đùa chứ em thấy bac kiêu quá. Ăn một đống sô cô la to uỵch ma còn kêu ca phàn nàn, chẳng bù cho em, phải tự đi mua về ăn.Híc, đắng hết cả miệng....
    Có ai thấu được lòng tôi!!!!!!!!!!!!
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. chúc bà con XD yêu qui Valen vui ve nhá..
    http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/valentine.swf
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    ...
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước 14/2 ​
    Anh viết cho em đêm trước lễ tình yêu
    Giữa cách xa mới hiểu mình trống vắng
    Nỗi xót xa nào phải vì năm tháng
    Khi em xa anh.
    Anh viết cho em mà ngỡ cho mình
    Những điều ngày xưa anh chưa kịp nói
    Chẳng phải vì thời gian quá vội
    Chỉ giản đơn thôi, anh sợ em buồn.
    Ký ức tình yêu như rêu phủ lối mòn
    Em bước qua có bao giờ vấp
    Anh cứ huyễn hoặc những điều không có thật
    Có phải thế mà em xa anh.
    Hạnh phúc đơn sơ như trái chín trên cành,
    Có nhà thơ đã từng viết thế
    Anh cũng đã từng tin như thế
    Khi cầm tay em trong phút nguyện cầu.
    Nếu mùa sau có phép nhiệm mầu
    Em đừng ước cho mùa xưa trở lại,
    Dù anh sẽ nhớ về em mãi
    Chỉ giản đơn thôi, anh sợ em buồn...
    Đêm trước 14-2​
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này