1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE của đồng bào xa Tổ Quốc có gì thú vị ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Pan_Kral_JV_new, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    VALENTINE của đồng bào xa Tổ Quốc có gì thú vị ???

    Câu trả lời là : Chẳng có quái giè thú vị cả !!!

    Thế đấy, bây giờ đã là 21h15 tối rồi mà chỉ một mình ngồi cô đơn ôm lấy chiếc PC. Buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá rán.
    Đây là Valentine thứ 2 tôi xa Hà Nội. Valentine năm ngoái phải đi xem Harry Poter cùng tụi độc thân thì phải biết là "zui" thế nào rồi đấy. Đúng là củ chuối !

    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.

    Được Pan Kral JV sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 15/02/2003

    Được Pan Kral JV sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 15/02/2003

    Được Pan Kral JV sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 15/02/2003
  2. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Năm nay những tưởng sẽ khá hơn vì giờ đây tôi đã tìm được một nửa của mình......thế mà......ô hô....đời vẫn thế. Cái bọn bên này đúng là "sành điệu nửa mùa", chẳng bù với VN quê hương ta, cứ đến ngày này là đường phố lại đông như mắc cửi, có quá nhiều chương trình cho các cặp uyên ương. Hehe...còn bên này thì ...... họ sắp tắt đèn đi ngủ đến nơi rồi. Ơ....mình cứ tưởng ở Châu Âu phải nhộn nhịp hơn chứ nhỉ???
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
  3. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Các bác ở bên đấy đón Valentine cùng người yêu ra sao??
    Ngày hôm nay của em bắt đầu từ rất sớm mà kết thúc cũng chẳng hơn được gì. Hay là tại vì hoa chóng nở thì chóng tàn?
    Sáng dậy nháy điện thoại cho nàng 1 cái coi như là lời chào buổi sáng. Đi đánh răng, rửa mặt sau đó thì chạy xuống đóng tiền phòng. Làm thiệp Valentine tặng nàng cũng là một công việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sức sáng tạo cao. Tẩy tẩy, xóa xóa đau hết cả đầu. Con bạn thân ở VN nhắn tin rủ Chat, cũng muốn Chat lắm nhưng mà sợ lại chẳng dứt ra được nên thôi. 1h đồng hồ sau.....Phù.....thế là cũng đã xong. Giờ chỉ việc đợi nàng đi học về nữa là có thể đem nó tặng được rồi....Hôn mày lần cuối nào cưng....chụtttttttttttt..........
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
  4. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Gần 14h chiều, nàng mới đến.........( không hiểu làm quái giè trên Trung Tâm?).
    Cảm giác đầu tiên khi được nhìn thấy nàng: Ôi..em đây rồi thiên thần bé bỏng của anh. Mừng quá vì anh lại được ôm em vào lòng và được hôn lên đôi môi mềm mại của em
    Cảm giác thứ hai: Ô....có cái gì đó không công bằng cho lém....Quà Valentine của mình đâu ấy nhẩy ??? Lặng lẽ nhìn quanh, nothing, thấy mỗi cái balô nhỏ xíu của nàng....thất vọng não nề và chỉ còn biết
    Nhưng dù sao thì mình cũng là một người rộng lượng. Dù sao thì nãng vẫn là món quà Valentine ý nghĩa nhất đối với tôi <------------tự an ủi mình thôi. Bọn tôi ngồi bên nhau, sống trong những giây phút lãng mạn nhất của tình yêu, xung quanh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim. 1 trái tim lửa. Ngọn lửa không đủ để xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, của những trận bão tuyết, nhưng đủ để sưởi ấm tâm hồn hai kẻ đang yêu .
    15h...sau đó đúng 1h đồng hồ, "má mi" nàng goi điện đồng nghĩa với việc buổi lễ Valentine tạm kết thúc tại đây. Tôi nghĩ vậy là định sẽ đi cùng nàng ra chỗ mẹ nàng để xin cho 2 đứa đi chơi. Vậy mà..............................CHÁN NHƯ CON GIÁN
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
  5. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Valentien không socôla , không hoa hồng.........không gì cả ngoài những nụ hôn. Thôi thế đã là quá đủ (1 sự chấp nhận mang tính chủ quan và tạm thời).
    Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả..........cho đến khi mẹ nàng tặng tôi thêm 1 gáo nước lạnh nữa. Vở diễn đã đến lúc mở nút, bi kịch xảy ra. Tôi xin cho nàng đi xem ca nhạc cùng tôi vậy mà mẹ nàng đã phũ phàng từ chối với lý do là "không đi đâu cả, tối về còn phải dọn nhà để ngày mai khách đến nữa chứ". Mà nghĩ cho cùng thì mẹ nàng nói cũng phải, mai nhà có dỗ, khách khứa sẽ kéo đến đông. Thôi đành cười cái nào.....hềhề....(trông chằng khác nào thằng điên).
    Phí wóa.....hôm nay ban nhạc TATU của Nga sang biểu diễn vậy mà chẳng được đi xem. Nghe bảo bọn này hát phê lắm nhưng mà "đồng tính" nên thấy hay hay lạ lạ.....
    Thôi, thế là ngày Lễ Tình Yêu kết thúc vào lúc 19h tối. Còn chờ gì nữa mà không về đắp chăn đi ngủ hả thằng cu !!!

    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
    Được Pan Kral JV sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 15/02/2003
  6. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hottest news: Tôi mới được nàng bật mí cho là nàng cũng có quà Valentine cho tôi. Đến hơi chậm chứ không phải là không có. Hóa ra nàng đặt quà cho tôi trên Trung Tâm.....Hehe...bất ngờ quá nhỉ , nhưng hình như đến thứ hai tuần sau mới xong.
    Vậy là sẽ còn "Hậu VALENTINE" nữa đấy...các bác nhớ đón đọc nhé. Mà bác nào có kỷ niệm gì về ngày Valentine thì post bài lên đi cho em tham khảo cái.....vui cũng được mà buồn thì càng hay (ấy chết em không có ý gì đâu nhá).
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vương câu bài khiếp quá đấy
    [​IMG]
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu chú Vương chỉ post phần bài của bản thân chú thôi . Không chơi cái kiểu post hộ cả phần của em người yêu Valentine đâu đấy

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ờ hay nhể
    bác này kâu bài khiếp vật á
    mà sao thằng con và thằng béo lại bít bác này há??
    chuyện hậu valentin của bác thì bác cứ kể, nhưng mà đừng có ganh tỵ khi nghe tui ở HN kể chuyện valentin nha
    Yellow Rose Forever​
  10. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng ganh tị với bác làm gì....nhưng mà bác cứ post bài lên cái đã nào....chắc gì đã hay mà co người ganh tị chứ.
    Mà bác ơi....thằng béo thì tôi bít rùi nhưng thằng con là thèng nào thía...Sao nó lại bít tôi rõ thế nhỉ?
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.

Chia sẻ trang này