1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE của đồng bào xa Tổ Quốc có gì thú vị ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Pan_Kral_JV_new, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ơ ... thế bị nó đó cho 1 phát mà chưa bít là đứa nào à .
    Thằng Hùng đầu dzê mẹt ngựa chứ còn thèng nào ở đây nữa cơ chứ

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời, đang đọc mấy bài viết về valentine hay, uỵnh 1 cái là buôn chuyện, mất hứng.
  3. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi pc82genetic nhé ! Tại mấy bác kia đấy chớ....
    Hôm nay đã là thứ 2 rồi mà vẫn chưa thấy gì cả.....nàng vẫn chưa đến. Hic...bi h sao mà buồn ngủ thế này, lại đang chán nữa. Sáng nay dạy 6h sáng để chuận bi đi thi nốt môn cuối cùng.....Kết quả là...........đứttttttttttttttttttttt...................Vì "thưong thầy, mến bạn, nhớ trường" quá nên họ mời lần sau lại đến....
    He he....đang post thì bài nàng đến.....Hẹn các bác tí nữa nhé....
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
    Được Pan Kral JV sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 18/02/2003
  4. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic.....đúng là một ngày chẳng có gì đáng nói
    Không thể tin nổi là nàng đến gặp tôi trong khi lại quên quà Valentine trong xe ô tô......ô hô...thật là tuyệt . Đêm nay tự nhiên 3h sáng đã bị cái tin nhắn quái quỉ của nàng đánh thức rồi...hic....không ngủ được là cũng nghĩ ngay ra cách để tìm đồng minh....giỏi thật......chỉ khổ cái thân "già" này thôi. Chưa hết....trong khi mọi người đang ngon giấc thì papa lại bồi thêm cho phát tin nhắn nữa...thế là chết thẳng cẳng luôn....
    Mà em cũng muốn kết thúc "Hậu Valentine" lém roài nhưng mình em có quyết định được đâu....các bác chịu khó vậy nhé....
    Nàng về rồi....... Ôi, sao mỗi khi đêm về là anh lại nhớ em thế hả cưng??
    MILUJI TE !!!
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
  5. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    2 SilverMoon : Ô hô, hóa ra là bác "Nháy" đấy à....thế mà không xưng danh để cho anh em biết còn chào nhau vài câu chứ. Dạo này khỏe chứ??? Valentine thế nào sao ko thấy chia sẻ với em.
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.
  6. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 4. Vâng, cũng giống như mỗi thứ tư hàng tuần nàng lại đến thăm tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã được biết món quà mà nàng định tặng tôi Valentine là gì? Nói là "định" bởi vì nàng đã tặng tôi đâu. Các bác biết không, đó là 1 tấm ảnh chụp chân dung của nàng và đưọc ***g trong 1 cái khung rất đẹp.... Nhưng 1 lý do thật đơn giản khiến nàng không muốn đưa ngay cho tôi món quà đó là vì nàng nói "Tại anh xem cái ảnh đó rồi nên em không muốn tặng anh món quà đấy nữa". Hic,,,tất cả là tại cái tật tò mò của tôi, hôm trước xuống nhà nàng chơi tôi mở ngăn bàn học của nàng ra và thấy 1 quyển album ảnh, tranh thủ lúc nàng đang nấu cơm tôi lôi ra xem trộm (nàng là chúa ghét người khác xem trộm ảnh của nàng). Thế là mải xem và mải cười quá nên bị .......túm ngay tại trận. Thế là xong, cứ tưởng có quà Valentine trong tay rồi...vậy mà............. Đành vậy chứ biết làm sao. Hôm nay nào vào chỗ tôi và thông báo 1 tin rất giật gân: Đến thứ 7 sinh nhật nàng nếu tôi đến sớm nàng sẽ đưa cho tôi 2 món quà Valentine (cái ảnh đó cộng thêm với 1 món quà bí mật khác nữa). Hehe...thế là lãi rồi. Nhưng chỉ tiếc là các bác lại phải đợi thôi
    LOADING.....PLEASE WAIT...!!!!!
    Diều nào mà chẳng bay cao
    Diều nào mà chẳng đứt dây một lần.

Chia sẻ trang này