1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine day

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày này lại còn rơi vào thứ 7, làm cho đứa nào alone như mình lại càng......
    Hic, kế hoạch của em hôm đấy sẽ là rủ con bạn lên ĐTH uống cafe, ngó nghiêng xem thiên hạ va linh tinh thế nào ... rồi đi xem fim cũng đc, rồi về, ngủ
    Hay là đi 1 mình cho hoành tráng
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên nào thế, Đại ca mà có phu quân thì là cái thể loại gì hả. Thằng cu này rõ hâm thật rồi.
    S_Holland_GRSP
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ừh thôi em đi một mình đi chứ đừng rủ con bạn em đi làm gì! Tội nghiệp nó
    Hehehe



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Chết, ngày lày lăm xưa mình cũng thế. Hic, nhớ wá,... tự do muôn năm
    Fángongte
  5. vitconlonton

    vitconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    valentine la mot trong nhung ngay chan nhat trong nam do
    cha biet moi nguoi lam gi ngay nay chu em thi toan o nha dap chan nam ngu thoi.
    chan cuc ki luon .bac nao co y kien gi hay thi bay cho em voi
    de cai valentine nay khac moi nam di cai
    nhin chung no nhon nhip valentine ma ngua mat khong chia duoc
    CHAN LAM NGAY VALENTINE
    HE HE HE HE...
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ biết cảm giác của mình trong ngày Valentine. Với tớ - nó là 1 ngày bình thường như những ngày khác, .. nhưng cái ngày ấy nó có tên là Valentine. Vậy thôi. Có khi hôm đó lại fải đi chợ mua đồ ăn cũng nên. hoặc là bò ra dọn nhà, hoặc vác 1 balo sách vở lên thư viện ngồi học dưới cái nhiệt độ lạnh tê người. Chẳng biết nữa.... kệ !
    Tớ thích chocolate đắng - ăn vào thì đắng, nhưng sau đó thì ngọt.. và rất thơm. Năm ngoái tự mua cho mình 1 thanh, vừa ăn vừa chat... có người tủi thân hộ , còn mình thì cứ cười cười. Đang hì hục đòi tên bạn gửi chocolate sang nhưng chẳng biết bao giờ mới đến nơi, năm nay nó có người yêu rồi chắc la chocolate ko còn ngon như những lần trước nữa.
    Uớc gì bọn bạn mình đứng có yêu nhỉ,,,,mình sẽ ko bị bỏ quên thế này.... hix hix.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét!
    ai mà biết được, có khi ngày hôm đó Global lại còn đang băn khoăn không biết đi xem phim với ai ấy chứ.
    Đừng nghe kêu ca mà xét đoán tình hình quí vị ạ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mà kể cả những người không alone như mình cũng nhàm chán quá rồi ! Mong kì này qua mau mau , mô phật !
    Sống phải biết chấp nhận !
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ lại cái Valentine đầu tiên, thấy nó ngộ nghĩnh , trẻ con và buồn cười đến thế
    Chẹp, ôi 1 thời....btw, tất cả qua rồi, chẹp
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích socola đắng, năm nay em sẽ vận tặng 1 người nào đó một thanh sô cô la đắng, hai đứa sẽ ngồi uống rượu Sán Nùng ở cafe cuối ngõ, nghe nhạc Trịnh vào chiều đó, tối là tự do ... lại lang thang có khi hay ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này