1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine không bùn ... ( dành cho n~ người chưa tìm đc nửa kia ...)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Suýt quên mất
    Happy valentine day to girl_love .... và tới mọi người đã ghé thăm ttvn , topic này . Mama I am coming home ^__^ hi hi đơn giản là Hungry quá rồi ............
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Valentine với tớ chưa có năm nào có người yêu bên cạnh hoặc có cũng như không nên nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Năm có người yêu thì được tặng 1 bông hồng, còn năm nay tuy không có người yêu nhưng được đứa bạn ở xa gửi cho hộp Chocolate để chia cho mọi người, cho những người không có Valentine. Thật ý nghĩa, thật hay và thật ấm áp biết bao.
    Ngày hôm nay lại cũng là ngày SN của em trai tớ nữa.
    Với mình sống sao cho ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ, nụ cười ở bên trong lẫn bên ngoài là một hạnh phúc cho dù đó là ngày gì đi nữa. Và tớ tập cách suy nghĩ về ngày Valentine cũng thế. Ý nghĩa của nó không thay đổi, vẫn chúc cho những đôi lứa yêu nhau được đến với nhau và mãi mãi như là những cặp tình nhân ban đầu. Tớ thấy thích nhất, ngưỡng mộ nhất khi nhìn thấy những cặp già như thế, ba mẹ tớ nè, dì dượng tớ nè, thật thú vị.
  3. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này đâu phải chỉ có tình yêu đúng k? Người ta thường nói sự nghiệp, tình yêu và lý tưởng. Mình đã có hai phần ba rồi thì đương nhiên cái một phần ba kia là quá nhỏ, vì vậy chẳng có lý do gì cho mình phải buồn cả.
    Hãy tự an ủi mình rẳng, ấy ơi đừng buồn nữa rồi một ngày nào đó không xa ấy sẽ tìm ra nàng công chúa của lòng mình thôi và khi đó đối với ấy sẽ không phải là một ngày valentine mà là cả 365 ngày valentineấy hãy cố gắng làm tốt hai phần của ấy đi, thì phần thứ ba sẽ tự có kết quả.
    Valentine này chúc cho hội những người độc thân sẽ từ bỏ được thói quen độc thân.
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, đã bảo là đừng có ở nhà mà ... tự mình chui rúc ở nhà thì ko cô đơn mới là điên nặng!!!
    To Traixuthanh: Hè ... cô đơn ko phải là do thế giới quay lwung với bạn, cô đơn là do bạn quay lưng với mọi người! Tự mình hành hạ mình là thế! Tại sao lại cứ phải để hạnh phúc của mình bị một người khác nắm giữ??? Thiệt thân quá đi ...
    Ôi, tôi cũng đang ko có người yêu ... tệ hơn là vừa bị thất tình ... và tôi ốm gần chết vào đúng V_day ... Thế mà hôm nay tôi vẫn rất vui và nhận đc tình yêu thương nhiều vô tận ...
  5. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chít chít! Em thiếu sót thật! Bác ơi, bác nên nhớ còn cả một gia đình, một đống bạn bè người thân, và cả một Tổ Quốc thân yêu ... đang ngóng tới bác trong một ngày mà ai cũng xứng đáng nhận đc tình yêu ... tất cả đang mong chờ ở một người con ưu tú như bác! Bác đừng buồn, kẻo họ sẽ không vui nổi! Ở nơi xa, bác vẫn có thể nghe thấy lời chúc mừng và cầu nguyện của mọi người tới bác chứ ...???
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Valentien cua minh năm nào cũng như năm nào, năm ngoái còn vui chứ năm nay bình thường, đi học cả ngày rồi chiều vào thư viện quốc gia ngồi đến lúc đóng cửa, ra ngoài ăn tối một lúc rồi về nhà tán gẫu với các bạn,m mình thấy cũng ko buồn lắm vì mình quen rồi, với lại chấp nhận thực tế là ko đẹp trai và tài giỏi thì chẳng có em nào thèm yêu nên cứ vô tư đã hihi
  7. valentinenguyen

    valentinenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chà cái topic ấn tượng thật đấy , làm người đang cô đơn như mình cũng phải mò mẫm lên coi thế nào . Mở đầu của bạn girl_love_basketball_and_U thật ấn tượng & hay , nếu có ai đang thất tình hay vừa chia tay người iu chắc sẽ thấy sung sức hẳn lên & vứt nỗi đau đi để tìm niềm vui mới .
    hehehehe , mình thấy Valentine đâu nhất thiết giành cho mí người iu nhau đâu nhểy ...........khà khà , cho mấy đứa cô đơn như tụi mình bù khú cũng hay đấy . Nhưng ra đương coi người ta iu nhau cũng kì ,hihihi, hơn nữa tạm thời bi giờ ở Việt Nam mình chưa có bạn bè , chả lẽ mò mẫm 1 mình đi coi người ta à . Chắc thế nào chả bị 1 chiếc dép hay 1 hột cóc hay xoài vào mặt ...............hề hề , cũng may còn có mí bạn trên này tâm sự , cũng hay ý nhỉ..........
  8. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, đang hy vọng! :)
  9. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    :) Hình như là đúng . Đi chơi về đúng là tuyệt . Thế này mà ở nhà thì cũng đúng là hâm thật ^__^ Một lũ rủ nhau đi cafe Láng Hạ ... Eo ơi sao mà dân Fpt trong Kaola nói chuyện hay kinh khủng Nghe hơn hát hay . Mọi người ai đã ngó qua topic này có ngày valinhtinh trôi qua thế nào ...?
  10. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ặ .... Girl_love.... Đang ỏằ'm ah ???? Chúc cho Girl_love chóng khỏằi nhâ . Có thêm topic hay , cho mỏằi ngặỏằi tham gia

Chia sẻ trang này