1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine "lạnh"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xiaohutie, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Valentine "lạnh"

    Lại thêm 1 năm, 1 năm nữa tôi lại đi ngoài đường 1 mình nhìn những đoá hoa hồng và những món quà những người yêu nhau mua dành tặng cho người mình yêu nhân lễ tình nhân mà "thèm thuồng".
    Năm nay khác hơn năm trước, năm nay tôi cũng đã có người yêu nhưng cũng chả biết như vậy có gọi là yêu không nưã khi mà anh chưa dành trọn vẹn cho tôi và tôi cũng vậy.
    Buổi sáng định trốn làm ở nhà cả ngày, nhưng chiều lại lọt tọt vào cơ quan, nưả muốn gặp anh nhưng nưả không. Cuối cùng anh cũng ghé qua phòng làm việc cuả tôi nhưng hai đưá chẳng nói câu nào. Chán!!!!
    Có lẽ vì đoán trước được năm nay ngày này đến với tôi một cách nhàm chán và lặng lẽ nên tôi cũng k quá mong chờ điều bất ngờ mặc dù tôi là người lãng mạn nên tôi không quá thất vọng và hụt hẫng khi đến lúc tôi ngồi 1 mình gõ lọc cọc tâm sự này mà vẫn chưa nhận được lời chúc hay biểu hiện gì người yêu.
    Tôi mong anh nhắn tin hay đơn giản hơn là gửi 1 tin nhắn trên Yahoo mà cũng không có, đợi và chờ để rồi thất vọng.
    Một mình lặng lẽ đi trong dòng người trong ngày Valentine mà thấy tim mình lạnh quá, cô đơn quá. Cho đến bây giờ tôi cũng k biết mối quan hệ cuả mình với anh là gì và tôi phải làm sao đây.
    Chỉ biết lại thêm 1 năm Valentine "lạnh"
  2. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tuy ko nói ra hết ơ đây nhưng chắc chăn ko chỉ m` bạn cảm thấy '''' lạnh '' ở đây đâu
    Tôi cũng vậy mừh
  3. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đã là trong nhau nhưng chắc anh vẫn chưa dám nhận rằng anh yêu em hay vì hòan cảnh mà anh ko dám
    Chỉ là 1 câu chúc ngắn ngủi "happy valentine''s day" nghe sao buồn thảm quá.
    Em cũng ko quá hy vọng, ko quá mong chờ. Nhưng với tất cả những gì ta cho nhau giờ đây lại thấy sao hụt hẫng quá.
  4. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    có thế thôi mà!có người yêu mà kêu lạnh,phải biết từ từ khoai sẽ nhừ chứ,ko có mới khổ chứ lị
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu rồi, yêu thì không thể lạnh được. Khi yêu có lẽ sẽ không thể để người mình yêu kêu lạnh được.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nói thật đúng, càng hy vọng nhiều càng buồn thêm. Không hy vọng thì sẽ đỡ phải thất vọng. Ngày Valentine mình tin rằng buồn nhất không phải là những người còn một mình như bọn mình mà là những người đang yêu nhưng chưa được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Lẽ ra nên cảm thấy ấm áp mà hóa ra lại thành lạnh lẽo, cô đơn. Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc hơn!
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Valentin không hoa, không socola, không quà, đã tự nhủ sẽ ko buồn nhưng đêm về vẫn khóc 1 mình......
  8. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chà tâm trạng quá nhỉ! Có người yêu mà hờ hững vậy sao? Bạn mới mô tả buổi sáng thôi, không biết buổi tối thì sao, có thay đổi gì không ta?
    Valentine năm ngoái của mình thật đúng là bị bẽ mặt các bạn à. Người ta hứa là sẽ đưa mình đi chơi nhưng cuối cùng người ta biến mất âm thầm lặng lẽ, cuối cùng mình đành phải đi ăn kem một mình cho vui. Được cái ngồi chỗ ăn kem cũng vui, thấy ai cũng đi 2 người, mình đi một mình thiên hạ ai đi ngang cũng nhìn một cái cứ như mình là quái vật vậy! Rồi cũng phát hiện ra tên đó hắn đi ăn Tất niên với công ty ---> Hoá ra tất niên quan trọng hơn mình. Chẳng nói chẳng rằng gì hết thế là "you sugar u, me sugar me"
    Thế mà thấm thoát đã 1 năm rồi đấy. Giờ còn một mình thấy Valentine cũng bình thường. Buổi sáng vẫn đi học bình thường, được cô giáo tặng cho 3 cục kẹo có hình trái tim, trên đó có khắc mấy câu đại loại như "I love you", "My heart"... Thấy cũng mắc cười. Mình được 3 cục như sau "New love", "Marry me", " My heart". Chẳng hiểu có ý nghĩa gì không nhưng lúc đó đói bụng quá, thế là măm luôn. Trời thì cứ lạnh lạnh, về nhà trùm chăn kín lại. Quay đi, quay lại thì cũng hết ngày. Mấy đứa bạn ở nhà pm qua hỏi có nhận được chocolate hay hoa hoè gì không, mình cũng chỉ cười chẳng nói gì. Thật ra vật chất thì không có nhưng cũng được khá nhiều lời nhắn chúc vui vẻ. Thế là ok rồi! Trong ngày Valentine tự nhiên lại thèm mì xào dòn. Lâu rồi không được ăn, nhưng ăn tiệm bên này thì mắc quá mà làm thì lười, đành nhắm mắt đi ngủ cầu trong giấc mơ sẽ mong thấy được thôi. Thế mà không ngủ được, quái lạ! Valentine này thấy cũng bình thường quá hay là cái lạnh đã làm trái tim mình đông đá luôn rồi nhỉ?
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    dự định cầm tay mà vẫn kô dám --> chán
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao cỏằâ phỏÊi lfn tfn nhỏằ?. Tỏằ> thơ quen vỏằ>i valentine và nhỏằng ngày lỏằ. 1 mơnh quen rỏằ"i nên chỏng có gơ phỏÊi nghâ nỏằa cỏÊ. Valentine câng ti toe làm chocolate tỏằ tỏãng cho mơnh , câng 'i chặĂi vỏằ>i bỏĂn bă, và câng hỏạn hò riêng vỏằ>i mỏằTt ai 'ó ỏằY 1 quĂn cafe lÊng mỏĂn (dạ chỏng có cỏÊm hỏằâng gơ vỏằ>i 'ỏằâa hỏạn hò vỏằ>i mơnh cỏÊ). Nhặng 'ỏằi vỏôn 'ỏạp và chỏng có gơ phỏÊi buỏằ"n

Chia sẻ trang này