Chào các bác Nhờ các bác tư vấn cho em về điệp vụ Valentine năm nay giúp em Đây là Valentine thứ 2 của em. Em còn gà lắm, năm ngoái first Valentine nhưng bận quá chỉ chở nàng đi xem phim cái xong. Năm nay Valentine trùng vào thứ 7 nên em muốn làm 1 cái gì đó đặc biệt. Không biết SG có trò gì vui trong năm nay không nhỉ? Em định làm 1 hộp Chocolate, xong tót đi đâu đó riêng tư và cùng nhấp nháp. Các bác có trò gì hay thì chia sẻ với Mức độ tình cảm của em: Sang năm cưới (Đáng lẽ năm nay rùi nhưng do 1 số cái nên dời lại)
------> Thế thì còn gà cái cóc khô gì nữa À mà nếu vẫn thấy mình gà thì cứ giữ nguyên cái sự gà ấy, vì chắc người ta yêu vì vẫn gà được như thế, chứ hoá hươu hoá vượn thì cũng không hay lắm đâu.
Chắc gì đã cưới đc ợ, phủi phui cái mồm chứ tớ thấy nhiều case như thế rồi, đã định ngày đoạt tháng mà HOÃN hay DI DỜI là hay có trouble lắm. Valen à, mua hộp kẹo đen nâu và tót chỗ nào kín kín nhưng lãng mạng, độc đáo bón cho nhau ăn. Ý tưởng của bạn là ok rồi. sau khi đã no nê S C L rồi thì dọc đường về tìm cái quán hoa kít phanh từ đằng xa chạy ra mua 1 bông chạy lại trao cho nàng và thì thầm ANH YÊU EM, SANG NĂM LÀ PHẢI CƯỚI ĐẤY, KO HOÃN GÌ NỮA ĐÂU.
Chú mày hiểu sai ý anh, ý anh là đi xem phim xong thì cũng tối và mệt rồi thì ai về nhà nấy mà nghỉ (tiếng Việt phức tạp nhỉ)