1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine - Mồng 3 Tết - Một ngày mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chitto, 14/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Valentine - Mồng 3 Tết - Một ngày mưa

    Muốn ra khỏi nhà đi chơi cho đỡ buồn mà không được.
    Ngoài trời mưa quá. Không phải là mưa xuân như ngày mồng 1 đầu năm mà là cơn mưa to, nặng hạt. Chẳng ai muốn ra khỏi nhà cả, chỉ muốn ở nhà với người thân.
    Thế mà mình lại nằm đây một mình chẳng có người thân, chỉ với cái máy tính. May mà còn có cái máy tính. Tivi thì chán chết.

    Qua nửa ngày Valentine rồi đây. Năm ngoái vào một ngày nào đó (không phải ngày 14/2) có một người nào đó đã để hoa ở cửa nhà. Mà mơ tưởng viển vông hão huyền làm gì? Đã lâu lắm có thấy hoa nữa đâu.

    Mưa quá. Sao trời Tết mà lại mưa thế nhỉ. Nếu không thì may ra có người đến chơi, chứ mưa thế này thì có ai đến đâu. Chẳng đói chẳng no, chẳng buồn chẳng vui. Mà sao lại ăn nói cẫm cẳn thế nhỉ. Có ai đó đã nói đừng dùng từ "Chẳng" nghe nó cáu bẳn lắm. Thế mà vẫn dùng mới mệt chứ.

    Hoa đào rụng nhiều rồi. Hôm qua làm đổ bình hoa nên bao nhiêu bông nở rụng đầy ra đất. Cũng không muốn quét nữa. Để đấy cho có vẻ rằng Tết sắp qua. Tết sắp qua để thấy lại là ngưòi bình thường như nhiều người khác.



    Big Mouse
  2. muong

    muong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sao lai codon vay sao chung ta khong thu chat voi nhau vay toi cung dang co don day
  3. muong

    muong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sao lai codon vay sao chung ta khong thu chat voi nhau vay toi cung dang co don day
  4. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn đầu tiên đến thăm tôi trong năm mới là ngày Valwntin này đấy, Buồn vì không có bạn, buồn vì thấy trống vắng trong lòng năm ngoái tôi đã hy vong đó là lần cuối tôi cô đơn trong ngày lễ tình yêu nhưng rồi mọi chuyện vẫn chẳng vào đâu cả. Tình trạng này không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây. Xin chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, cầu cho năm mới an lành và những lời chúc của bầu bạn thành sự thật.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  5. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mưa, cũng đã hẹn hò tụ tập chúc Tết nhưng nhìn trời thấy ngại quá. Chợt lũ bạn ào đến ướt luốt thuốt. Cả tiếng đồng hồ đập phá, hàn huyên mà trời vẫn mưa, rồi cũng phải kiếm cho chúng mấy cái áo để còn lượn chỗ khác.
    Mưa, phần nào cũng đã nản lòng những cuộc hẹn hò, cũng là cái cớ để ai đó còn phân vân, và cũng là niềm an ủi cho những ai đang tự cảm thấy cô đơn khi nay chính là Valentine Day
    -Essence-
  6. cong_tu_anh_trang_new

    cong_tu_anh_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chac han ban la mot nguoi rat la mo mong,hay ao tuong ve mot cai gi do phai ko?Vay la ban cung giong minh roi,vi hom nay qua la mot ngay buon chan nhat trong tat ca moi ngay.Va cung la mot nam ko lay gi lam thu vi lam.
    DU sao thi cung da co hai ngay dau nam rat hop roi phai ko????
    Cong tu anh trang
  7. G13

    G13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn. Tối mùng hai Tết, bọn bạn bảo sáng mai tu tập đi chơi. 9h đến chỗ hẹn, chỉ có mình và một thằng bạn nữa. Chúng nó (bọn còn lại ấy mà) đã "bận" hết. Chợt thấy mình cô đơn quá.
    Nhớ ngày này năm ngoái, mới "quen" em. Thực ra thì cũng không phải thế. Em là bạn của em gái mình, song mình ít khi để ý đến bạn bè em gái, vì vậy đâu có quen. Hồi đó, Internet đâu có phát triển như bây giờ. Mình đem máy tính về nhà, 28 Tết em đến nhờ gửi mail, thế là quen em.
    Tình cảm giữa mình với em cứ như hàm sin ấy. Từ 0 lên 1, còn bây giờ sắp về 0 rồi. Tại mình cả sao...
    Có lẽ thế, mình vẫn vô tâm quá. Rất nhiều dịp đáng lý ra mình phải xử sự khác. Em thì khác, rất quan tâm đến mình, còn mình cứ cho rằng đó là chuyên hiển nhiên ấy. Để đến bấy giờ, khi biết rằng không thể có em, mới thấy lòng mình trống trải biết bao...
    Never say Goodbye!
  8. Bich_Lan_new

    Bich_Lan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Toi buon. Valentine nho anh qua
  9. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Valentine,mua,ngai cha muon ra duong.
    Sang ra thang ban da goi dien than tho 7love.
    Ngoi roi viec lai nho anh.
    Cha biet lam gie,lai len net ngoi.
    1 ngay te hai.

    Hedgehog

    Được sửa chữa bởi - charming vào 14/02/2002 19:03
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hờ, 1 ngày mưa, đi chơi cùng hội 83, hội "độc thân", mưa, đứa nào cũng ướt lẹp nhẹp, mà vui, Valentine là gì chứ.......

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....

Chia sẻ trang này