1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine muộn... :D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi cannibal, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Valentine muộn... :D

    Hì, hôm nay đã là ngày 17/2, tức là 3 ngày sau ngày Valentine. Nhưng đến hôm nay em mới được nhấm nháp thanh Chocolate đầu tiên.
    Mặc dù theo như bác Nokia nói, đây là phần thưởng (hic, đến về sau em mới được biết đấy ạ) nhưng em rất vui mừng và sung sướng.
    Cảm ơn bác Nokia, chocolate ngọt lắm bác ạ!!

    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    em tự đi mua về ăn à ?

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    kha`, vui quá, 81-84
    thế là 2 cái quỹ đỡ rách nát zồi
    East or West, WC is best
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` vẫn còn vụ đi chơi chưa giải quyết được.
    Phần quà đấy là dành cho người thắng trong cuộc thi "Gọi điện rủ Nokia đi chơi đầu tiên trong ngày Valentine ".
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thui bác ơi, bác cứ quý mến, có kẹo ăn là em vui vẻ lắm rồi. Còn đi chơi phải có...uhm... tình củm . Hic, bác cứ lôi cái chuyện phần thưởng được đi chơi thì em không dám đâu ạ, em xin gửi lại bác để dành cho ai xứng đáng hơn, chứ theo như bác nói, đi chơi kiểu quay xổ số thế này em xin ... kiếu ạ...
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    oà, sướng xế, iem cũng đã định :"> tiếc wé, xôi xì lần sau zậy, bác Nokia nhớ chuẩn bị :))
    East or West, WC is best
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng thôi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    héhé bác nokia tặng chocolate cho người ta thì cứ thú nhận đi, lại còn bầy đặt phần thưởng với cả thi thố gì nữa
    that la taihai!
  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , em cannibal ơi , bác Nokia cho em ăn socola là có vấn đề rồi đấy , 81+84 nhể

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  10. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    em ăn xong đã bị ... chưa

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

Chia sẻ trang này