1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine năm nay

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi caysi_it_noi, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay

    Đối với tôi valentine năm nay cũng giống như mọi năm khác, vẫn một mình lẻ bóng đơn côi. Xin tặng những đôi tình nhân một bài thơ cổ:
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ cô đơn trong ngày valentine
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ơ ngươìi yêu mèo là Zany à :eek:
  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hơ thằng Huy mắt lé à, nhìn thế mà bảo là Zany
    Năm thứ 22 ko có Valentine
    Những ngày đầu năm còn hí hửng thế mà bi giờ......
    Thôi lại tập trung vào công việc mà mình đã cố gắng suốt 4 năm nay, chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi muh
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh signature này giống thôi,cái avatar của em là ng yêu em kìa,có giống đâu mà...valentine năm nay của em chắc cũng zui...sorry vì ko cùng cảnh ngộ với mọi ng
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là đời sống của 2 kẻ cuồng tín cùng đi dần đến tỉnh ngộ, xem ra có người còn lâu mới tỉnh, chẹp, đáng tiếc.
  7. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa valentine đối với anh quá xa lạ.
    Người yêu ơi!
    Anh gọi tên em mà chẳng biêt em là ai, làm nghề gì, em có mái tóc màu gì, em thích gì, em yêu gì, em sống ở đâu. Valentine buồn!
    Không biết đã từ bao giờ, từ cái thuở anh còn bập bẹ biết nói, anh đã đi tìm em, nhưng tìm mãi, tìm mãi mà anh chẳng bao giờ thấy được em, hình như anh với em như một trò chơi đuổi hình bắt chữ, anh đuổi gần tới nơi thì em lại chạy mất, trái tim anh càng muốn đuổi, em càng chạy mất, và tới tận bây giờ anh vẫn đuổi mà chẳng thấy em đâu. Valentine này lại buồn!
    Anh ước được ôm em, được hôn nụ hôn đầu đời của anh lên đôi môi của em, được nắm tay em đi trong tiết trời se lạnh của Hà nội nhưng bao giờ, bao giờ em mới có thể cho anh thực hiện được điều này đây hỡi người yêu của anh? Valentine này không có em, buồn!
    Anh muốn được gọi tên em thật nhiều, muốn được ở bên em không bao giờ chán, muốn cuốn chặt trời đất vào trong em muốn được đọc những suy nghĩ tâm tư tình cảm của em?Em ở đâu? Valentine này trống rỗng, buồn!
    Anh muốn được khóc vào lòng em những lúc anh đau khổ, muốn đánh em cho bõ tức vì anh quá yêu em, nhưng em ở đâu? Valentine quá xa lạ, buồn!
    Anh muốn được như mọi người nhưng tại sao anh vẫn không được tại sao anh vẫn không tìm thấy em? Hỡi người yêu của anh? Hãy đến bên anh thắp ngọn nến trong ngày valentine đầu tiên trong cuộc đời của anh. Valentine sau sẽ vui!
  8. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Valentine day!
    Không biết h này ngày mai mình sẽ post rì đây nhỉ? Những dòng cảm xúc vui tươi hay là ... 2 năm nay mình không còn thấy hứng thú rì với cái ngày này cả, vì nó chỉ làm mình cảm thấy lạc lõng và ... sợ nữa.
    Năm nay thì khác rồi, chắc là chưa quen lại với ko khí ngày này hịhị, nên h cũng vẫn thấy thường thôi
    Mà đã yêu nhau thì ngày nào chả là 14-2.
    To: caysi_it_noi: thà buồn vì "không biết em yêu đang ở đâu" trong cái ngày mà người ta gọi là Tình yêu này còn hơn là ... có em yêu thật mà vẫn buồn. Phải ko bạn
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ra vẻ triết lý ... yêu thì yêu mà chả yêu thì đừng... đấy,thế có fải đơn giản ko
  10. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đang rất thắc mắc .. hay là tò mò ... về cái ... "3 chấm" của intense_emotion???
    Ai biết là rì hông?

Chia sẻ trang này