1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine, nàng rủ em đi leo núi , em ứ đi ..nàng giận, chưa phải người iu, giờ năn nỉ khó quá..giup

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloxo0may, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Valentine, nàng rủ em đi leo núi , em ứ đi ..nàng giận, chưa phải người iu, giờ năn nỉ khó quá..giup em zới

    Em quen nàng mới được 1 tuần ( để có người rủ đi valentien),lu''c quen rủ lần thứ 3 mới chịu đi uống nước ( ai mà em rủ 3 lần kô đi là em thôi luôn, đỡ tốn thời gian), chưa kịp nắm tay nữa...tối qua nàng rủ em sáng nay đi leo núi với nhóm bạn, em đồng ý cái rụp..mà sáng nay ra trời lạnh , không khí ẩm ướt , độ ẩm dưới mức cho phép, thế là em ho mấy phát, nên ở nhà ngủ luôn...giờ dậy thấy tin nhắn nàng chửi quá trời , nào cho na`ng leo cây, nào lớn rồi mà kô nên nết...kô chịu thể dục thể thao( nàng toàn rủ leo núi với chạy bộ lúc tinh mơ)...tối nay nàng cancel luôn vụ valentine rồi ,

    Bọn bạn em bắt đầu ít đi chơi với em rồi..giờ em cũng muốn có người iu..các bác giúp em làm sao có người iu mà kô phải dậy sớm được kô ạ..em sẽ hậu tạ sau..em văn kô hay lắm, viết búa xua vì đang trong thời gian bối rối
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    Cáo ở bên topic " A Love Story.." của anh ý, ngày anh học lớp 12, đêm noel...3h sáng ngày 25 anh lấy xe đạp phi 5,5km ra nhà nàng, trời rét căm căm...chỉ để một món quà noel trước cửa nhà nàng để sáng ra nàng mở ra và thấy...Mà hồi đó chỉ thích nhau thôi chứ chưa yêu nhau đâu nhá
    Ôi, giờ nghĩ lại thấy...mình già và ít nhiệt huyết yêu thương hơn rồi
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    yêu mà ngại khổ thì chịu rồi
    để chục năm nữa rồi yêu
    lúc đấy chắc thức đêm cũng fải thức
    ko thì ế
  4. 0986438092

    0986438092 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú nói chữ "ứ đi" là anh thấy ai ái rồi thì em nó giận là ... đúng
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Bó tay với chú này,muốn ăn mà ko muốn làm!
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mịa cái ông này...tôi muốn nàng đi đâu đó còn không được....tôi được như ông thì ốm liệt giường cũng mò đi...đi đến đâu được thì đến...lúc đó biết đâu nàg cảm động và yêu hơn ý
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm bác này giống em thế. cứ làm tới luôn chán là out nhưng như vậy không đc gì đc gì đâu bác ơi. kiên trì đi.
    mà bác rủ em đi leo núi thì sặc cười với bác. em kia từ chối là chuyện tất nhiên. lỡ bác rủ em ấy lên núi và...... thì sao
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    năng động lên ông ơi, ngủ ít thôi. cơ hội đến như thế mà không nắm lấy
    gọi điện xl em ý đi rùi đền bù socola ngọt ngào cho em ý đê
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cứu đc lo gì . Mà lần sau bác đã ngại thế thì nên bảo e nó là dự báo thơìi tiết ngày mai mưa độ ẩm cảo leo núi dễ nguy hiểm e qua nhà a mình cùng tập thể dục là tốt nhất
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đúng là cảnh đời, người ăn khôngn hết, kẻ lần chẳng ra

Chia sẻ trang này