1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine, nàng rủ em đi leo núi , em ứ đi ..nàng giận, chưa phải người iu, giờ năn nỉ khó quá..giup

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloxo0may, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi...đáng đời những người không biết trân trọng cơ hội...mình cũng chỉ cần 1 cơ hội nhỏ nhoi thôi mà cũng không được
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thì có gì sai đâu nhỉ
    Cái sai là chú không gọi cho nó, bảo là tớ đi ngủ và mơ ướt về ấy đây chẳng hạn
    Từ sau rút kinh nghiệm nhé
    P/S : mà thật chứ leo núi có gì hay ho, leo sau đít con nào hôi nách chẳng hạn thì cũng vui
  3. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trên cơ thể các em gái có rất nhiều núi đồi, chú không thích leo núi và đi bộ với em nó thì khỏi phải nghĩ đến chuyện yêu đương luôn đi. Đấy là bài test của em nó đấy.
    Không đi thì phải bảo là không, để em nó leo cây thì dĩ nhiên em nó cancel Valentine rồi. Hết cơ hội xem (và leo) núi đồi của em nó nhá.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  4. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Bác này tuy thô mà thật quá!
  5. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, em thấy bác nói mới chú ý , khéo test thật ...mà em đã sơ múi được gì đâu mà ăn kô hết với chả lần chả ra, đã bảo là mới quen mà lại
    Mà em ý toàn rủ em đi leo núi vào thứ 7 với CN, bố khỉ ...bị hành xác cả tuần rồi, tối thức đêm xem bóng đá nữa, em mà dậy được lúc 4-5h sáng thì em đã có vợ đẻ con từ lâu rồi.........
    Con gái tầm 20-21 tuổi, nếu muốn dụ dỗ năn nỉ thì tặng quà gì nhỉ, en quen cái thói gọi điện thẳng với nói chuyện bồn bã rồi, 4-5 năm nay kô tặng quà ai ngoài mẹ cả...giờ nhìn lại mới thấy chết...kiểu như em trăm phần trăm gái nó tránh xa, giờ làm gì để thay đổi hả các bác....xem đá bóng cuối tuần 1 mình mãi cũng chán rồi
    @Định tán các em 17-18, mà các em ý bắt đưa đón suot ngay` , em sợ luôn
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Muốn tán được gái thì phải chịu cực khổ một chút.
    Chú thức đêm thức hôm xem đá bóng thì biết, phải hết lòng với clb mình thích, phải theo dõi nó đang mua thằng nào, bán thằng nào, đội hình ra sao, xem thế mới sướng.
    Tán gái cũng phải thế, phải tìm hiểu xem em nó thích gì, ghét gì, không hứa gì thì thôi, đã hứa phải làm bằng được.
    Chú thích bỗ bã thì chỉ hợp với bạn trai xem thể thao với nhau mà thôi. Lần sau cố gắng tinh tế hơn nhé.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

Chia sẻ trang này