1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine nào romantic nhất và lãng xẹt nhất?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkknight, 29/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkknight

    darkknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Valentine nào romantic nhất và lãng xẹt nhất?

    Các bác hãy kễ nhưng sự kiện xảy ra trong ngày Valentine của mình cho mọi người nghe đi. Các bác đự định làm gì, kể valentine củ chuối và đầu tiên, cảm giác như thế nào?
  2. nguyenminh07@hotmail.com

    nguyenminh07@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin ko,mình chưa bao giờ dược nhận quà vào ngày lễ VALENTIN cả nên chẳng có gì dể kể cho mọi người nghe.Nhưng mình hy vọng năm nay mọi chuyẹn sẽ khác.
  3. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hehe, ko nhan duoc wa` thi di tang wa` nguoi khac vay
    rui se nhan duoc wa` thoi
    hi`hi`
    There's only happiness in this life....TO LOVE & BE LOVED
  4. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin tự giwói thiệu tôi là đại lý của hãng chocolate HaDo. Hiện nay hãng có chiến dịch khuyến mãi tặng quà nhân ngày Valentine cho những người chưa lần nào được nhận quà như trường hợp cua nguyenminh07. Nếu bạn nào muốn nhận quà hãy cho địa chỉ đảm bảo sẽ nhận được quà rất romantic.
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có tâm sự cần tâm sự để mọi người chia xẻ thì tâm sự.
    Luyên thuyên quá đi mất.

    Winner never quit
    Quitter never win
  6. darkknight

    darkknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì năm ngoái vui lắm. Có hai bạn trai đến nhà bà nội tui, Ác thay bọn đó không biết bà tui là người khó tính, thế là mặt chúng bị dăng đầy"miển chai", ra về cùng giỏ hoa hồng rất đẹp. Tiếc quá nhỉ. Còn năm nay thì tui đi làm phước , gấp hộ ông anh 365 ngôi sao. Và đề lời chúc như vậy "365 ngôi sao là 365 điều ước. Bạn hãy ước mỗi ngày và mình mong trong 365 điều ước sẽ có một cái cho mình"Mấy bác nghĩ hơi củ chuối không? Tui nghĩ nếu tui là bồ ổng chắc chắn không tin ổng làm nhưng tụi XX mê cái trò này lắm. Nè các bạn XX thử làm món quà cho XY , ví dụ làm một hộp sao bự, dưới đáy có một Internet Card , hay 1 vé bơi. Còn XY thì chỉ cần một đoá hoa vĩ đại là OK rồi , thêm 2 vé coi ca nhạc hay xem phim thì tuyệt. Mình nghĩ là dân thành phố thì không thể nào có cái valentine romantic cỡ dạo trên biển đâu. Chúc các bác có valentine zui zẻ.

Chia sẻ trang này