1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine-ngày của những người độc thân.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhiều kỷ niệm vui buồn nhỉ...dù sao thì mỗi người cũng có những cảm giác riêng khi đến cái ngày 14/2 này. Nhưng cặp đôi lứa sẽ có 1 ngày thực sự bên nhau, còn ai độc thân thì có cơ hội cùng nhau đi " đập phá " chơi. Tôi cũng không nhớ năm ngoái tôi làm gì vào cái ngày này nữa, mà hình như là đi đến mấy của hàng làm socôla xem các kiểu độc đáo....và cũng có mua 1 ít về ăn chơi, như vậy là cái ngày này của tôi trở thành ngày thưởng thức socola haha, giá mà ở nhà chắc cũng xin được nhập hội với nico_tin đi quậy cho đỡ bùn nhỉ
    Chúc cho ai đang yêu càng yêu nhiều hơn, ai chưa có thì đây là cơ hội để có....còn nếu ai có nhiều quá thì đây là cơ hội để san sẻ sang cho tôi kaka
    Everything that has a beginning has an end ...!
  2. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy ,hội độc thân ofline đê,mình đi đông đông,từng đôi 1 cho đỡ tủi thân
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  3. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc người tủi thân nhất là tôi nhỉ , có gà mái nào tình nguyện sang đây ngồi ngắm trắng, nhâm nhi kẹo socola với mình kông nhỉ, chắc không có ai .ha ha...anyway chúc cả nhà gà hôm đấy zui zẻ.......
    Everything that has a beginning has an end ...!
  4. Tomatoes

    Tomatoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tớ cũng đang độc thân đây, Valentine mà chẳng có ai để đi chơi
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn, càng đông càng vui, cho những đứa chỉ có .. 2 người thấy ... tủi thân



    And YOU who though I was just only friend........


  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối Valentine, yêu cầu đi từng cặp, 1 nam 1 nữ, hoặc 2 nam hoặc 2 nữ (có giấy chứng nhận y tế là giới tính hoàn toàn bình thường) tập trung tại quán Valentine (cung văn hoá hữu nghị Việt - Xô) để nghe nhạc. Khi đi, mỗi người nhớ thủ theo 20k . Nghe nhạc xong thì sẽ đi hát cho khỏi bực công nghe nhạc . OK? (à quên, ăn trước ở nhà )
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Valentine mọi năm deathchuck chạy xe lên đồi Vọng Cảnh ở Thừa Thiên Héo đứng một mình để trông người mà ngẫm lại ta ... Tại sao người ta có người âu yếm mà mình chưa có ...
    Bỗng một hôm giác ngộ ra vấn đề là ta chưa yêu ... Vậy muốn có người để ôm và âu yếm thì ta phải yêu ... Ngộ ra được mên deathchuck đi tìm chim ... Tìmn chim ở tận chân trời xa thẳm , tìm chim nơi đất khách quê người ... thằng deathchuck đi tìm , tìm mãi , tìm mãi mà không có chim nào nhìn cho ra hồn ... Chùn chân mỏi gối ... Bông một hôm , đó là một ngày định mệnh ... Deathchuck gặp được chim non ... Ôi con chim non cất tiênbgs hót thánh thót là deathchuck xốn xang xao xuyến và xung xướng ...
    Con chim non - trên cành cao - hót véo von - hót véo von - deathchuck yêu chim - deathchuck mến chim - vimỗi lần chim hót deathchuck vui ...
    "Valenthai" năm nay sẽ khác với mọi năm ... Chờ mà xem ....

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  8. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Valentine, với tôi nó là ngày 24/2 chứ không phải 14/2. Năm trước lần đầu tiên được gặp nàng vào ngày 24/2, đó là ngày mình có cảm giác hạnh phúc nhất. Ngồi bên nàng uống cà phê, rồi hai đứa lên Phủ Tây Hồ chơi đến tối mới về. Cảm giác khi đi bên người mình yêu thật là vui. Theo tôi, Valentine không phải là một ngày cố định nào đó trong năm, Valentine là ngày mà ta hạnh phúc nhât bên người yêu. Một năm có thể có hàng trăm ngày Valentine, miễn là bạn yêu hết mình và chân thành với tình yêu.
    Hơn nhau manh áo tấm quần Cởi ra mình trần ai cũng như ai.
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỉ được cái nói đúng!
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Anh!!!
    Đã lâu lắm rồi, Valentine với anh là một ngày gì đó buồn bã lắm. nhớ cách đây 6 năm, hồi bắt đầu anh và em gặp nhau, lúc đó em còn bé con và ngộ nghĩnh lắm, chẳng biết anh là ai, cái nhìn ngố ngố của anh khiến em chú ý, nhưng chẳng đáng gì vì em là vậy, lạnh lùng và chẳng quan tâm. rồi chẳng hiểu sao em lại là mối quan tâm đặc biệt của anh? có lẽ do nhìn dáng vẻ của em cần được một ai đó chăm sóc chăng, hoặc giả đó là sự năng động trong cái chức bí thư của em, hay sự bướng bỉnh của em mỗi khi trong lớp phản đối thầy giáo? em chẳng biết, nhưng cũng thấy khó hiểu? nhiều lúc đi bên anh, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và thấy an tâm lắm, có lẽ em và anh có gì đó chênh lệch nên mới gắn bó với nhau như thế? phải chăng đó là sự bù đắp của thượng đế? hì hì, em chẳng rõ, nhưng em tự hào vì có anh, thật đấy.......
    Em nhớ Valentine đầu tiên, hôm đó em còn mải miết tập tiết mục cho ngày 8/3 sắp tới của thành đoàn. anh đến bên nhẹ nhàng ấn vào tay em một cái gì đó thơm lắm, ngọt lắm......
    nhưng em cũng không biết, chỉ cười và chạy vô hội trường làm tiếp phần MC của mình.
    Tối hôm đó mệt mỏi sau buổi tập, có lẽ vì quá vui mà em quên mất sự hiện diện của anh. hiện diện của một thứ gì đó ngọt ngào man man quanh người em mà em không cảm nhận được. em không có phản ứng gì ngoài nụ cười của em, anh thất vọng, và buồn bã lắm, giận em mấy tuần, bỏ học mấy tuần, thế mà em không quan tâm gì hết, có lẽ do em còn nhiều điều khác làm em có thể không nhận ra anh.
    Dường như anh thấy được một phép toán 1 chiều thì phải, anh lại tiếp tục học, để cố dành giật một nửa của bọn con trai mà nửa kia phía bọn con gái đã bị em lắm giữ, rồi cứ thế, anh em mình gắn bó với nhau trong những năm học ấy. gần gũi biết bao.
    Valentine nào anh cũng tặng em, lần nào em cũng nhận, và chỉ đáp lại một nụ cười. Anh nói: Nụ cười này, là bài toán "khó giải" nhất của cuộc đời anh.
    chẳng hiểu sao lại thế, em cũng chẳng hiểu tự bao giờ, em và anh lại trở thành anh em, có lẽ nó là lớp vỏ bọc kín đáo cho sự trả lời của em chăng? anh đúng nghĩa là anh trai của em hơn anh nhỉ?
    Và cách đây 2 năm, anh giấu em chuyện anh có bạn gái, khi ra trường và đi làm, anh em mình vẫn gắn bó như thế, không chút gì lay chuyển anh, em đã từng nghĩ thế anh ạ.
    Năm trước, Valentine, anh vẫn tặng em "ngọt ngào" từ cái hình chẳng vuông,chẳng tròn, chẳng bầu dục đó. em vẫn nhận, nhưng hình như nó kém phần hơn những năm trước thì phải, lúc đó em chẳng nhận ra đâu anh, vì em vẫn nghĩ, em là hình bóng số 1trong anh, mặc dù trong em, anh chẳng phải như vậy.
    Tháng 10 năm trước, anh đã cưới, đơn giản vì tình yêu của anh chị đã được 2 năm tuổi rồi, em chẳng buồn khi biết tin đó, nhưng cảm thấy mất mát một cái gì đó lớn lắm, con gái thường là thế, không muốn nhưng rất hay tham lam, chuyện tình cảm chẳng thể nào tự mình thoát nổi.
    Anh và chị, gặp nhau trong ngày 13----một ngày mà người ta nhìn vào con số đã không thấy may mắn, nhưng không? anh chị thật hạnh phúc, vì cả hai người đều biết trân trọng nó.
    cứ tới ngày 13 hàng tháng, cho dù có việc gì, anh chị đều dành thời gian đi bên nhau, kể lể cho nhau nghe những chuyện vô đề nhưng sao mà thắm thiết thế.....hẳn nào, cách đây 2 năm, anh thường không bên em vào những ngày 13 đó.
    ngày 13 trở thành ngày Valentine của cả hai người, em tự hào vì có một anh trai rất mực tình cảm như anh, tự hào vì có một người chị dâu, biết hiểu chồng và hiểu em như chị.
    Chị bảo, Anh kể về em nhiều lắm, nhiều lúc nghe mà chị thấy bực, nhưng rồi, chị tin vào anh, vì chị biết, hai người là anh em kết nghĩa.
    Kết nghĩa? từ đó hay thật, làm em hiểu được em chẳng mất anh, anh luôn là người anh quý giá của em mà em nhận được.
    Chắc 13 tới, anh chị vẫn sẽ tổ chức Vanlentine cho mình, mặc dù hai người đã có một ngày khác để nhớ, đó là ngày cưới.
    Valentine này em chẳng buồn vì không có anh tặng quà, đơn giản vì em biết, có người khác đã nhận tấm chân tình của anh thiết tha hơn em,
    Còn em, có lẽ phải nhận từ người mà mình muốn có tấm chân tình ấy. anh nhỉ?
    13-valentine của anh sẽ hạnh phúc rất nhiều.
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     

Chia sẻ trang này