1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine-ngày của những người độc thân.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này , mày bắt đầu linh tinh gì ở box tao thế ?
    Năm nay không thấy mày ra thông cáo cái gì cả . Ta chẳng còn ai nữa rồi à ?
    Thôi , thế thì để đó mấy thằng đi với nhau vậy . MK , năm nay tao không còn thời gian đế ngẩng mặt lên nữa mà tìm với chả tòi . Có chuyến chơi xa hôm 14 đấy , mày có hứng thú đi không ? Địa điểm đã có thằng chọn sẵn rồi , yên chí nhớn nhá .
    Thôi hay là các bác đi hôm 12 hay 13 đi , để em đú đởn theo hầu . Chứ vụ này nghe chừng năm nay căng lắm , 14 em lại tong tẩy lên đường rồi , chắc vài ngày mới có mẹt ở HN . Cái Hội độc thân này , lúc nào mình cũng sẵn sàng là người bảo trợ cho nó mới chết chứ , hix .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nico nói
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    He he,đọc bài của nico bây giờ chả cảm thấy gì nữa,khi biết bạn từng là thành viên của hội bút
    Valentine he he,chán vật,ngồi sờ vào cái đàn,xem lại bản mariage d''amour ,lâu quá rồi...,buồn
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đồ con gái lắm chuyện -> ghét .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Bài đó tớ viết tặng Anh Trai tớ thật mà.
    Còn những bài khác..hì hì.....
    dù sao thì ấy bắt đầu hiểu tớ rồi đấy.
    Cộng cho ấy 2 điểm vào Quỹ 480m2
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy công bố bảng điểm đi



    And YOU who though I was just only friend........


  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hehe...kể lể gì ở đây hả thằng dở kia ? Mày iu thì là chuyện mày iu chứ sao lại bô bô cho bà con nó ngắm ? Con bé đó có là thành viên của mạng này không mày ?
    Hừ , lâu lâu không ngồi tâm sự với thằng bạn chí cốt , thấy mày cũng chẳng khác đêk gì trước cả , tư tưởng vẫn thía -> bạn thân có khác , hiểu nhau từng đường đi nước bước của nhau nhì .
    Nghĩ lại rằng Vale năm nay (đọc kĩ nhé , Vale chứ không phải Valentin) , thấy tao với mày cũng lại giống nhau (phải chăng vì thế mà thân nhẩy ?) .
    Hờ , đọc lại những lời lẽ dở dở của mày , tao cũng thấy đung đúng . Đúng là Valentin là cái ngày mà mày cũng như tao hạnh phúc nhất bên người mình yêu . Cảm giác đó ấm áp thật (mùa hè nóng bỏ cha , chỉ muốn cởi hết...cho mát) . Chắc không thể diễn tả bằng lời lẽ những cảm xúc của những khoảnh khắc như thế được nhỉ .
    Như tao vẫn không đồng ý với mày lắm với cái câu "yêu hết mình và chân thành với tình yêu" . Thế nào là yêu hết mình ? Thế nào là chân thành với tình yêu ?
    Cũng nhân ngày Vale này , tao với mày nói một chút cho đỡ buồn vậy .
    Mày biết đấy , từ sau cái ngày đó đến nay , tao nghĩ rằng tao đã rút ra nhiều bài học hơn tao tưởng . Hừ , có những cái giá đắt quá , vậy mà mình vẫn phải lè lưỡi để chấp nhận nó . Tao nghĩ rằng người ta chỉ có một cái đầu để suy nghĩ , một trái tim để yêu và một sức mạnh bên trong để có thể hết lòng vì người mình yêu . Nhưng vớ phải con bé nào mày cũng định "hết mình" với nó à ? Đó chỉ là suy nghĩ theo cảm tính mà thôi . Tao giờ nghĩ lại rồi , chẳng dại . Cẩn trọng và bứt cảm tính đi , để lý trí soi đường một chút thì vẫn hơn , đỡ khổ hơn .
    Nhưng bên cạnh đó , tao cũng lại có ý nghĩ khác . Bây giờ đã khác rồi , lắm chuyện để làm hơn , và đầu óc cũng không nên bị chi phối quá bởi những chuyện như trước . Thôi thì cứ để chuyện đó nó đến lúc nào thì đến , không nên khắt khe quá . Bởi một điều quan trọng , đó là khi mày muốn chọn một hình bóng nào đó , chứng tỏ mày đã có những tiêu chí nhất định , và gần như khá ép buộc trong việc lựa chọn . Trong cuộc sống thì vô vàn phức tạp , dần dần mày sẽ thấy hình tượng đó sụp đổ . Thế thì bi thảm quá . Tao thì lại khác , muốn nó tự đến như "gift of God" hơn , để rồi mình sẽ khám phá dần những nét đặc sắc khác trong thời gian ở bên nhau .
    Còn cái "chân thành" , ai chẳng muốn , nhất lại là với người mình yêu . Nhưng thời nay , hình như lựa chọn có vẻ khó hơn . Tao chẳng muốn "đi giầy để vừa chân người" mà muốn "đi giầy nào vừa chân mình" , cho dù nó xâu xấu cũng chẳng sao . Như thế thì sẽ dễ bộc lộ hơn sự chân thành với nhau . Hừ , cứ cái kiểu "cành cao" rồi sẽ có ngày "chim...ị" thì sẽ thất vọng lớn . "Chân thành" không phải là thứ dễ kiếm , và càng không phải là thứ mà người ta đủ kiên nhẫn để giữ gìn nó mãi đâu . Chân thành mãi mà thấy đối tượng vẫn "đểu" thì chắc dần dần sẽ phải thay đổi tư duy cho phù hợp thôi . Điều đó là đáng tiếc . Cho nên không phải lựa chọn bừa .
    Tao giờ không bít chuyện của mày đến đâu nữa , nhưng tao nghĩ rằng nếu còn ở tình trạng như trước kia thì nên cho nó die luôn đi . Tình yêu ngắc ngoải là tình sẽ chết , thì tốt nhất là nên cho nó một phát , dù biết mình sẽ rất đau .
    Mà mày cũng nên thay đổi tư duy đi , lý trí một chút thì chắc mày sẽ không phải mò mẫm như trước kia đâu . Tiếc là hoàn cảnh của tao với mày khác nhau , dù tính khá giống nhau , cho nên không thể nói nhiều hơn . Thôi thì qua đây , trao đổi anh em chút vậy . Mà thông cảm nhé , lúc nào tao cũng khoái mổ xẻ ý kiến người khác để...soi.
    Cảm hứng tự nhiên đến đây thì tắt rồi , chẳng thêm được . Mk , Bely và thằng Luân cứ chit nhau thế này thì làm sao viết tiếp được
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói thêm với mày , để có một Valentin ngọt ngào , khó lắm đấy .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lão mail@ rảnh đời viết dài thế làm sao đọc đây.... Dài đọc mỏi mắt quá viết ngăn ngắn thui hè
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Nam méo thất tình roài, thất quá hoá chập cheng tự nhiên viết nhiều thié. Thế là valentin năm nay đổi thành valenteo roài. Thôi đi chơi với em nhá, em sẽ an ủi anh. anh méo ạ

Chia sẻ trang này